KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Kết quả khám
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 05/05/2012 - 3 comments
Hai anh chàng cầm kết quả xét nghiệm từ bệnh viện ra vừa đi vừa khóc. Một anh hỏi: - Cậu thế nào? - Bác sĩ kết luận là tớ "bó tay". - Ăn thua gì, tớ còn tệ hơn, bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh của tớ là: "Ruột lòi tới háng". Nói rồi cả hai ôm nhau khóc hu hu. Cô y tá đi ngang thấy vậy bèn mượn kết quả xét nghiệm của 2 người, đọc rồi bảo: -                          Các cậu hiểu nhầm rồi, bác sĩ viết tắt "BT là...... Chi tiết

 

Chữa bệnh
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 04/05/2012 - 1 comments
1. Một cụ già đến gặp bác sỹ Chí Phèo. - Cụ bị sao? - Cái chân trái của tôi nó đau mấy tháng nay.Không ăn không ngủ được với nó. - Thế chân phải có đau không? - Không, chỉ chân trái thôi. Chí Phèo khám kỹ rồi nói: - Không có gì đáng ngại cả. Bệnh sẽ tự hết thôi. - Thế tại sao chân tôi đau hả bác sỹ? - Do tuổi tác thôi. - Hai cái chân cùng một tuổi. Vậy tại sao cái đau cái không nếu là do tuổi tác? 2. Hai cụ già, một bị...... Chi tiết

Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 3
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 04/05/2012 - 11 comments
PHẦN III: THAY CHA NỐI NGHIỆP TỪ ĐÂY Sau lễ cưới tại Đông Ngàn, vợ chồng Vũ Thê Lang trở về thôn Hương Lan thuộc kinh đô Phong Châu và bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, cô Thục đã truyền dạy cho dân làng cách trồng dâu nuôi tằm dệt lụa. Sau khi ông bà Vũ Công lần lượt qua đời, Vũ Thê Lang kế tục nghề dạy học của cha và ngày càng thu hút được nhiều em nhỏ quanh vùng về đây học tập.           Thục Nương từ giã làng quê    Theo chồng lên ngựa cùng...... Chi tiết

Vợ Người Thi Sĩ
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 02/05/2012 - 28 comments
Kính tặng anh TuấnDK và Hiền thê của anh!            Chị gánh thơ Chồng đến một nơi Suối trong ôm ấp bóng mây trời Hương thơm làm gió thêm bối rối Hoa vàng rơi cùng nắng vàng rơi...   Chị  giở túi thơ, giở bút nghiên Dáng ngồi mài mực, dáng nghiêng nghiêng Tóc mây ôm xoã bờ vai mảnh Rặng núi xa xa cũng lặng nhìn!   Chị nhón lên tay một đốm thơ Từng câu, từng chữ óng như tơ Vần điệu du dương làn sóng vỗ Hồn thơ bảng lảng khói...... Chi tiết

Bác sĩ phải bó tay
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 02/05/2012 - 2 comments
(Ảnh Internet) Mấy đứa trẻ con đố nhau: -         Đố cậu biết có loại bệnh nhân nào vào bệnh viện mà các bác sĩ phải bó tay? -         ?     -         Quỳnh và Hải leo lên núi. Hải đã cõng Quỳnh xuống núi. Hỏi trên núi còn ai không? -         ?  ... Chi tiết

Oan gia
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 02/05/2012 - 1 comments
Chuyện phương ngữ lắm khi gây hiểu nhầm rất tai hại. Mời mọi người thưởng thức một trường hợp như vậy.
Ông già vợ (người Quảng Nam) hỏi con rể  :- Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút. Con rể (Nam kỳ) trả lời :-  Con kẹt . Ông già vợ vác gậy đập liền con rể đồng thời la lớn  :- Teo nhờ mi chở, không chở thì thôi sao lại chửi thề !... Chi tiết

EM CÓ NHỚ?
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 30/04/2012 - 6 comments
Hôm nay ngày là 30 tháng 4, ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Tổ Quốc. Bước vào tuần lễ chia tay Mùa Xuân và đón chào Mùa Hè, nên thời tiết có đủ nắng và nóng...Phố phường Hà Nội và như trên các báo đưa, tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác, được trang hoàng lộng lẫy, rợp cờ hoa để chào mừng những Ngày Lễ Lớn. Đặc biệt, hôm nay đường phố Hà Nội rất thông thoáng, nghỉ 4 ngày liền, mọi người đã kéo nhau về quê. Như thường lệ, tôi rất ngại đi chơi trong những dịp Lễ Hội thế này, và vì cũng có những việc phải tranh thủ làm. Năm ngoái, tôi đã viết trên Web KGU bài "Tản mạn nghĩ về ngày 30.4" (http://www.studentkgu.vn/news/eventdetail/sec_5/id_999/). Năm nay thấy mọi người im ắng quá, nên tôi xin có mấy câu nôm na, gọi là nhớ về Ngày Lễ Trọng Đại này.... Chi tiết

Chú đi tuần
Tác giả: Trần Ngọc - Ngày đăng: 28/04/2012 - 14 comments
Đã rất nhiều lần tôi thử cố nhớ lại toàn bộ bài thơ rất nổi tiếng “ Chú đi tuần “ của tác giả Trần Ngọc – một anh bộ đội cụ Hồ, mà chúng tôi đã từng học thuộc lòng từ những ngày mới cắp sách đến trường nhưng không thể nhớ nổi vì dù sao đi nữa hơn nửa thế kỷ đã qua. Gần đây rất tình cờ tôi tìm được trên mạng toàn bộ bài thơ, xin gửi để mọi người cùng thưởng thức và nhớ lại một thời gian khó nhưng đầy ắp tình người, nhớ lại những cảm nhận ...... Chi tiết

Chuyện tình đêm sao
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 28/04/2012 - 21 comments
"Tôi nhớ mãi tối thu êm dịu Hai chúng mình sóng bước bên nhau Sao trên trời cứ ngoái nhìn theo Muốn nghe rõ chuyện chúng mình thủ thỉ…" Hẳn là nhiều người KGU chúng ta sẽ nhận biết ngay đây là trích đoạn của một trong "Những vần thơ tình ngô ngọng thời sinh viên" của 2 tác giả - nhân vật "Chàng" và "Nàng". Có lẽ, HaiNV là một trong những người "nhanh mắt, nhanh tay", nên đã sớm được đọc và còm cho những bức thư tình của 2 trái tim trẻ trung thơ mộng ngày ấy... Cho đến hôm nay, số lần còm đang dừng ở lại con số kỷ lục 110, chàng đã viết còm thay lời "tổng kết", nhưng có một con tằm vẫn căm cụi, căm cụi và nhả ra tơ, một mẻ tơ vàng óng, mượt mà... Đó là "con tằm" 3Chai - một trong những Nhạc sỹ nổi tiếng của ngôi nhà KGU chúng ta.... Chi tiết

Trú ẩn
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 28/04/2012 - 16 comments
Sỏi 15   “Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 30 cây số. Đề nghị đồng bào nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu ...”. Bom đạn, hầm trú ẩn, cái mũ rơm, trẻ em sơ tán theo trường, bố mẹ ở lại làm việc, lơ lửng một mối lo sống còn. Ngày đó xa rồi, ơn trời... Ngày nay, không còn máy bay địch nữa, không còn bom rơi đạn nổ nữa, mà vẫn lơ lửng một mối lo. Tai nạn, ô nhiễm, nhũng nhiễu, xuống cấp đạo đức, mong...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s