KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

 

Thiêng thật
Tác giả: VL77 - Ngày đăng: 04/11/2010 - 2 comments
Nghe đồn tại chùa nọ có giếng cầu may rất thiêng nên hai vợ chồng rủ nhau tới đó. Ông chồng thả tiền xu xuống trước và cúi xuống cầu may. Thấy lâu bà vợ bèn nhắc: Đủ rồi, tránh ra cho tôi nhờ. Đến lượt chị vợ, không hiểu mải cầu quá nhiều điều may hay sao mà cô ta trượt chân ngã xuống giếng. Thấy vậy, anh chồng kinh ngạc nói: Thiêng thật, vừa cầu xong.... Chi tiết

 

Chìa khoá nhà thờ họ.
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 04/11/2010 - 1 comments
Trên một chuyến xe khách ngoại tỉnh về Hà nội, người  lèn như cá hộp,  không cựa quậy gì được. Xe đang chạy, lắc lư , hành khách gà gật , bỗng nhiên trong xe vang lên giọng một cô gái nói với vị hành khách đứng sau: -          Bác công an ơi, bác đừng chĩa súng vào lưng cháu như thế, cháu là sinh viên ở quê ra Hà nội học , không phải tội phạm đâu ạ. -          Cháu ơi, bác không phải là công...... Chi tiết

 

Chuyên gia về tình yêu
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 04/11/2010 - 3 comments
Một anh chàng mới làm quen được với cô gái rất xinh đẹp tại quán bar. Sau khi trò chuyện anh được cô gái đưa cho mẩu giấy ghi vỏn vẹn mấy con số: "7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0" Anh ta về suy nghĩ cả đêm mà không biết ý nghĩa của nó. Hôm sau mang ra hỏi người bạn cũng bó tay. Cuối cùng anh ta mang đến gặp 1 chuyên gia tư vấn tình yêu, hôn nhân và được giải thích như sau: "Hẹn anh 7 giờ tối thứ 6 tuần này tại khách sạn 5 sao tầng 4 phòng số 3, 2 người, 1 giường và 0 mặc gì cả"... Chi tiết

 

Mẹ ơi mua cho con quả núi
Tác giả: T4 - Ngày đăng: 03/11/2010 - 2 comments
  Hỡi mẹ thân yêu ơi, Mua cho con quả núi Có đỉnh cao vời vợi Để Ông Trời mệt mỏi Xuống đấy ngồi nghỉ ngơi Núi có rừng xanh tươi Chim từng bầy ríu rít Hoẵng Nai Chồn tíu tít Đùa vui cùng cỏ cây Một núi non thế này Hãy tìm mua mẹ nhé   Cùng núi non như thế Mua cho con chiếc hồ To rộng không bến bờ Nước  trong xanh phẳng lặng Với con thuyền cánh trắng Con bơi lượn lại qua Chim Hải Âu nhẩn nha Đùa vui cùng với sóng Để con tròn ước vọng Hãy mua Hồ mẹ ơi   Những...... Chi tiết

 

TÂM
Tác giả: Cu Chuoi - Ngày đăng: 03/11/2010 - 9 comments
(Tac gia: Cu Chuoi) Đoc chuyện TÂM, tôi lại nhớ chuyện tôi học chữ Tâm trong đời một cách tinh cờ song cũng đầy thú vị, xin kể lại cho người KGU. Đây là chuyện của tôi 100% sự thật. Tôt nghiệp KGU, tôi được phân về Bộ Ngoại giao (Vụ Lãnh sự) và được điều đi công tác tại Ban Ngoại vụ Đặc khu Vũng tàu – Côn Đảo (từ cuối 1982 đến giữa 1984). Vi công việc nên tôi thương đi tàuThống nhất từ Sài Gon ra Hà Nội (chứ không có tiền đi máy bay đâu). Như moi người thôi tôi cũng tự hào vì...... Chi tiết

 

Người hiền
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 02/11/2010 - 0 comments
Bôn ba một kiếp người Một đời ai nhìn lại? Chợt soi mình vào tâm: -   Hiền,Tài, Nhân và Nhẫn     Một tấm lòng bao dung.   Lý tưởng sống đến cùng Vượt qua bao lận đận Chợt soi vào số phận: -   Công, Danh, Bổng và Lộc     Nào ai còn chữ Quên?    Cuộc sống sẽ bình yên  Thế giới có người hiền  Hy sinh vì đồng loại:   -   Không công, danh, phú, lợi,       Chỉ ban trải tình thương!   Cuộc sống rồi bình...... Chi tiết

 

Trời ơi, hụt!
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 02/11/2010 - 3 comments
Trời ơi, hụt! Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên: - Trời ơi, hụt!!! Ni cô liền nói: Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy a. Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Trời ơi, hụt!!! Ni cô bèn can: Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy a. Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Trời ơi, hụt!!! Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô...... Chi tiết

 

Một thứ mà đàn ông ai cũng muốn
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 02/11/2010 - 3 comments
...... Chi tiết

 

Cóp nhặt thơ Hàng xóm
Tác giả: T4 - Ngày đăng: 02/11/2010 - 0 comments
  Gặp con trai ở Luân đôn   Gặp con trai giữa nước Anh, Nặng lòng con trẻ mái đầu xanh, Lặn lội xứ người lo đèn sách, Đền đáp công lao nghĩa sinh thành.   Luânđôn mùa lạnh xứ sương mù, Nghìn trùng xa cách cuộc viễn du, Từ Á sang Âu tầm trí tuệ, Thương con vất vả học lu bù.   Dạo bước cùng con giữa phố phường, Bữa cơm quán Việt nghĩ mà thương, Con ăn ngon miệng, cha ngồi ngắm, Tưởng được cùng con giữa quê hương.   5 năm không ngắn cũng chẳng dài, Cầu cho con trẻ...... Chi tiết

Lại chuyện đi xe bus
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 31/10/2010 - 4 comments
Đây là chuyện tôi nghe được từ các bạn Nga, khi còn là sinh viên KGU, bây giờ chỉ còn nhớ mang máng, nhưng cố gắng kể lại cho mọi người cùng "thưởng thức", mặc dù có thể mọi người cũng đã nghe rồi?... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s