KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 5
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 02/06/2012 - 4 comments
TRUYỆN THIÊN CỔ MIẾU PHẦN V:  VUA MINH LẠI GẶP TÔI HIỀN Mùa Xuân năm Quý Dậu, (ngày 2 tháng 2 năm 288 ) trước CN, ông bà Vũ Thê Lang đột ngột cùng qua đời, để lại ba anh em Vũ Rô đang tuổi niên thiếu. Nhờ sự cưu mang đùm bọc của nhân dân Hương Lan cùng với sự cố gắng vươn lên của bản thân, họ đã trở thành những thanh niên khỏe mạnh có tài bơi lặn khác người. Trong hội thi đánh cá tại ngã ba Bạch Hạc, tài năng của họ đã được vua Hùng biết đến và họ được nhà...... Chi tiết

Nước mắt mẹ chồng
Tác giả: Sưu tầm (Cúc NT) - Ngày đăng: 01/06/2012 - 12 comments
  Nước mắt mẹ chồng    Tôi là một bà mẹ chồng xấu số vì có cô con dâu không ưa mình, nếu không muốn nói là luôn coi tôi như "cái gai".    Tất nhiên, cô ấy chọn con trai tôi, chứ không phải chọn tôi, nên cô ấy có quyền khó chịu khi phải chung sống với tôi…Ngay từ buổi đầu bước chân vào nhà tôi, cô ấy dường như đã xem tôi là kẻ thù cần phải chống lại. Chồng tôi mất đã lâu, bao năm qua hai mẹ con tôi vẫn sống...... Chi tiết

Hôm nay mùng Một tháng Sáu
Tác giả: Suu tam - Ngày đăng: 01/06/2012 - 5 comments
Nhân ngày mùng Một tháng Sáu, chúc các cháu thiếu nhi Hội NgườiKGU hay ăn, chóng lớn, khỏe mạnh, học giỏi, chăm giúp bố mẹ, ông bà!   Xin ghi lại một số bài học khi xưa để chúng ta cùng nhớ về cái thời trẻ thơ đi học trường làng.   Bài 1: Mùng Một tháng Sáu   Mùng Một tháng Sáu Tết của thiếu nhiMẹ đưa em điSắm quà mậu dịchÔ tô bình bịchCó cả vịt bơiNào các bạn ơiTa chơi chung nhé !   Bài 2: Mẹ, mẹ ơi, cô dạy!   Mẹ, mẹ...... Chi tiết

NGỘ NGHĨNH BÉ BEAN NHÀ TÔI
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 31/05/2012 - 2 comments
Ngộ nghĩnh đến buồn cười lứa tuổi nhà trẻ. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6-2012
CÙNG ĐI TÈ NÀO Bé trai Mạnh Dũng(Bean) 3 tuổi chơi cùng bé gái Yến Vi(Cún) cùng lứa tuổi nhà trẻ. Mải chơi, buồn đi tè, Bean vớ luôn cái cốc nhựa, vạch chim và tè vào đó, vừa tè vừa hỏi: -Bạn Cún có tè không? Cún: - Tớ không có chim. Bean: - Cắt rồi à? Cún: - Không Bean: - Nó tụt vào.... à? ...!        ... Chi tiết

Chua me đất
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 29/05/2012 - 8 comments
             NghiPH Thuở chăn trâu cắt cỏ có một cây rau dại chúng tôi thường xuyên hái ăn. Đó là chua me đất. Cứ vặt lá rồi đưa lên miệng nhai chứ không rửa ráy gì cả. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ vị chua dôn dốt khi nhấm nháp lá chua me đất. Chua me đất là loại cây mọc hoang khắp nơi ở quê tôi, nhất là những chỗ đất ẩm. Trong vườn nhà, bãi chăn thả trâu bò, bờ ruộng, trong các luống (trồng khoa lang, khoai tây, trồng lạc, đỗ), bờ kênh...... Chi tiết

Giới thiệu đoàn đại biểu Lào
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 29/05/2012 - 10 comments
Trong các ACE KGU có Hoa NT thường có dịp tham dự các hội thảo trong nước và quốc tế về KHH gia đình ( qua các bài viết nên tôi đoán thế !). Mặc dù không biết tý gì trong lĩnh vực này nhưng vì là cán bộ TƯ về công tác tại địa phương và cũng biết chút ít ngoại ngữ nên trong một lần đi công tác tại một tỉnh miền núi giáp nước bạn Lào, tôi cũng may mắn được mời tham dự. Về các chủ đề thảo luận tại hội thảo tôi quên sạch ( vì không có chuyên môn ), nhưng tôi rất ấn tượng với lời giới thiệu hôm đó của MC hội thảo, xin ghi lại để mọi người cùng thưởng thức.... Chi tiết

Quyền ngáy là của nó!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 29/05/2012 - 6 comments
Quyền ngáy là của nó!       NghiPH Ở cơ quan nọ có anh M có tật ngáy rất to. Khi đi công tác ai cũng không muốn được phân công ngủ với anh M. Thế mà lần này anh N xung phong ngủ với M. Sáng nay, thấy N thức dậy rất tỉnh táo, mọi người bèn hỏi:             - Đêm qua ngủ tốt chứ N? N tỉnh bơ:             - Ngủ rất ngon?             - Thật sao?             - Tối qua,...... Chi tiết

Cây rau sam
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 26/05/2012 - 12 comments
    NghiPH Trong mấy lần về quê gần đây tôi chăm chú đi tìm rau sam- một loài rau dại mọc nhiều ở các vùng quê. Rất tiếc tôi không bắt gặp nó nữa. Tôi buồn. Một người bạn của thời thơ ấu đã đi đâu không biết. Ở quê tôi trước đây, rau sam là một loại rau dại mọc quanh năm ở những nơi ẩm mát như vườn nhà, bờ ruộng, bờ  kênh mương, ven đường hoặc mọc xen kẽ trong những luống hoa màu trồng khoai lang, trồng lạc. Ở góc sân trường cũng có rau sam. Rau sam có thân gồm nhiều...... Chi tiết

RUỘNG LÚA, BỜ HOA
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 25/05/2012 - 6 comments
                            NghiPH     “Ruộng lúa, bờ hoa”  là cách nói dân dã của nông dân Nam Bộ về mô hình trồng lúa theo chương trình: “Quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa bằng công nghệ sinh thái". Theo mô hình này, nông dân trồng hoa dại, cây màu cho ra hoa sặc sỡ chung quanh ruộng lúa để hấp dẫn thu hút, nuôi dưỡng, phát triển các loài thiên địch chống lại rầy nâu...... Chi tiết

Hãy là ta
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 24/05/2012 - 17 comments
Sỏi 17   Hãy hát bài của ta       Hãy múa điệu của ta             Hãy trải lòng của ta                   Giải toả ta   Dù khen, dù chê       Dù mưa, dù nắng             Đời ngắn                   Ta hãy là ta!... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s