KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

 

Cô cứ tưởng bở
Tác giả: OB-77 - Ngày đăng: 29/10/2010 - 6 comments
Buổi học đầu tiên sau lễ khai giảng, cô giáo đề nghị học trò lần lượt giới thiệu tên để cả lớp làm quen. Rất nhanh các bạn đứng dậy hồ hởi nói tên của mình. Còn một cậu bé ngồi cuối lớp nghe các bạn mà mặt cứ cúi gằm xuống bàn. Có lẽ cậu ta chẳng thích thú gì với thủ tục này. "Nào em, người cuối cùng, em tên gì đứng dậy giới thiệu cho cô và các bạn đi". Thằng bé đứng lên, miệng lí nhí:"Thưa cô, tên em xấu lắm ạ!". "Thôi được, em không ...... Chi tiết

Lan Hoàng vũ
Tác giả: Lê Hoài Nam - Ngày đăng: 29/10/2010 - 9 comments
   LAN HOÀNG VŨ Lê Hoài Nam Chiều ba mươi Tết. Tường và hai đứa con gái - cả hai đều là sinh viên đại học về quê nghỉ Tết - đi chợ bán hoa tươi. Khoảng giữa chiều, Dung, vợ Tường đạp xe đến chợ hoa kéo riêng chồng ra một chỗ, bảo: - Cái ông gì mua chậu Lan Hoàng vũ của mình gọi điện về. Ông ấy bảo nhà mình bán địa lan giả… - Vậy em nói với ông ta thế nào ? - Em bảo nhà chúng tôi chưa bao giờ biết làm hàng giả, hàng rởm, bác hãy xem lại. Ông ta bảo ông...... Chi tiết

 

Chuyện đi xe buýt
Tác giả: OB-77 - Ngày đăng: 28/10/2010 - 10 comments
Hệ thống xe buýt phát triển bên cạnh nhiều tiện lợi cũng có không ít bất lợi. Xin được kể một trong những bất lợi như sau. Một chị nọ có chồng rất thích ăn chuối, vì vậy hàng ngày sau giờ làm việc, chị ghé chợ ngay gần cơ quan mua thức ăn, không quên mua một nải chuối. Từ ngày hệ thống xe buýt phát triển, nhà chị đến cơ quan đi bằng xe buýt tiện lắm. Đỡ nắng nôi, đỡ khói bụi, nói chung là tiện nhưng ngặt nỗi cũng rất phiền. Chẳng là từ hôm đi xe buýt, chẳng hôm nào chồng chị...... Chi tiết

Rón rén, thế mà hay
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 27/10/2010 - 3 comments
                                                                                                                             Nhiều khi rón rén lại hay               ...... Chi tiết

Bà ơi! Chú học về
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 26/10/2010 - 8 comments
       Bà ơi! Chú học về!      Nguyễn Văn Thông- Cãi cọ 81                 Do nhà có khuôn viên khá rộng nên Hoài trồng cây cảnh và nuôi rất nhiều chim. Đến chơi, tôi thấy có Họa Mi, Iểng nói, Cu gáy, Vành khuyên… Nhưng Hoài vẫn đang cố gắng tìm mua một con chim Quạ. Hoài nói, chim Quạ  gắn với  nhiều kỷ niệm buồn vui của nó.                 Ở...... Chi tiết

 

Lại chuyện nhà chật (có thật)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 26/10/2010 - 8 comments
Cưới nhau được 1 tuần, anh chồng đi công tác xa về. Ăn tối xong 2 vợ chồng vào buồng trong đi ngủ sớm. Vừa lên giường nằm đã nghe tiếng bà mẹ chồng e hèm nhắc nhở: "Đi xa về mệt ngủ sớm đi nhá..." Đang thanh niên xá gì, nhưng cô vợ cũng nhắc: "Thôi mình ngủ sớm, gần sáng dậy ta làm cũng được anh ạ". 4g sáng cả 2 tỉnh giấc tranh thủ поехали luôn. Anh chồng đang "xây tầng 2" thì bà mẹ cũng tỉnh dậy vào buồng trong thắp đèn dầu chuẩn bị bếp núc. Cô vợ bình tĩnh nói: "anh nằm im đấy nhé,...... Chi tiết

Món nợ trong đời
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 26/10/2010 - 22 comments
      Món nợ trong đời           HuyềnBT- Kisinhốp  (Về chuyến “Trở về” Moldavia lần thứ 2 của anh Lê Huy Hàm)    “Món nợ lớn nhất trong đời người là tình cảm”- lời Phật dạy thế. Phải vậy không, mà trong cuộc sống này, ta từng gặp, từng chứng kiến bao nhiêu cuộc “trở về chốn cũ, người xưa”, đôi khi chỉ để thắp lên bia mộ một nén hương; đôi khi chỉ để nói một lời xin lỗi, hay đơn giản là quỳ xuống, lặng im… đôi khi lại là...... Chi tiết

Có gì đâu mà nói
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 26/10/2010 - 3 comments
Có gì đâu mà nói           NghiPH   Dòng nước chảy xiết Để trục vớt chiếc xe Gây ra oan nghiệt, đau thương Từ lòng sông Lam Anh không thể mặc bộ đồ nghề Không thể đeo bình dưỡng khí Không thể mặc gì   Anh lặn xuống Nước muốn cuốn anh đi Anh ngoi lên Không thể đầu hàng Hít một hơi sâu Anh lao xuống   Trở thành trụ thép Cắm vào lòng sông Lam Dòng nước hung dữ đầu hàng     Công việc hoàn thành  Bao người lao tới...... Chi tiết

Tạm thay gà bằng ngựa... Gà con đã nở!!!
Tác giả: 3Chai - Ngày đăng: 26/10/2010 - 0 comments
Gà con ấp mãi chưa nở. 3Chai up vài con ngựa lên trang music, các pák xài đỡ trong khi chưa có gà. Ngựa Nga: Trong Feldman & Ritter, "IAMSCHIK, NE GONI LOSHADEI"! (Nghe bài ca ngựa này quả thật như thấy người hát dứt từng mảnh tim hồng ra cho mình coi!!!) Ngựa Việt: "NGỰA HỒNG", trong album "Anh về thăm hội quê em". Dĩ nhiên đẳng cấp thua xa ngựa Nga. Nhưng là do 3Chai tự sinh tự nở (bài hát viết khá lâu rùi, tặng con trai đi lập nghiệp nơi xa), các pák nghe tạm.    ... Chi tiết

 

Cũng 1 loại máy tự động ở Thụy Điển
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 26/10/2010 - 2 comments
Bên cạnh máy gọt bút chì của ThanhLK ở Thụy điển còn có máy tự động bán tem thư là hình một người đàn ông khỏa thân. Hôm ấy một tên ăn trộm giật chiếc ví của cô gái bị đuổi chạy tới máy bán tem, hắn liền vội núp vào sau bức tượng. Lúc sau có bà già đi tới mua 1 con tem. Bà ta bỏ xu vào khe rồi cầm "tờrim" của bức tượng giật 1 cái, không thấy tem rơi ra, bà ta giật liền mấy cái, tự nhiên thấy tay mình ướt nhoèn. Rồi một giọng nói ồ ồ: "Hôm nay...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s