KGU Tạo bài viết  
Most Comment
 

Đại gia Chí Phèo
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 09/12/2011 - 6 comments
Chí Phèo buôn rượu quốc lủi. Công việc kinh doanh đi lên như diều gặp gió. Tiếng tăm khắp nơi. Một nhà báo đến gặp Chí để phỏng vấn. - Xin anh Chí cho biết bí quyết kinh doanh thành công? - Có quyết định đúng. - Vậy bí quyết để có quyết định đúng là gì? - Có nhiều kinh nghiệm. - Làm thế nào để có nhiều kinh nghiệm? - Quyết định sai. - ??? ... Chi tiết

 

CHÚ & ANH
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 06/12/2011 - 3 comments
ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ   Đừng gọi anh bằng chú Anh chẳng thích thế đâu Tuổi chúng mình cách nhau Vẫn chưa đầy ba giáp Để hôm nào trời mát Thử cái ấy xem sao Nếu mà nó không vào Hãy gọi anh bằng chú... Chi tiết

 

"Ranh ngôn"
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 03/12/2011 - 0 comments
“Ranh ngôn”  (Sưu tầm)   Bốn điều căn dặn anh em ta: 1. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.2. Không được đầu gấu với gái ngoan và không cần nhẹ nhàng với gái dữ.3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và không ngậm bồ hòn ôm gái nát.4. Không được bộc phát thích gái teen và không được ném mình vào gái ế.* Đời là bể khổ....Qua được bể khổ.... là qua đời* Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn:Sinh ra 2 tuổi...... Chi tiết

 

Người chồng bất hạnh
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 27/11/2011 - 5 comments
Ngày mai mình đi Tây nhưng mà là công tác Tây Ninh rồi, đi xuống huyện cả tuần chắc chẳng có Internet, mặc dù là đi đánh giá về tình hình nâng cao năng lực của tuyến huyện trong đáp ứng dịch bệnh nên tranh thủ gửi mọi người câu chuyện này để đọc cho vui vậy... Chi tiết

 

Cười để quên đi những điều phiền muộn
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 21/11/2011 - 5 comments
Đang chuẩn bị đi công tác hơn nửa tháng: Đà Nẵng và sau đấy Tây Ninh, ngồi chờ taxi đến đón ra sân bay nên tranh thủ post bài này để mọi người đọc cho vui. Mong đi công tác về sẽ được đọc các com.của người KGU... Chi tiết

 

Học trò thời @
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 18/11/2011 - 5 comments
Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên" Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?    Cuối...... Chi tiết

 

ĐAU RĂNG
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 17/11/2011 - 3 comments
Một thiếu phụ đến khám BS răng. Báo cáo BS em bị sún răng / BS: chị hay ăn kẹo hả? Dạ không! Không chịu đánh răng tối và sáng rồi. Dạ em vẫn đánh răng đều. BS: Thế thì chồng chị bị tiểu đường ....... Chi tiết

Quà sinh nhật
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 04/11/2011 - 9 comments
Một chàng trai ra tiệm đặt bánh nhân dịp sinh nhật bạn gái. Người bán bánh hỏi chàng muốn ghi gì trên bánh. Chàng trai trả lời: "Ông vui lòng ghi giúp "Em không hề già đi" ở phần trên, "Em chỉ đẹp hơn lên" ở phần dưới. Tối hôm đó khi mở bánh sinh nhật, cô gái cùng tất cả mọi người đọc thấy dòng chữ ghi trên bánh: "Em không hề già đi ở phần trên. Em chỉ đẹp hơn lên ở phần dưới.... Chi tiết

 

Nở có gàn không?
Tác giả: ThinhTT - Ngày đăng: 29/10/2011 - 5 comments
Hôm nay Nở ăn mặc nghiêm chỉnh để vào mạng bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Nở tâm niệm: mình chỉ bầu cho Hạ Long thôi. Điền xong các thông tin, nhấp chuột vào "bình chọn". Lặp lại nhiều lần vẫn câu trả lời "chưa hợp lệ". Nở bực lắm. - Anh Chí ơi, xem hộ nào! Xem Nở thao tác, mới biết Nở chỉ chọn có mỗi Hạ Long, nên không hợp lệ là phải. - Nở bầu cho Hạ Long  và 6 địa điểm nữa thì mới đúng qui định. - Nhưng Nở chỉ thích bầu cho Hạ Long, chỉ Hạ Long mà thôi! - Đồ gàn! Ông thì... May...... Chi tiết

QUÀ MỪNG 20/10
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 19/10/2011 - 7 comments
QUÀ MỪNG 20/10 Sôcôla ngọt, đoá hồng tươi Bọn trẻ mừng nhau lễ tháng 10 U50 chắc cần thuốc bổ Ta tặng cho nhau một tiếng cười           Được không các bạn bởi "một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ". Tôi chẳng có tài bịa ra chuyện cười đề "bồi dưỡng sức khoẻ" cho các bạn. May sao lục lọi sách báo và tìm thấy hai mẩu chuyện vui. Xin được chép ra đây để mọi người tham khảo.           Chuyện thứ nhất: TIẾNG MẸ ĐẺ          ...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- ĐỐ CÂN ĐĨA

  Tác giả: TungDX | Comments: 61

- Нарочно не придумаешb

  Tác giả: TungDX | Comments: 28

- AI QUAN TRỌNG NHẤT

  Tác giả: TungDX | Comments: 25

- XỬ KIỆN

  Tác giả: TungDX | Comments: 24

- Đố 2: MẤY QUẢ TRỨNG

  Tác giả: TungDX | Comments: 22

- QUA SÔNG DU XUÂN 8/3

  Tác giả: TungDX | Comments: 21
.
s