KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

NHÂN NGÀY VALENTIN 2012
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 12/02/2012 - 10 comments
TÌNH YÊU - ĐÔI ĐIỀU LƯỢM LẶT Gay thật! Mình đà tuổi 60 Vẫn không bỏ được tính hay cười             Ngày Tình yêu đến, ừ hay đấy             Gom chuyện vui vui tặng mọi người. Tình yêu - Món quà vô giá mà Thượng Đế (theo quan niệm phương Tây) hoặc trời đất (theo quan niệm phương Đông) ban tặng cho con người được người Nga gọi là Liubôv, người Pháp gọi là L’amour, người Anh gọi là Love và người Trung Quốc gọi là...... Chi tiết

 

NHỮNG GIAN HÀNG: MẶT NẠ
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 11/02/2012 - 3 comments
               Nguyễn Đình Phư  Nuốt cái buồn vào trong Tê tái đến cõi lòng Gương mặt vẫn hồn nhiên Đã bao giờ Em khóc?   Góc mặt người hiện lên: Ngây thơ - bé con nhỏ dại Ngây ngô - kẻ mất hồn Thiểu não xác xơ -  đời lam lũ Đớn đau - ai vừa mất mát Thánh thiện - các vị chân tu Thế giới này đáng quý!                 * * *                 ...... Chi tiết

NGƯỜI XƯA, LỐI CŨ ... (Phần 3)
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 10/02/2012 - 14 comments
Người xưa, lối cũ… Phần 3 Chuyến đi “về nguồn” diễn ra đẹp như một giấc mơ, không thể cầu tốt hơn. Tất cả đều răm rắp thực hiện theo một lập trình dưới sự điều khiển của Ms. đại sứ Thanh Huyền và Mr. trưởng đoàn Bùi Quang Ngọc. Tôi có cảm giác y như ngày xưa hồi mới đặt chân sang Liên Xô, chúng tôi lại như một lũ gà công nghiệp, lục tục làm theo những hiệu lệnh đèn đỏ tắt-bật của ông tổ thuyết “phản ứng có điều kiện” Pavlov. Tôi rất khoái vì chẳng phải lo nghĩ gì,...... Chi tiết

 

Ai khen
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 04/02/2012 - 2 comments
- Anh Chí ơi, mấy hôm nay nhiều người khen Nở trẻ và xinh. - Tết mà, toàn người say đâu có biết gì hay gì đẹp đâu. ... Chi tiết

Nhà hát Lớn
Tác giả: ThuyDT - Ngày đăng: 03/02/2012 - 4 comments
  Hồi nhỏ, tôi ở phố Hai Bà Trưng. Hầu như tuần nào tôi cũng có vài lần lang thang khu vực gần Bờ Hồ, đứng ngắm những ngọc ngà châu báu trưng trên bàn tay thạch cao nõn nà trong tủ kính cửa hàng vàng bạc đá quý, đi chân sáo trong gian sảnh bưu điện, hoặc nhảy lò cò trên bậc thang cửa hàng bách hoá tổng hợp. Tôi đi dọc phố Tràng Tiền, lúc ghé nhìn tiệm bánh Bodega, khi dạo qua hiệu sách ngoại văn. Cuối cùng, tôi thường đứng ở góc phố có một cây...... Chi tiết

 

Thương bí với
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 03/02/2012 - 4 comments
Có một anh người KGU kể, một lần bị cướp gí dao đòi nộp ví tiền (vừa lĩnh lương xong). Anh kiên quyết từ chối và rất may mọi việc đều tốt đẹp. Khi tôi hỏi tại sao anh không sợ khi tính mạng bị nguy hiểm thì anh trả lời tỉnh hoe: về nhà không có lương tháng nộp thì cũng chết với vợ. Đằng nào cũng chết cả. Được biết các chị nhà ta có nguyên tắc bất di bất dịch: "lương nộp đủ, tối ngủ nhà, không mát xa ..." Do không muốn lộ danh tính anh nhờ tôi post hộ bài thơ sau: Vợ ơi thương lấy chồng...... Chi tiết

Chỉ vỡ bát chứ không vỡ thìa
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 02/02/2012 - 8 comments
  Năm con lên bốn Nhà ta còn ở Liễu Giai Suốt ngày con chơi mê mải Bữa ăn vẫn vác bát chạy quanh Chơi cùng Lâm- Tuấn- Hà- Anh Mấy đứa xô con ngã Cái bát rơi vỡ tan Con chạy về nhà hổn hển: -       Mẹ ơi, Mẹ ơi! May quá Chỉ vỡ bát chứ không vỡ thìa! Xoa lên cái đầu khét nắng Cười xòa, mẹ khen: -       Ừ, may quá May quá Chỉ có bát bị vỡ Chứ cái thìa không vỡ Con trai của mẹ giỏi ghê!  ... Chi tiết

Những cánh thư
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 01/02/2012 - 17 comments
         Buổi sáng thường nhật. Bắt đầu với đèn hiệu nhấp nháy của máy tính vừa khởi động, với làn khói mỏng bay lên từ miệng ly trà mang theo hương sen. Các hộp thư được lần lượt mở ra. Bao giờ cũng bắt đầu là hòm thư công việc. Chỉ muốn chắc chắn rằng không có việc gì thật đột xuất, hoặc thật tồi tệ, để được ngay lập tức nhào sang hòm thư khác - thư bạn bè.         Thời @ nối gần bao miền đất, có thể gửi tia nắng ban mai của nơi này đến cho nơi...... Chi tiết

 

Ly dị
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 01/02/2012 - 0 comments
Nghe tin Thị Nở định ly dị Hội phụ nữ bèn đến hòa giải. - Tại anh Chí đem post toàn bộ thư tình Nở viết lên web KGU. - Thế cũng có làm sao đâu? Người KGU biết thêm về mối tình tuyệt vời của Chí Phèo - Thị Nở. - Giá mà anh Chí post vào mục Góc thơ hay Người KGU thì còn chịu được. Đằng này toàn post vào mục Chuyện cười. ... Chi tiết

Luộc bánh xong ta mần một cái em nhé!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 01/02/2012 - 2 comments
Sau một đêm thức trắng canh nồi bánh tét, anh chồng vẫn rất tỉnh táo.  Anh hồ hởi nói với vợ: - Luộc bánh xong ta mần một cái em nhé! - Dạ- Chị vợ vui sướng trả lời. Rồi chị nhanh nhẩu ra giếng khơi xối nước ào ào, thay bộ quần áo mới, vào buồng nằm đợi. Anh chồng vớt bánh ra xong rồi mà chả thấy vợ đâu. Anh vô nhà gọi to: - Em đang ở mô? Anh bảo luộc bánh xong ta mần một cái mà em đi mô rồi! - Em đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đang nằm đợi anh mần một cái đây. Anh vô nhanh với em đi. - Cái...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s