KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Bốn mùa 5 - Ngu lâu
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 22/10/2010 - 9 comments
Anh Trưởng phòng khó chịu với Xuân vì nó toàn gây rắc rối cho anh. Đã biết tiếng Nga, bổ túc thêm tiếng Anh buổi tối là có người xì xào rồi, giờ lại còn dám đi học tiếng Đức của bà Quế làm bà ấy cáu. Chồng người ta là Trưởng Phòng Kế hoạch, cánh tay phải của Giám đốc, phải biết sợ chứ.   Như người ta, đến cơ quan thì la cà tí tầng một, hỏi han tí tầng hai, cười nói tí tầng ba, trà lá tí tầng bốn. Đằng này thì lại sải một mạch lên...... Chi tiết

 

Bán danh
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 21/10/2010 - 5 comments
Truyện ngắn của Nguyễn Đình Phư           Trước cuộc họp Hội đồng Khoa học, chúng tôi rũ nhau ra canteen cơ quan ngồi uống nước. Vừa nhâm nhi ly café vừa tán gẫu. Câu chuyện hôm nay xoay quanh vị Giáo sư đầu ngành Lê Lộc bị tai biến mạch máu não đang cấp cứu ở bệnh viện. Giáo sư Đắc lên tiếng trước: - Đúng là mua danh ba vạn, bán danh ba đồng ! - Thì có ai mua một mà bán được mười đâu? -Tôi phụ họa. Ở đời, người ta mua là chính, có mấy ai bán và cũng...... Chi tiết

Vè vui tuyển chồng, tuyển vợ (sưu tầm) nhân 20/10
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 21/10/2010 - 2 comments
Vè vui tuyển chồng, tuyển vợ  (sưu tầm) nhân 20/10 Tuyển chồng (ThanhLK sưu tầm ) Tuyển chồng chất lượngLương tháng không tiêuKhông được nói nhiềuKhông cho cãi vợ. Phải biết đi chợNấu nướng, quét nhà.Không được la càRượu chè cờ bạc. Không được lười nhácPhải tắm hàng ngàyKhông được xỉn sayKhông hay "tá lả"Không được quậy pháKhông đánh vợ con. Không béo, không lùnKhông gầy, không ốmThức khuya dậy sớm Nghe vợ chăm con. Biết mua phấn son Làm quà cho vợ Mua đồ...... Chi tiết

Bốn mùa 4 – Hèn
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 21/10/2010 - 8 comments
Đông, cô bạn tôi, bị coi là "cuồng học". Vì có tý chữ nghĩa, nên nó biết mình còn dốt. Vớ được cái gì hay cũng muốn học, và rất trọng tài. Đông đọc name card của Vincent, thấy hình như còn thiếu điều gì đó. Nó hỏi đối tác từ Trung Quốc: - Anh nói với tôi là đã học ba năm tại Anh và có bằng master về điện tử, sao không thấy ghi? Vincent trả lời: - Các ông chủ của chúng tôi đã phải lao động buôn bán rất vất vả để gây dựng cơ nghiệp. Họ thường...... Chi tiết

 

Chú lừa thông minh
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 21/10/2010 - 7 comments
CHÚ LỪA THÔNG MINH Một bữa nọ, chú lừa của bác nông dân ngã xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền trong khi bác nông dân nghĩ cách cứu nó. Cuối cùng bác nông dân cho rằng con lừa đã quá già, không đáng phải cứu và cái giếng đằng nào cũng phải lấp đi. Vậy bác quyết định lấp giếng. Bác ta mời vài người hàng xóm tới giúp. Bọn họ cầm lấy xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Lúc đầu, con lừa nhận ra điều gì đang xảy ra với nó...... Chi tiết

Bốn mùa 3 - Nghèo
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 20/10/2010 - 11 comments
Thu đúng là ếch, biết gì đâu, ngô nghê giữa đám bạn bè. Có dám ho he câu gì thì bọn chúng cười phá lên: “đi hâm nước mắm đi”. Thu không thể biết chơi ô ăn quan thế nào, nhẩy dây đôi thế nào, vì trong đầu nó chỉ tồn tại những định mức: “tuần này phải có 5 bộ gấu một ngày, tuần sau phải nâng lên thành 7 bộ gấu một ngày”. Mẹ nó ưu tiên cho nó đan gấu, chỉ có một lên, một xuống, không phải pha hoa, không phải thêm, không...... Chi tiết

 

Màu của Tình yêu
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 19/10/2010 - 0 comments
  Màu của tình yêu Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu? "Tình yêu có...... Chi tiết

Tìm ra Châu Mỹ dễ ợt ấy mà..
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 19/10/2010 - 0 comments
Tìm ra Châu Mỹ dễ ợt ấy mà… NghiPH   Chuyện kể rằng, sau nhiều chuyến đi gian nan, vất vả Christopher Columbus đã tìm ra Châu Mỹ[1]. Có một hôm giới quý tộc Tây Ban Nha tổ chức chiêu đãi nhà thám hiểm.  Khá nhiều người đã đăng đàn. Người nói tìm ra Tân Thế Giới là một phát kiến vĩ đại. Người thì ngợi ca sự kiên trì, lòng quả cảm và công lao to lớn của Christopher Columbus. Người đánh  giá cao khả năng tổ chức rất tài tình của ông.      ...... Chi tiết

Bốn mùa 2 - Ngân hàng tặng hoa
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 19/10/2010 - 5 comments
Hạ, cô bạn tôi, một kẻ "trời hành", một kẻ mộng du với những thứ vô hình như ý tưởng, giá trị. Nó không biết kiếm tiền như người ta. Nhưng trời đã hành, nên trời cũng thương, cũng cho nó tí tẹo. Chẳng biết để đâu, Hạ để vào ngân hàng. Khi làm sổ tiết kiệm và mở tài khoản, anh Ngân hàng ân cần hỏi han, giúp nó làm thủ tục chu đáo. Về nhà, tự dưng nó nghĩ vớ vẩn: "Giá mà cái lão ấy được như thế". Sau vài lượt giao dịch thiếu sự ần cần chu đáo,...... Chi tiết

Bản nhạc "Moldavia tình yêu đầu tiên"
Tác giả: 3Chai - Ngày đăng: 19/10/2010 - 5 comments
Đây là bản nhạc mà nhiều ACE yêu cầu, 3Chai thử upload vào mục này xem nhìn có rõ hơn không. Để phù hợp với đa số, bản nhạc đã được sửa hạ xuống thấp hơn so với giọng hát của 3Chai trong bản demo, trang Music. Cảm ơn sự động viên của ACE.... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s