KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Nỗi khổ nhà chật
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 18/10/2010 - 2 comments
Cô gái mới lấy chồng Hà Nội. Khổ nỗi gia đình ở HN nên căn nhà đã chật chội lại phải sống cùng gia đình nhà chồng. Nhà chật mà lại đông người nên cũng ko có chỗ riêng tư. Một hôm đôi vợ chồng trẻ đang làm chuyện ấy thì cậu em chồng bước vào buồng. Cô vợ nhìn thấy không biết làm thế nào vội vàng bảo chồng : “Anh ơi, Mạnh vào. Mạnh vào…” Anh chồng nghe vợ nói thế thì cứ hùng hục, vừa thở vừa nói: “Hết cỡ rồi.” Hóa ra chú...... Chi tiết

Xuất sứ của từ Yahoo.
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 18/10/2010 - 3 comments
Rất có thể nhiều người dùng Yahoo hiện nay không biết từ này có nghĩa là gì. Chuyện kể rằng từ Yahoo có xuất xứ từ người da đỏ trong câu chuyện dưới đây: Một cô gái xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô ta hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô ta đi nhờ tới trạm xăng. Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại: ya…hoo, ya…hoo! Cuối cùng anh ta đưa cô gái đến nơi cần đến. Rồi anh tạm biệt và quất ngựa phi nước đại ra đi, để lại sau lưng tiếng...... Chi tiết

Mắt bão
Tác giả: NgaHT - Ngày đăng: 18/10/2010 - 7 comments
Lại một mùa mưa bão của miền trung. Lũ chồng lũ, bão chồng bão. Năm nay, lại một cơn bão có mắt xuất hiện, không biết nó sẽ đổ bộ vào đâu nhưng nó đang dũng mãnh hướng vào miền Trung. Người Đà Nẵng không ai quên được cơn bão Xangseng năm 2006 một cơn bão cấp 17. Thật khủng khiếp. Tôi vẫn nhớ rõ những gì sảy ra ngày đó. Chiều hôm đó, dân Đà Nẵng rất lo lắng khi biết tin siêu bão tối nay sẽ đổ bộ vào thành phố. Những người dân ở nhà ọp ẹp và nhà...... Chi tiết

Bốn mùa 1 - Chuyện vặt vãnh
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 18/10/2010 - 7 comments
Tôi hỏi Xuân: - Dạo này cậu lặn mất tăm, có sao không? Xuân trả lời: - Mấy chuyện vặt ấy mà! "Chuyện vặt", làm gì có định nghĩa thế nào là vặt vãnh, thế nào là to tát. Tôi biết, dù là chuyện vặt vãnh, nhưng nếu Xuân đã làm là nó tập trung làm chu đáo. Có thể đó là điều tốt, bởi vì vậy mà Xuân đáng tin cậy. Có thể đó là điều không tốt, bởi vì vậy mà Xuân có vẻ như là chảnh. Cái đơn vị đo lường này...... Chi tiết

 

Thầy ơi! Thầy cho em xin...
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 17/10/2010 - 8 comments
               Thầy ơi, thầy cho em xin cái tay…                                            NghiPH Thầy K là giáo sư văn học nổi tiếng khắp đất nước. Các trò rất hâm mộ thầy. Và thầy cũng rất quý các trò, đặc biệt là  trò nữ. Nhà thầy ở trong ngõ nhỏ. Trò nữ đến chơi, khi ra về thường  được thầy tiễn  ra tận đầu ngõ.  Ra...... Chi tiết

Anh không dùng thì em cho nó dùng tạm
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 16/10/2010 - 4 comments
Anh không dùng thì em cho nó dùng. Sau khi nhìn thấy kẻ lạ mặt trên giường vợ nhảy qua cửa sổ trốn thoát, ông chồng hầm hầm sắp xếp quần áo bỏ đi. Bà vợ khóc lóc kéo tay áo ông phân trần: - Anh nghe em nói đã. Lúc mở cửa em thấy một người đói rách quá. Đầu tiên hắn hỏi xin em một mẩu bánh. Em thương tình cho hắn chỗ còn thừa từ tối hôm qua. Thế rồi thấy áo quần hắn rách rưới bẩn thỉu quá, em bèn cho hắn bộ quần áo anh đã không mặc từ 8 năm nay. Trong...... Chi tiết

Không thông minh bằng con bò à?
Tác giả: KhanhT - Ngày đăng: 16/10/2010 - 2 comments
Chuyện kể rằng, có một thầy là dân OB, không biết có phải sinh-KGU hay không, một chiều hôm đi chơi với bạn girl trên đê Bồ Đề một chiều gió mát, mây trôi lững lờ, cỏ xanh mướt…đồng không mông quạnh, có mấy con bò đang gặm cỏ. Xa xa là một girl-bò, cạnh đây là một boy-bò. Bỗng đâu một cơn gió thoảng qua, chú boy-bò chạy lồng lên và tìm đến girl-bò, và sau đó là ngay chuyện ấy của loài bò. Cô bạn hỏi thầy, cớ sao đang gặm cỏ ở xa thế mà boy-bò...... Chi tiết

 

Vẫn xứng danh Vờ Lờ
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 16/10/2010 - 8 comments
Nhân bác Khửu đã chèn được ảnh vào bài Nơi bắt đầu tình yêu, NghiPH xin có bài vè mừng bác.   Vẫn xứng danh Vờ lờ              NghiPH   Sau hai ngày lọ mọ Hậm hực vẫn mầy mò Hết vào rồi lại ra Khửu đã chèn được ảnh Vào bài đang gây sốt Trên web đàn Kgu “Nơi khởi nguồn tình yêu” Từ Kommunalnhic Bên dòng sông Nhistru   Tuy chưa được mỹ mãn Vẫn xứng danh Vờ Lờ Gắng theo kịp Chai Lọ Có biệt danh BlueSky...... Chi tiết

Gà - Giáo sư
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 16/10/2010 - 2 comments
Người KGU có rất nhiều GS, PGS, ví dụ như: NHLương, BTCông, NQBáu, ĐTKhoa, LHHàm, NĐPhư…Chắc mọi người đều đã nghe chuyện “Gà - Giáo sư” rồi? Tôi được nghe chuyện này từ một vị GS TSKH ở LX về hẳn hoi đấy nhé. Cách đây chừng hơn 30 năm, khi ấy cứ ai là TS (tức TSKH bây giờ) về nước là được phong GS ngay. Nhưng không hiểu sao anh ấy cũng là TSKH mà người ta “để lại đợt sau”. Tôi thì còn rất trẻ (chưa có vợ), nhưng đã được anh ấy kể chuyện này (nói là: chuyện từ bên Nga đấy!).... Chi tiết

Có học vẫn hơn
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 16/10/2010 - 4 comments
Có học vẫn hơn NghiPH Chị M vừa đi học một tháng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh ở tận Thái Nguyên về. Gặp nhau ở cơ quan thấy chị tươi roi rói. Tôi hỏi chị: -         Học những  một tháng chắc thu hoạch được ối thứ chị M nhỉ? -         Ừ thu hoạch được nhiều thứ lắm. -         Những thứ gì hả chị? -         Tỉ như trong thế kỷ 20 có hai phát minh quan trọng là vũ khí nguyên tử và chiến tranh nhân...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s