KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

QUỲNH NỞ RỒI SAO!
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 05/10/2011 - 18 comments
Quỳnh đã nở đêm qua! đã bao lần không được ngồi chờ quỳnh nở! ai đó đã từng thốt lên câu đó, rồi lại đến mình! tiếc thật, nhưng đó là để cho tâm hồn ngập tràn một cảm giác hẫng hụt khó quên. Quỳnh sẽ nở, nhưng đóa quỳnh nở đêm qua thì sẽ không còn nữa, có thể bông quỳnh khác sẽ giống như thế. Quỳnh ơi, búp cong cong như cổ thiên nga màu hồng nhạt, tinh tú của đất tròi, nữ hoàng của đêm, em sẽ trở về chứ? ngắn ngủi mà huy hoàng, dẫu quy luật là vậy, nhưng em hãy quay về quỳnh nhé, vì sự sống lại bắt đầu từ sự ra đi mà!... Chi tiết

Hắn và tôi
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 28/09/2011 - 3 comments
Hắn và tôi     Vè vui   Hắn và Tôi Tôi và Hắn Yêu nhau đấy Ghét nhau đây Tôi muốn bầy chây Hắn lôi tôi vùng dậy Tôi muốn bánh ngọt Hắn khuyên tôi ăn trái cây Tôi ngồi trầm ngâm Hắn bảo rằng hâm Tôi tập tọe làm thơ Hắn "tố" tôi là kẻ lơ tơ mơ   Hắn đi đâu về hùng dũng bước lên Miệng ca vang Bừng lên… Tôi chẳng kịp chào Hắn làu bà lầu bầu: Chẳng  chào… được lấy một câu   Hắn và tôi Tôi...... Chi tiết

 

Chí Phèo trên bãi biển
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 27/09/2011 - 3 comments
Thị Nở rủ Chí Phèo ra Henley Beach. Trong lúc Thị Nở tắm nắng Chí Phèo đi dạo dọc bờ biển. Lát sau quay về mặt mũi hớn hở, cười tươi. Thị Nở bèn hỏi: - Anh Chí vừa đi đâu về vậy? - Ở góc kia có một cô mắt xanh tóc vàng nằm phơi nắng. Trên người chẳng có mảnh vải nào, chỉ có mỗi tờ báo che lên chỗ kín. Chí nhấc tờ báo lên xem ... - Thì ra vì thế mà mặt mày anh tươi hơn hớn? - Không tươi sao được. Tờ bào đó đăng tin người KGU về nguồn. Chí đọc xong bài báo...... Chi tiết

 

Sáng thứ Hai
Tác giả: NhuanNT - Ngày đăng: 26/09/2011 - 5 comments
CHí  đi làm, đã ra đến cửa còn vội vã quay lại, chộp lấy máy điện thoại để bàn bấm số lia lịa, vẻ lo lắng. Nở sốt ruột hỏi: - Có chuyện gì nghiêm trọng thế, anh cần gọi cho ai? - Gọi cho điện thoại của anh. Chí dỏng tai lên nghe và phát hiện ra tiếng dế kêu ( tiếng nhạc đt của Chí ) trong phòng khách. Lục lọi một lúc, Chí hồ hởi thông báo: -  Nó đây rồi, ở dưới đống chăn trên đi - văng . ... Chí đi rồi, Nở mới nhớ ra điện thoại của mình ở đâu đó...... Chi tiết

 

Một thành hai
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 24/09/2011 - 3 comments
Chí Phèo đi nhậu về, đi đứng xiêu vẹo. Gặp Thị Nở Chí không nhận ra, nhìn một thành hai: - Chào hai cô gái xinh đẹp như tiên. Biết Chí Phèo đã quá chén Thị Nở đáp: - Chào hai cậu Chí, một cậu lịch sự một cậu bất lịch sự. - Tại sao lại hai Chí Phèo? Mà ai lịch sự ai không? - À, cậu lớn thấy gái đẹp thì đon đả chào rất lịch sự. Còn cậu nhỏ thì thấy người đẹp mà không ngóc được đầu dậy để chào. Cứ ỉu xìu xìu, bất lịch sự quá.... Chi tiết

