KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Đời người
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 21/10/2011 - 8 comments
          NghiPH Nghệ sĩ Gustav Vigeland đã dành 36 năm trời (1906-1942) lao động miệt mài, sáng tạo, tạc 212 bức tượng trong Công viên Đời người. Tên công viên Đời người là do tôi gọi khi đến thăm công viên này. Còn công viên có tên  chính thức là Vigeland- tên nghệ sĩ đã sáng tạo ra những bức tượng bằng đá, bằng đồng trong công viên rộng lớn này. Đây là công viên tượng duy nhất trên thế giới chỉ trình bày các bức tượng...... Chi tiết

QUÀ MỪNG 20/10
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 19/10/2011 - 7 comments
QUÀ MỪNG 20/10 Sôcôla ngọt, đoá hồng tươi Bọn trẻ mừng nhau lễ tháng 10 U50 chắc cần thuốc bổ Ta tặng cho nhau một tiếng cười           Được không các bạn bởi "một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ". Tôi chẳng có tài bịa ra chuyện cười đề "bồi dưỡng sức khoẻ" cho các bạn. May sao lục lọi sách báo và tìm thấy hai mẩu chuyện vui. Xin được chép ra đây để mọi người tham khảo.           Chuyện thứ nhất: TIẾNG MẸ ĐẺ          ...... Chi tiết

 

Trăng hôm nay cao quá!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 19/10/2011 - 4 comments
Một chàng tán gái rất có bài bản. Hôm đầu tiên chàng nói: -          Trăng hôm rất hay! Em hưởng ứng: -          Anh hôn em vào tay! Hôm thứ hai, chàng thủ thỉ: -          Trăng hôm nay cao quá! Nàng tiếp luôn: -          Anh hôn em vào má! Ngày thứ ba, chàng buông lời: -          Trăng hôm nay cao tít. Theo thói quen, nàng reo lên khe khẽ: -         ...... Chi tiết

 

Có nhiều lỗ mà không cắm được thì có lỗ làm chi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 18/10/2011 - 2 comments
Có anh lần đầu ra nước ngoài, hì hục cắm các đầu dây dẫn điện sạc pin điện thoại di động, máy ảnh, máy vi tính vào các ổ cắm có rất nhiều trong phòng. Cắm đi cắm lại đến toát mồ hôi vẫn không được. Bực quá, anh văng tục: -          Mẹ nó chứ! Có đến 6 lỗ mà tao không cắm được vào lỗ nào thì có lỗ làm chi!   Cái lỗ ở chỗ mô?   Đến Xanh Peterbua chị L lại đi tầu điện ngầm cho biết. Chị mua vé họ phát cho một cái monet để...... Chi tiết

Chúng con đã tìm thấy các thầy cô
Tác giả: ChiNB - Ngày đăng: 17/10/2011 - 18 comments
Lịch “làm việc” trong chuyến đi Về Nguồn này của chúng tôi kín mít cho đến tận ngày cuối cùng. Ngày 2/10 là ngày các trò đến thăm các thầy cô của mình: thầy Pushnhiac, thầy Arcadi, Bà Ngựa, Bà Mèo (Thầy Melnhic đã được các bạn khoa Sinh và HT Ngọc-Nguyệt đến thăm từ hôm trước)…, còn chúng tôi đến thăm các cô giáo của mình ở Nghĩa trang “Doina”, cách Kishinhop khoảng 20km.   Năm học dự bị, tôi học cô Lutmila Phranxevna, lớp tôi là lớp đầu tiên...... Chi tiết

 

Chỉ đàn ông là sướng!
Tác giả: OB-77 - Ngày đăng: 17/10/2011 - 3 comments
Đã hơn 10 g đêm công việc nhà mới gọi là tạm ổn. Mệt phờ người, Nở nhòm ra phòng khách, thấy Chí đang ngồi trước TV la hét cùng trận bóng. Bực quá, Nở cằn nhằn: đàn bà suốt ngày   đấu tắt mặt tối, sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, cho con, rồi hối hả đi làm sau khi ấn thằng con vào trường học. Chiều về tất bận, đón con  rồi tạt ngang chợ mua thức ăn. Về đến nhà thay quần áo xong là sấp ngửa vào bếp lo bữa cơm chiều. Vừa nuốt xong bữa chiều lại lo rửa một lô bát...... Chi tiết

