KGU Tạo bài viết  
Most Comment
 

Sáng thứ Hai
Tác giả: NhuanNT - Ngày đăng: 26/09/2011 - 5 comments
CHí  đi làm, đã ra đến cửa còn vội vã quay lại, chộp lấy máy điện thoại để bàn bấm số lia lịa, vẻ lo lắng. Nở sốt ruột hỏi: - Có chuyện gì nghiêm trọng thế, anh cần gọi cho ai? - Gọi cho điện thoại của anh. Chí dỏng tai lên nghe và phát hiện ra tiếng dế kêu ( tiếng nhạc đt của Chí ) trong phòng khách. Lục lọi một lúc, Chí hồ hởi thông báo: -  Nó đây rồi, ở dưới đống chăn trên đi - văng . ... Chí đi rồi, Nở mới nhớ ra điện thoại của mình ở đâu đó...... Chi tiết

 

Một thành hai
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 24/09/2011 - 3 comments
Chí Phèo đi nhậu về, đi đứng xiêu vẹo. Gặp Thị Nở Chí không nhận ra, nhìn một thành hai: - Chào hai cô gái xinh đẹp như tiên. Biết Chí Phèo đã quá chén Thị Nở đáp: - Chào hai cậu Chí, một cậu lịch sự một cậu bất lịch sự. - Tại sao lại hai Chí Phèo? Mà ai lịch sự ai không? - À, cậu lớn thấy gái đẹp thì đon đả chào rất lịch sự. Còn cậu nhỏ thì thấy người đẹp mà không ngóc được đầu dậy để chào. Cứ ỉu xìu xìu, bất lịch sự quá.... Chi tiết

 

Tiêu cực
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 22/09/2011 - 2 comments
Tiêu cực Mỗi khi cánh cửa phòng hộ sinh mở, người đàn ông đeo đôi kính cận  lại chạy tới hỏi cô hộ lý: Cô ây sinh chưa cháu? Chưa –Cô hộ lý trả lời. Gần sáng cánh cửa lại mở. Người đàn ông lại chạy đến hỏi với câu hỏi cũ. Cô hộ lý không trả lời mà chạy đến vỗ vào vai anh thanh niên đang ngủ gật trên chiếc ghế băng dài và nói: vợ anh sinh cháu trai 3 cân sáu. Chúc mừng anh. Mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn sau mục kính dày cộm, Người...... Chi tiết

 

Mãi lộ
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 18/09/2011 - 4 comments
Cảnh sát giao thông dừng xe của Chí Phèo để kiểm tra nồng độ rượu. - Xin anh vui lòng thổi vào cái ống này để đo độ cồn. Chí Phèo không thèm ngậm vào ống mà chỉ thở mạnh máy đã chỉ nồng độ vượt ngưỡng cho phép. Anh cảnh sát giao thông bèn nói: - Nghiêm trọng đấy. Phải 3 chai mới xong, không thì, không thì ... Biết điều thì nhanh lên. Chí Phèo bèn lôi trong xe ra 3 chai quốc lủi: - Hàng tự nấu theo công nghệ Moldova đấy. Ta ngồi bệ cỏ lai rai ha. Bình thường mình...... Chi tiết

 

Phỏng vấn
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 17/09/2011 - 4 comments
Phóng viên đài truyền hình SA làm phóng sự về cuộc sống ở Mitchell Park. Trích cuộc phỏng vấn Chí Phèo: - Xin ông cho biết thời gian biểu hàng ngày của ông. - Buổi sáng tôi ngủ dậy, lang thang một lúc thì thấy buồn nên tôi lôi chai rượu ra ... - Xin lỗi ông, chương trình TV có cả trẻ em xem. Ông có thể thay rượu bằng cái gì đó tế nhị hơn không? - Cũng được. Tôi bèn lấy bát cháo hành ra nhâm nhi. Ngồi một mình chán tôi gọi điện kêu tụi bạn đến. Mỗi...... Chi tiết

 

