KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

 

Khoe con
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 29/03/2011 - 3 comments
Mấy bà rỗi việc ngồi tán phét. - Con tôi làm giám đốc ngân hàng. Mới rồi nó vừa tặng bạn nó một sổ tiết kiệm mấy tỷ đồng ... - Con tôi buôn xe hơi, nó cũng vừa tặng bạn nó một xe merc đời mới nhất ... - Còn con tôi làm bất động sản, cũng tặng được bạn nó một biệt thự đắt tiền ... Bà thứ tư chỉ ngồi yên. Ba bà kia quay sang hỏi: - Thế con bà làm nghề gì? - Nó làm nghề cắt tóc. Ba bà kia thông cảm: - Vậy chắc cuộc sống vất vả lắm nhỉ? - Cũng tàm tạm. Nó ở biệt...... Chi tiết

 

QUA MẮT TRẺ THƠ
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 27/03/2011 - 2 comments
Ông đang đọc báo thì đứa cháu sà vào lòng và hỏi:-  Ông ôi! Ông sướng nhất nhà nhỉ? Ông ngạc nhiên, hỏi lại cháu:- Sao cháu nghĩ vậy? Cháu trả lời: - Ông suốt ngày được đọc báo, đọc sách và xem tivi.  Ông à lên một tiếng và giải thích:-  Đúng rồi. Hồi trẻ ông làm việc nhiều,  rất vất vả, bây giờ già rồi, nên ông được nghỉ ngơi. Đứa cháu liền xuống bếp hỏi bà: -  Bà ơi! Bao giờ thì bà già? Bà...... Chi tiết

Tù trưởng 9X
Tác giả: Kẻ ham chơi - Ngày đăng: 27/03/2011 - 2 comments
Tù trưởng 9x Sưu tầm Một tù trưởng già qua đời để lại cả một bộ tộc da đỏ cho người con trai 9x tiếp quản. Vừa kế nhiệm, vị tù trưởng trẻ tuổi đã phải đối mặt với một câu hỏi lớn của bộ tộc:  "Mùa đông năm nay trời có lạnh hay không?"  "Ta sẽ trả lời trong vòng vài ngày tới. Ta cần thời gian để xem thiên văn."  Thực ra thì tù trưởng 9x chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc dự báo thời tiết, nhưng được cái tiếp cận với thế giới hiện đại nên đã nghĩ ra một kế, đó là...... Chi tiết

 

Có đáng để nuôi?
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 27/03/2011 - 5 comments
Có đáng để nuôi? Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng: - Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao? - Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! – Ông chồng hậm hực. - Nếu vậy – bà vợ nói – ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không???... Chi tiết

Khóc và cười trong cõi nhân gian
Tác giả: Kẻ ham chơi - Ngày đăng: 26/03/2011 - 7 comments
 KHÓC VÀ CƯỜI TRONG CÕI NHÂN GIAN – MỘT CÁCH NHÌN Khi chào đời: ta khóc, mọi người quanh ta cười. Khi ta mệt mỏi, trốn chạy nơi trần thế: mọi người quanh ta khóc còn ta mỉm cười trên thiên đàng. Em bé sinh ra với hai bàn tay trắng (em nghĩ vậy?), phía trước là bất định. Em khóc cho tương lai “không biết về đâu” khi mới chào đời. Cụ già lìa đời cũng trắng hai bàn tay (có phải vậy không?). Cụ mỉm cười gửi lại muôn vàn tình thân ái và những phù du đủ mọi...... Chi tiết

Chuyện kể về em Huyền và chuyến đi “về nguồn” của tôi
Tác giả: BinhLT78 - Ngày đăng: 25/03/2011 - 24 comments
Tôi định viết về em đã từ lâu lắm rồi, đáng nhẽ phải viết về em ngày sau chuyến đi Kí si nhốp tháng 10/2009 trở về. Nhưng khi ấy, hội chúng ta chưa có trang web KGU; rồi sau đó tôi bận rộn với công việc của những tháng ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu . Khi đã nghỉ hưu rồi thì lại thấy ngại làm máy tính và còn nhiều lý do khác nữa…  Nhưng bây giờ, tôi đã có thể tĩnh tâm và cũng đã hào hứng vì đã bắt đầu biết sử dụng công cụ IT tốt hơn. Tôi...... Chi tiết

 

Con hà mã
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 24/03/2011 - 4 comments
- Anh chị đang sống hòa thuận tại sao chị lại xin ly dị? - Thưa tòa, tại chồng tôi gọi tôi là con hà mã bé nhỏ. - Lý do không thuyết phục. Chồng chị gọi như vậy từ khi nào? - Thưa tòa, từ khi chúng tôi yêu nhau. - Tức là đã 15 năm? - Vâng thưa tòa. - Thế sao giờ chị mới đòi ly dị? - Thưa tòa do tháng trước tôi mới có dịp đi vườn thú và lần đầu tiên nhìn thấy con hà mã ... - !!!... Chi tiết

 

Al Qaïda đâm vào rốn Mỹ
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 24/03/2011 - 4 comments
  Chuông điện thoại reo vang. Một cô bạn gọi từ Việt Nam sang muốn biết cái người “nhiều hoa chân” là tôi đây hiện giờ đang ở phương trời nào? Tôi trả lời là đang ở New York và kể đã đi thăm được những đâu. “ Đã tới điểm mốc số không chưa, đã ngó cái nơi mà trước đây là World Trade Center chưa? Dứt khoát là phải tới chỗ đó nhé, rồi kể cho bọn này nghe xem cảm giác thế nào…”         Thế là vì chiều cô bạn tôi đi tìm...... Chi tiết

Các ngươi có ngủ yên không?
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 23/03/2011 - 5 comments
Ôi những cái đầu nóng Bài học Việt Nam I rắc, Apganistan Đâu đủ cho những cái đầu nóng Dịu đi Máu dân thường lại đổ Những kẻ buôn súng mỉm cười Thế giới còn chiến tranh Còn xung đột, căng thẳng khắp nơi Với chúng thế là tốt! Sẽ bán được nhiều  bom, nhiều đạn Thu nhiều đô la Nhảy múa hát ca Trên xương máu người!   Những người dân thường Chết ư? Chuyện thường Bom rơi, đạn lạc Ấy mà Cứ vơ đầy túi tham Là sướng!   Sự giầu có Xây trên máu người Các...... Chi tiết

Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ
Tác giả: ThucTT - Ngày đăng: 21/03/2011 - 8 comments
Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ  (Sưu tầm) Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya. Hachi, nickname là Hachiko - là một chú chó nhỏ, lông màu trắng, chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản; được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi.  Gia đình giáo sư không có con nên ông coi Hachiko như con ruột. Như thường lệ, buổi sáng, Hachiko tiễn giáo sưUeno Eizaburo tại nhà ga để ông lên tàu đi làm đi bộ tới nhà ga Shibuya. Vì Hachiko không được phép...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s