 

Tiêu cực
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 22/09/2011 - 2 comments
Tiêu cực Mỗi khi cánh cửa phòng hộ sinh mở, người đàn ông đeo đôi kính cận  lại chạy tới hỏi cô hộ lý: Cô ây sinh chưa cháu? Chưa –Cô hộ lý trả lời. Gần sáng cánh cửa lại mở. Người đàn ông lại chạy đến hỏi với câu hỏi cũ. Cô hộ lý không trả lời mà chạy đến vỗ vào vai anh thanh niên đang ngủ gật trên chiếc ghế băng dài và nói: vợ anh sinh cháu trai 3 cân sáu. Chúc mừng anh. Mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn sau mục kính dày cộm, Người...... Chi tiết

Không có tác phong lãnh đạo?
Tác giả: MaiND - Ngày đăng: 22/09/2011 - 11 comments
Việc sinh hoạt chi bộ để đảng viên “tắm rửa cho nhau” (tức là tự kiểm điểm, tự phê bình và nghe ý kiến phê bình của các đảng viên khác) nhằm xây dựng Đảng “trong sạch vững mạnh toàn diện”) là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong sinh hoạt của chi bộ.  Đặc biệt là vào dịp cuối năm lãnh đạo rất quan tâm và chỉ đạo để các chi bộ tổ chức cho các đảng viên “tắm rửa” một cách toàn diện nhằm tẩy sạch tất cả mọi cái gọi là “khuyết điểm” của...... Chi tiết

 

Làm việc bằng gì?
Tác giả: MaiND - Ngày đăng: 21/09/2011 - 13 comments
Từ 01/11/2011, tôi nhận quyết định nghỉ hưu sau 41 năm trong quân ngũ và 30 năm công tác tại TAQS Trung ương. Nay có thời gian, ngồi hồi tưởng lại những kỷ niệm (vui, buồn, cười ra nước mắt, thậm chí “bị oan gia”) mà tôi đã chứng kiến trong cuộc đời binh nghiệp và “cầm cân công lý” (3 nhiệm kỳ) của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi viết lại các câu chuyện này (nhân vật trong các chuyện này có thể chính là tôi hoặc có thể là người khác) và xin bảo đảm đây...... Chi tiết

SÁNG KIẾN
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 20/09/2011 - 5 comments
Sáng kiến Sắp tơi ngày thi mà thí sinh phường mình vẫn chưa thành thạo...
Sắp tới ngày thi mà thí sinh phường mình vẫn chưa thành thạo mấy kiểu căm hoa được nghệ nhân bồi dưỡng. Bà Trưởng ban Ban phụ nữ phường K rỉ tai thí sinh: - Chị dùng điện thoại di động chụp từng vị trí bông hoa để khi cần sử dụng.  Kèm theo Giấy chứng nhận giải nhất của cuộc thi cắm hoa mừng ngày Quốc khách 2/9 của Ban tổ chức quận cấp cho thì sinh phường K là một chiếc điện thoại di động. - Ôi điện thoại...-  Bà trưởng ban Ban phụ nữ phường K reo khe khẽ.... Chi tiết

Meo, meo!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 18/09/2011 - 7 comments
NghịPH Thấy tôi kêu ca nhà nhiều chuột quá, chị bạn cho ngay một con mèo xám. Nhờ oai mèo xám, lũ chuột chuồn đi hết. Con gái tôi rất yêu mèo xám. Suốt ngày ôm ấp, vuốt ve nó, đến mức mẹ phải nhắc nhở:- Mèo lê la dưới đất không sạch lắm đâu con gái ơi! Ôm ấp nó vừa vừa thôi! Ông ngoại các cháu từ Đà Nẵng ra chơi, có hỏi:- Sao ba không thấy lũ chuột chạy lông nhông khắp nhà như trước nữa nhỉ?- Dạ, thưa ba, nhà chúng con đã nuôi mèo rồi ạ.-...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s