V-league
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 14/09/2011 - 7 comments
Chí Phèo vào quán nhậu thấy bầu Kiên bèn hăm hở tiến đến. - Chú Kiên này, anh nghĩ nếu Hà nội ACB mua thêm 3 ba cầu thủ xuất sắc, 1 hậu vệ, 1 trung vệ và 1 tiền đạo, anh chắc chắn 100% mùa tới Hà nội ACB sẽ vô địch V league. - Thế 3 cầu thủ này hết bao tiền? - Quãng 9-10 tỷ thôi. - Vứt, không kinh tế. - Chú giải thích cho anh tại sao? - Để vô địch cần thắng quãng 12 trận chủ chốt. Giờ trọng tài đang hét giá 500 triệu cho một trận thắng. Vị chi hết có 6 tỷ. Lại không phải lo chính sách,...... Chi tiết

 

KHEN
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 12/09/2011 - 3 comments
KHEN Tại sân bay, người chồng xếp hàng gửi hành lý.Người vợ ngồi. . . .
KHENTại sân bay, người chồng xếp hàng gửi hành lý.Người vợ ngồi tán gẫu với bạn gái: Ông xã nhà mình lúc nào quần áo, đầu tóc cũng chỉnh tề.v.v.v Bạn gái: ừ. Anh ấy rất nhanh nhẹn, mặc cả quần áo lót và quần áo dài chưa hết một phút.Người vợ: . . . . !... Chi tiết

 

Chí Phèo đau răng
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 11/09/2011 - 12 comments
Nhức thât! hôm qua mới hơi đau, nay nhức quá. Cái má đã có vẻ tròn hơn ra và nóng. Cả khuôn mặt chỉ còn cảm giác nhức. Chí chửi tam đại cái răng, sao nó ngu thế, làm sao mà nhai đồ ngon được. Chí chửi thân, chửi đời, rồi chửi Nở hại Chí,... - Làm gì mà ầm ĩ thế!- Nở đã lên, hai mắt sáng rực trên khuôn mặt ngô nghê, hai tay đang bưng một tô to đùng bốc khói- lại quên khay! - Chí ăn cháo đi, Nở đã băm nhuyễn thịt, đảm bảo Chí có đau cả...... Chi tiết

 

Cho con
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 09/09/2011 - 2 comments
Mấy anh bạn đồng môn tâm sự bên thềm hội nghị: - Anh Người Arap Xeut kể: Mình có ba vợ . . . . ..
Mấy anh bạn đồng môn tâm sự bên thềm hội nghị:- Anh Người Arap Xeut kể: Mình có ba vợ và chín người con. Mình đã mua cho mỗi đứa một ngôi nhà và vài chục triệu cổ phiếu.-Anh Người Việt Nam kể: Mình có một gái một trai. Mình cũng cho mỗi đứa một cái bằng thạc sỹ.- Anh Người Mỹ thở dài: Mình cho con mình mỗi cái cần câu.... Chi tiết

 

Chí Phèo khoác lác
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 09/09/2011 - 4 comments
Chí Phèo đi nhậu quán với chiến hữu. Chuông đồng hồ điểm 12h đêm. Có ai đó lên tiếng: - Muộn rồi, về thôi không sư tử xé mất xác. - Còn sớm. Chí Phèo nói. Ở lại tiếp tục thâu đêm. - Sư tử nhà em nó dữ lắm. - Đàn ông phải cho ra đàn ông. Nó lên giọng thì vả vào mồm nó cho chừa. Nếu mà cụp tai hôm sau nó càng làm tới. Dậy vợ phải ... - Nhưng sớm muộn anh Chí cũng phải về nhà cơ mà. Ta về ngay giờ có phải ổn không? - Về nhà thế nào...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- ĐỐ CÂN ĐĨA

  Tác giả: TungDX | Comments: 61

- Нарочно не придумаешb

  Tác giả: TungDX | Comments: 28

- AI QUAN TRỌNG NHẤT

  Tác giả: TungDX | Comments: 25

- XỬ KIỆN

  Tác giả: TungDX | Comments: 24

- Đố 2: MẤY QUẢ TRỨNG

  Tác giả: TungDX | Comments: 22

- QUA SÔNG DU XUÂN 8/3

  Tác giả: TungDX | Comments: 21
.
s