KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Làng cổ Tây Trà
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 16/04/2012 - 11 comments
Quê tôi - một vùng đất cổ phía Nam Hà Nội (cũ) với địa danh ban đầu nay được phục hồi là Tây Trà - chỉ cách Hồ Gươm khoảng 10 km. Tuy vẫn sống gần và thường xuyên về quê nhưng bây giờ, sau 45 năm xa cách (được quy định là theo ngày chuyển Hộ khẩu thường trú), thế hệ trai làng ngày xưa nay đã lên U70 chúng tôi không khỏi xao xuyến trước những đổi thay nhanh đến chóng mặt ở đây...Xin chia sẻ cùng đồng môn KGU những suy nghĩ rất riêng của cá nhân này...... Chi tiết

 

Du Xuân
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 15/04/2012 - 16 comments
LGT: Đây là sáng tác chung của LýTM và TuấnĐK tại Thiên Sơn – Suối Ngà trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8/4/2012 nhân dịp kỷ niệm 50 năm lớp sinh viên Việt Nam đầu tiên sang học tập tại KGU. Lúc đầu, chúng tôi viết bài thơ này theo thể thất ngôn. Song do Hội trưởng NgọcBQ đã phong cho bọn tôi danh hiệu “lục bát” (tức đói bụng tìm thức ăn) nên chúng tôi đã chuyển bài thơ sang thể lục bát cho đúng “thương hiệu”. Nhưng vì tại buổi mít tinh ở Hội trường nhà nghỉ Thiên Sơn, chúng tôi đã đọc “tạm ứng” cho các bạn nghe thử hai khổ thơ thất ngôn nên để giữ nguyên “tính chất lịch sử” của bài thơ, chúng tôi vẫn quyết định giữ lại hai khổ thơ đó và bài thơ đã biến thành thể “thập cẩm” và khi đọc các bạn sẽ thấy có vẻ hơi gập ghềnh. Tuy nhiên, nếu bạn nào không thích có thể lược bỏ hai khổ thơ thất ngôn đó sẽ được một bài lục bát liền mạch cả về ý và vần điệu. Xin mời các bạn dùng tham khảo cho vui.... Chi tiết

 

Mặt đẹp
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 15/04/2012 - 3 comments
- Anh Chí ơi, người ta cứ khen Nở có đôi mắt và hàm răng đẹp. - Đúng rồi, vì trên khuôn mặt Nở chỉ có hai chỗ đó là không có mụn! ... Chi tiết

Mấy vần thơ Du Xuân
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 14/04/2012 - 9 comments
Từ hôm Du Xuân đến nay, mới có anh CơDM là người "trình làng" thơ đầu tiên, nhưng lại vào mục "Sự kiện", em LýTM thơ hay thì mới chỉ làm thơ còm. Em ThụcPT cũng đã có những câu thơ rất tình cảm trong bài viết của mình về Moldova. Tuy nhiên, mục thơ của Web KGU xem ra vẫn còn yên ắng quá! Đặc biệt, Du Xuân lần này mọi người được hội ngộ với anh TuấnĐK, một nhà thơ lớn KGU. Hy vọng, mọi người sớm được thưởng thức thơ của anh Tuấn cũng như nhiều anh chị em khác về Du Xuân. Để khuấy động phong trào (như HT NgọcBQ có lần nói cần có những "hoạt náo viên"), HaiNV xin post lên mấy vần thơ Du Xuân sau đây:... Chi tiết

 

Mẹo nhỏ
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 06/04/2012 - 5 comments
Thị Nở: nếu cho Chí Phèo một chai rượu và con cá hắn sẽ không quậy một ngày. Nhưng nếu bày cho Chí Phèo cách vào internet hắn sẽ để cho Nở yên hàng tuần liền.... Chi tiết

 

Nhổ răng
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 05/04/2012 - 2 comments
Chí Phèo đi nhổ răng. Nằm trên ghế nhổ răng, hễ nha sĩ đến gần là Chí Phèo ngồi bật dậy và hét toáng lên. Cô y tá cho Chí Phèo uống một ngụm rượu Whisky, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Sau khi lặp lại trò uống rượu khoảng 10 lần thì một ông nha sĩ bạn đi vào. - Lại Chí Phèo bày trò rồi. - Trò gì vậy đồng nghiệp? - Nó không có rượu uống nên nghĩ ra trò đi nhổ răng. Bao nhiêu tiệm bị dính rồi. ... Chi tiết

 

Lấy chồng
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 05/04/2012 - 8 comments
Lấy chồng từ tuổi mười lăm Chồng chê tôi bé không nằm với tôi Đến khi mười tám đôi mươi Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường Một điều thương hai điều thương Có bốn chân giường gẫy một còn ba Đến khi ngấp nghé năm ba Chồng chê quá đát đuổi ra vườn nằm... Chi tiết

Trầm kha
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 05/04/2012 - 15 comments
Sỏi 13   Lũ họ, cỡ chục năm nữa là thuộc loại xưa nay hiếm, tụ tập lại để ... duyệt văn nghệ. Mà ai duyệt ai cơ chứ? Củ chuối duyệt cây chuối. Hát bè ngang bè dọc. Mấy tiến sỹ cây đa cây đề trong làng khoa học có một bài hát học hai năm không thuộc, ngắc ngứ, vợ phải nhắc bài, không thì trượt ráo. Nhưng ới một tiếng là tập hợp như bộ đội. Đã thế còn mất trật tự kinh. Cười nói oang oang. Kính nọ chiếu kính kia. Rồi khen nhau trẻ và xinh. Chết thật. Dở hơi, bệnh dở hơi đáng yêu. Tôi...... Chi tiết

Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 1
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 03/04/2012 - 11 comments
TRUYỆN THƠ: TRUYỆN THIÊN CỔ MIẾU   Các bạn thân mến! Nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, xin giới thiệu cùng các bạn cuốn truyện thơ về lịch sử Thiên Cổ Miếu - một ngôi miếu cổ tại Việt Trì thờ vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang, người đã dạy học tại đây dưới thời vua Hùng thứ 18 cùng hai trong số học trò yêu quý của thầy là hai công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa. Vì nội dung cuốn truyện thơ khá dài, khoảng 1.000 câu lục bát nên tôi tạm chia ra thành các chương để các bạn...... Chi tiết

Ô CỬA MÙA XUÂN
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 01/04/2012 - 12 comments
Nguyễn Đình Phư   Phư muốn post bài thơ này lên trang web của Hội để tặng ACE KGU Du xuân vào thứ Bẩy, Chủ Nhật 7,8/4/2012 tới đây!   Phố Cổ mốc xì, Suốt mùa Đông ngủ lịm Thức giấc từng ô cửa Hoa lá bên ngoài ngập nắng Xuân Em mong manh trong hơi ấm chuyển mùa Say một tình yêu nồng nàn!   Trên kia, ô cửa nhà ai cao sang Im ỉm đóng mãi cứ là mùa Đông Dẫu Xuân về ngập nắng, Hoa lá thơm và cỏ mượt, gió đùa Ở đấy có một trái tim già nua Khép...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s