KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Thăm Suối Ngọc Cá Thần
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 17/08/2011 - 18 comments
Thăm quan suối cá thần Vừa qua, trên đường đi nghỉ hè ở Sầm Sơn đoàn chúng đã ghé thăm khu du lịch “Suối Ngọc cá thần” gần đường mòn Hồ Chí Minh. Đó là Suối cá thần nằm ở thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thủy cách thành phố Thanh Hóa 70 km về phía Tây Bắc. Trước khi vào làng Ngọc có suối cá thần, chúng tôi phải đi qua sông Mã với một chiếc cầu treo rất hẹp, chí có xe ôtô con đi qua được. Chính vì vậy, các đoàn xe du lịch 45 chỗ...... Chi tiết

ĐÃI BẠN
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 15/08/2011 - 6 comments
"Ta với ta" thế nào cho trúng.
ĐÃI BẠN Vào Hạ các bạn thăm, viếng, chơi Thanh bần tôi bày đôi mâm cỗ Mâm rượu, cá, rau, đỗ; Mâm thơ Không biết tự bao giờ thành lệ Khoản đãi "cặp giá trị" năm trời Nhà trồng được, chủ khách cùng xơi Chân thật, chân thành, tươi chân chất Tri kỷ, tri ngộ, đắc tri âm... Chi tiết

Đãi bạn
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 15/08/2011 - 14 comments
Vào hè.Tôi thông báo với vợ là mấy gia đình bạn bên nội thành cho các con sang Đức giang thăm nhà mình; Vợ liền hỏi: "Món gì? Chiểu theo tình hình các nhà và thời tiết tôi trả lời: "Đánh trận cá". Món chủ lực là cá nấu mẻ, nghệ, ăn với bún. Đàn trẻ sau khi đùa ở sân bóng về hào hứng ăn sạch sành sanh. Chưa có máy ảnh như bây giờ tôi mở máy ghi âm ghi tiếng chúng chí chóe với nhau. Người lớn nhâm nhi nói chuyện và trông ...... Chi tiết

 

Xin lỗi đồng nghiệp
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 15/08/2011 - 5 comments
Mitchell Park. Thị Nở bị Phù Lít giao thông (police) dừng xe vì phóng quá tốc độ. - Làm ơn cho xem bằng lái xe của chị. - Bằng lái là cái gì vậy? Trông nó như thế nào? - Hừm, nó nhỏ như thẻ tín dụng, trên đó phải có hình của chị. Thị Nở lục lọi túi xách một hồi, chỉ thấy cái gương trang điểm có kích cỡ thẻ tín dụng, nhìn vào thấy mình trong đó bèn đưa cho chú Phù Lít. - Có phải cái này không? Chú Phù Lít nhìn thoáng...... Chi tiết

GỬI NGƯỜI THỨC VỚI TÚ XƯƠNG
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 13/08/2011 - 13 comments
GỬI NGƯỜI THỨC VỚI TÚ XƯƠNG            Thân tặng anh chị Ngọc - Nguyệt  "Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả  Tội gì mà thức một mình ta!"                       Tú Xương tự nhủ vậy mà Hôm nay mới biết hoá ra cụ nhầm! Đêm Hà Nội thì thầm cơn gió Ngọn đèn đường lấp ló vòm cây            Tiếng ve ca hát suốt ngày Đã chìm theo giấc ngủ say phố phường. Riêng...... Chi tiết

 

Chuyển trường cho con
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 13/08/2011 - 8 comments
Sẵn tiền bán rượu lậu Chí Phèo và Thị Nở chạy cho con vào được trường chuyên. Hết học kỳ Thị Nở xem sổ điểm của con rồi đùng đùng lên gặp cô chủ nhiệm. - Cô làm ơn cho cháu chuyển trường. - Chị đã xem sổ điểm của cháu chưa? Cháu đứng đầu lớp cơ mà. - Tôi muốn chuyển trường vì lý do đấy. - Tôi hoàn toàn không hiểu. - Con tôi nó thông minh như anh Chí mà lại đứng đầu lớp này thì ắt lớp đó có vấn đề... ... Chi tiết

Tiếc ngẩn, tiếc ngơ !
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 12/08/2011 - 8 comments
Ta là con của bu ta, thầy ta Chịu khó học hành Khéo chăn trâu, cắt cỏ Chăm quét nhà, nuôi gà Biết bắt cua, bắt cá Thầy bu rất yêu quý ta Cho hẳn hai đồng năm xu Mừng quýnh, mừng quàng Mai sẽ ra cửa hàng Mua quyển truyện tranh Khoe với thằng Phấn, cái Khanh Cụm đầu cùng xem Rúc ra rúc rích Cười… Ôi, sướng mê ly   Ai dè trong buổi chăn trâu chiều nay Đáy túi áo tuột chỉ Hai đồng năm xu quý Rơi mất lúc nào chẳng hay     Lật từng vạt...... Chi tiết

 

Thư ngỏ gửi Hội KGU
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 11/08/2011 - 7 comments
  THƯ  NGỎ  GỬI  HỘI KGU   Thư bạn* viết trong đêm mưa gió Bao nỗi niềm gợi mở cùng nhau Thật là nghĩa nặng, tình sâu Mong sao có dịp bên nhau chuyện trò  Bốn mấy năm bây giờ nhìn lại Cuộc đời ta trải mấy đoạn trường Hôm nay mái tóc pha sương Ta đi gần cuối con đường vinh quang   Tiền nhân nói : thanh nhàn là phúc Ta già rồi nhường bước cháu con Những mong lấp bể, dời non Bể, non còn đó – ta còn cháu con Tuổi dẫu cao sức còn mạnh khoẻ Người hào hoa, dáng...... Chi tiết

 

Tour làng Vũ Đại
Tác giả: THỤC ANH - Ngày đăng: 11/08/2011 - 8 comments
Vốn rất thích hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở, nên khi nghe tin khu du lịch làng Vũ Đại mở ra đón khách, tôi nhào đến ngay.Ngay tại lối vào làng, một chiếc cổng to đùng chắn ngang với biển đề đỏ chót: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Tôi dừng lại, ngước nhìn, gật gù vỗ vai tay bảo vệ:- Chuẩn không cần chỉnh!Tay bảo vệ kiêm nhân viên bán vé gật đầu:- Vâng, vậy mời quý khách vui lòng mua vé vào cửa.Chuyện nhỏ, tôi hất hàm:- Bao nhiêu?- Năm...... Chi tiết

Liên khúc NHỚ (Nhớ 3)
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 10/08/2011 - 6 comments
Hạ cánh Liêu dương một ngày mưa Nhớ về kỷ niệm hẹn hò xưa Bỗng thấy đầu ướt đầm hai nửa Nửa năm này và nửa năm xưa Giữa Bạch ngân đồi khô bạc trắng Đi dưới trời, nhớ nắng quê mình Gieo hồn trong cái nắng mênh mông Thánh thót chảy giọt tình ngày ấy Nước hồ Huyền vũ trong thấy đáy Sóng bồng bềnh thuyền ấy, thuyền này Bỗng con rồng xanh tỉnh giấc say Cõng hai đứa xuyên mây, đùa nắng Đồi Trung Sơn xanh, cao gió lộng Phóng tầm nhìn, thoáng bóng người xa Ta vẫy người,...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s