VỀ NGUỒN (3)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 16/10/2011 - 10 comments
Tôi, thầy Arkadi, thầy Riabukhin và thầy Hiệu trưởng tại buổi liên hoan trưa ngày 01/10/2011 Viếng mộ chị Nguyện Sáng ngày thứ hai của chuyến đi, sáng 01/10/2011, theo kế hoạch đoàn đến thăm mộ chị Nguyện. Riêng khoa Luật có kế hoạch đi đến thăm các thầy cô của mình. Nguyệt thì đến đưa bà giáo đến trường dự gặp mặt các cựu giáo chức của trường. Chị Nguyện là lớp Sinh sang năm 1971, chẳng may ra đi khi vừa hết năm dự bị. Ngôi mộ nằm ở nghĩa trang thành phố, rất tiện thăm viếng. Không hiểu sao hồi tôi học ở...... Chi tiết

 

Cô chạy ù ra chợ
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 14/10/2011 - 2 comments
                      NghiPH Tập bài giảng của cô còn đây Những tờ giấy ghi bài phát biểu của cô đây Cặp tài liệu dành cho mỗi giờ giảng tiếng Nga Vẫn còn đây!   Những cái tranh, bức mành, tấm ảnh của mấy đứa trò tinh nghịch từ Việt Nam xa xôi Vẫn còn đây!   Chúng con lặng im lật từng trang giấy Run run sờ lên nét chữ thân quen Cô của chúng con vừa ra khỏi nhà? Cây bút trên bàn còn vương...... Chi tiết

 

VÌ NỞ, MÁY TÍNH TREO.
Tác giả: ThinhTT - Ngày đăng: 13/10/2011 - 4 comments
Vùng dậy, Nở đã ngồi vào bàn ôm lấy máy tính để bình chọn Vịnh Hạ Long. Cứ CÚI XUỐNG thao tác là máy đứng. Bực quá.       - Anh Chí dậy giúp em nào ! Xem chừng, sau bữa đón đoàn về nguồn KGU hoành tráng nhờ công chuẩn bị của Nở nên Chí chiều hơn.       - Có chuyện gì ? Hỏi thế, nhưng Chí đã mở được mắt đâu.       - Máy cứ bị treo.       - Giời ơi! Quần áo đâu ? mà, mà cứ ...nửa đêm còn cá cược bóng...... Chi tiết

MÙA THU SẮP ĐI QUA
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 12/10/2011 - 15 comments
Đến một ngày Thu không còn tràn ngập nhân gian, nhường chỗ cho mùa đông ảm đạm, hanh hao và rét mướt! Nhưng Đông đến là để vạn vật được thu mình lại, giấu đi những màu sắc và chồi non, chờ cho Xuân về mới bừng nở. Đông là thế, Đông nhận cho mình những ngày lạnh gía, những cơn gió Bấc căm căm, những giọt mưa tê tái, chắt chiu nhựa sống. Đông như một người từng trải, như một cây cổ thụ đang căng lớp da sù sì cười cợt gió lạnh và đơn độc nhưng lại ấm áp trong lòng. Đông xua những anh chàng lang thang về tổ, cho mối bữa cơm gia đình thật sự đầm ấm và sum họp. Thu ơi đi nhé, để Đông về. Thu đã cho nhân gian những ngày nắng trong vắt và bầu trời xanh, cho nhân gian những giọt mật vàng trên đồng nội, những cô dâu hạnh phúc ngời ngời trong ánh mắt và tà áo cưới phất phơ với gió, cho những đôi tân hôn được bước vào thế giới của hôn nhân, Thu đi nhé,...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s