KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Danh nhân
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 22/05/2012 - 19 comments
Mỗi triều đại, mỗi vùng đất đều có những người con ưu tú - mà chúng vẫn tôn sùng gọi là danh nhân, thậm chí là Thánh nhân hay Á Thánh - những người đã làm nên những sự nghiệp anh hùng kỳ diệu mà ngàn năm sau, cháu côn vẫn nhớ đến với sự thành kính chân thành. Biết là vậy nhưng sao tôi vẫn thấy đồng cảm, tôn trọng những con người bình thường, những người không có công trạng gì đặc biệt. Xét cho cùng thì chính những triệu triệu người bình hường, ''vô danh'' (theo nghĩa đen là không có tên tuổi, sự nghiệp vẻ vang -thường gọi là không có Danh vọng) ấy mà Trái Đất mà Loài người chúng ta đang sống mới được đẹp đẽ, văn minh và kỳ thú.... Chi tiết

Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 4
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 21/05/2012 - 7 comments
PHẦN IV: CÀNH VÀNG LÁ NGỌC BÊN NHÀNH LÚA NON   Trong giấc mơ lạ, Thục Nương thấy mình được một người đánh cá tặng cho con cá rô vàng có ba đuôi. Sau đó nàng mang thai và sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Vũ Rô. Tiếp đó, nàng lại sinh đôi được hai người con trai nữa (nhưng Ngọc phả không thấy ghi tên hai người). Tiếng lành về thầy giáo Vũ Thê Lang lọt đến tai vua Hùng. Một hôm, khi thầy Thê Lang đi vắng trở về bỗng thấy quan quân đứng đầy...... Chi tiết

Bằng lăng! Bằng lăng!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 19/05/2012 - 6 comments
Năm trước Tháng Năm về, Lòng ta xốn xang Bằng lăng! Bằng lăng! Nở tím Hà thành Dậy sớm, rời nhà ra phố Bơi bồng bềnh trên dòng sông hoa Hôm nay trên đường Thợ Nhuộm Lướt nhanh trên phố Trúc Khê Bằng lăng! Bằng lăng! Giữa mùa hoa nở rộ Lòng ta không xốn xang Giữa muôn hoa khoe sắc Trái tim sao hững hờ Dõi mắt về nơi xa thẳm Những bông hoa tím bật nở Trong cánh rừng nham nhở Trên những cành bằng lăng cháy đen Nhớ lắm, khi xưa ta cùng đồng đội Xuýt xoa:- Bằng lăng rừng...... Chi tiết

Lời xin lỗi muộn mằn gửi tới một con chó.
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 15/05/2012 - 19 comments
Lời xin lỗi muộn mằn gửi tới một con chó. Chuyện này tôi vẫn giấu kín suốt nhiều năm nay, liên quan đến một con chó. Tôi luôn nhủ lòng mình sẽ có lúc phải kể lại. Và đây là cơ hội, dù phải sau chẵn 25 năm! Khi đó tôi đang tại ngũ tại thị xã Lào Cai bị bỏ trống, làm ở bộ phận tham mưu tiểu đoàn. Vì thế mà chúng tôi có thời gian để tăng gia cải thiện thêm. Chả biết có phải thấy chúng tôi rảnh rỗi mà một hôm anh Nguyễn Ngọc Mùi-thượng uý, phụ trách...... Chi tiết

 

Tự tử
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 15/05/2012 - 1 comments
Chí Phèo trèo lên sân thượng một tòa nhà cao tầng và lăm le nhảy xuống tự tử. Một bác sỹ tâm lý được điều đến. - Này Chí Phèo, anh mà nhảy xuống thì Thị Nở sẽ đau khổ biết nhường nào. - Tao ghét cay ghét đắng con Nở. - Vậy chắc Bá Kiến sẽ vui lắm? - Với Chí Phèo Bá Kiến coi như đã chết. - Hãy nhìn các cánh đồng. Mùa xuân về hoa nở đẹp biết bao. - Thằng Chí dị ứng với phấn hoa. - Hay ta ngồi uống cà phê và đọc báo đi. Tin mới nhất...... Chi tiết

Ngoan
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 13/05/2012 - 15 comments
Sỏi 16. Ngày của mẹ.   Ngày bé, thằng Cu là đứa trẻ ngoan. Nó vâng dạ, chào hỏi luôn mồm, mặt tươi rói, miệng chúm chím như hoa, thích bám đuôi mẹ bất cứ lúc nào, mẹ bận thì chỉ cần chạm vào chân mẹ là cũng ngủ ngon dưới đất. Bây giờ thì thằng Cu đang làm đàn ông, mặt hầm hầm thế này: -          Sao phải tắm? Chỉ có đàn bà mới tắm suốt ngày, sao đàn ông phải tắm! -          Sao phải dọn? Đằng...... Chi tiết

 

Tối nay, mẹ ngủ với mẹ của mẹ đi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 12/05/2012 - 2 comments
Hôm nay, bà ngoại từ quê ra thăm con cháu. Cả nhà vui lắm. Ăn tối xong, mẹ nói với con trai: -          Tối nay cu Tý ngủ với bà ngoại, còn mẹ ngủ với ba nhé! Cu Tý không chịu, phụng phịu:      - Bà ngoại vừa ở quê ra. Lâu rồi bà không được ngủ với mẹ. Tối nay, mẹ ngủ với mẹ của mẹ đi!... Chi tiết

Anh chỉ có một nhược điểm bé tí
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 10/05/2012 - 3 comments
 (Ảnh từ internet chỉ có tinh chất minh họa) H vô cùng vui sướng nói với cô gái mà anh vừa tán được: "Anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh tránh xa. Thế nhưng…thế nhưng, anh có một nhược điểm bé tí, em à!" Cô gái chớp chớp mắt: - Là nhược điểm gì vậy! Em sẵn sàng tha thứ mà. Anh có bao nhiêu ưu điểm thế  thì cái nhược điểm bé tí chả là gì cả! - À! Chả là... chả...... Chi tiết

VỢ LÀ NHẤT
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 08/05/2012 - 2 comments
VỢ LÀ NHẤT Vợ là một đóa hoa hồng Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà Vợ là giông tố phong ba Vợ là nắng gắt mưa sa bão bùng Nhiều người nhờ vợ nên Ông Nhiều người vì vợ mất không cơ đồ Vợ là cả những vần thơ Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy Vợ là một chất men say Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng Vợ là một áng mây hồng Vợ là hoa hậu để chồng mê say Vợ là khối óc bàn tay Vợ là bác sỹ tháng ngày trong ta Vợ là nụ, vợ là hoa Vợ...... Chi tiết

Cúc vệ đường mỏng xuyến, tinh khôi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 06/05/2012 - 25 comments
                                                                                NghiPH Tháng Tư vừa rồi tôi có dịp đi đến nhiều vùng đất nước. Trong muôn sắc hoa đã gặp, tôi ấn tượng nhất với Cúc Vệ Đường. Khi chưa biết tên người ta thường gọi loài hoa này như thế. “Cúc...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s