KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Tổ quốc ta
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 21/07/2014 - 3 comments
Родина моя Автор музыки: Евгений Росс Автор слов: Евгений Росс   Андрей Бандера  Владимир Захаров Рада Рай  Владимир Харламов  Стас Михайлов Геннадий Аксёнов Валерий Курас Анатолий Полотно     Шар земной, Вселенная, Крутится волчок, Солнышко нетленное Озарит восток… Заиграют золотoм Храмов купола… Серп, скрещённый с молотком - Родина моя! Утро Кремль выкрасит В нежные тона, Бело-сине-красные В небе...... Chi tiết

Điều giản dị
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 16/07/2014 - 14 comments
Sỏi 42   Góc công viên có cây bông bụt xum xuê, lúc lỉu hoa vàng rực, tọa chính giữa bồn, xung quanh  viền những đường cỏ các mầu, trông thần tiên quá. Tôi thương cây bông bụt còi cọc của tôi, trên sân thượng rát bỏng, hay bị quên tưới, chỉ nở vài bông hoa vàng hoe quý hiếm cho tôi. Tôi cử rầu rĩ ngắt từng cọng là khô chỉ bám nhẹ vào cành, lo lắng liếc sang cái lá khác đang ngả mầu, lo lắng ngắm cái cây mỗi ngày mỗi xơ xác. Đến...... Chi tiết

NGÀY CON THI ĐẠI HỌC
Tác giả: Phan Thành Minh - Ngày đăng: 14/07/2014 - 5 comments
Cả nước xôn xao ngày thi Đại học. Sỹ tử nam nữ trẻ măng, ngơ ngác, lề xề túi xách, sách vở lên đường. Sau 12 năm ăn học, các bậc phụ huynh dẫu còn bươn chải cho cuộc sống thường nhật vẫn bấm bụng lo cho con đi thi. Nếu vào Đại học, con sẽ có nghề nghiệp, ấy là "cần câu" để nuôi bản thân và phục vụ đất nước. Mỗi kỳ thi đến, hàng vạn gia đình bận bịu, chuẩn bị,... để rồi chờ đợi niềm vui. Tương lai là như thế hay không? các con học xong có việc làm hay không? các con nên người thế nào? các con sẽ làm gì cho đất nước? có ít nhiều chăm sóc được cho cha mẹ? bao nhiêu em sẽ kiếm việc làm thêm phụ giúp một phần để cho các em ăn học, đỡ gánh nặng cho mẹ, cho cha? Các Trường Đại học và các nhà quản lý nghĩ gì về công việc cho hàng ngàn sinh viên ra trường hàng năm? Vừa qua đợt thi rầm rộ nhất nước- 1-10/7- ngày thi Đại học, xin giới thiệu với các ACE bài thơ của nhà thơ Phan Thành Minh, Đà Lạt.... Chi tiết

NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu - Ngày đăng: 05/07/2014 - 6 comments
               NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁTTrời phú cho giọng hát tuyệt trầnvà cặp mắt mênh mông biển cảvóc dáng ngọc ngà má đào môi đỏchị thiêu đi vạn cặp mắt nồng nànđể một lầnchị đã cả tinbồng bột trẻ thấm gì lý trítiếng gọi bản năng phép màu thần bíchị hiến dâng không chút ngại ngầnsau mây mưa trời đất rõ dầnnhững lo toan cuộc đời tần tảonhà cửa cái con việc làm cơm áochuỗi ngọt ngào gánh đến đứt...... Chi tiết

NGẪU HỨNG
Tác giả: ThongVN - Ngày đăng: 04/07/2014 - 10 comments
  Về thăm trường sau bốn mươi năm Bạn đồng môn tóc phần nhiều đã bạc Tìm bóng hình xưa không gặp Nỗi buồn phảng phất trong tim Về lại xóm Cũ làng Sưa Khói chiều đỏ hoe mắt trẻ Tiếng mõ nặng lòng trắc ẩn Niềm tin nay gửi nơi nào? Giật mình thảng thốt em chào Tay run rơi pho tượng cổ Mảnh vỡ trên nền đất đỏ Bàn tay tìm giúp bàn tay Bao năm rồi không đổi thay Ánh mắt, nụ cười, dịu dàng nói nhỏ: Tới chợ phiên em mua pho tượng mới Để là gốm, đặt thờ thành Phật Cùng...... Chi tiết

NHỮNG NGÀY CUỐI HẠ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 30/06/2014 - 23 comments
Đã sang tháng Sáu âm lịch, đã qua những ngày mùa bận rộn, khắp nơi mùi rơm thơm phảng phất! Đã qua những tối Hà Nội sặc mùi khói rơm rạ, ngột ngạt nhưng cũng nồng hương sắc của vũ điệu vào mùa của nhà nông. Những cơn mưa mùa Hạ như trút nước, sùng sục, ngập cả phố đã làm không khí mát dịu, cây cối xanh mát, sạch bong, đầy sự sống. Nhiều ao hồ ngập nước, nhưng hồ Sen vẫn đầy nụ san sát, những bông hoa căng tràn nhựa sống, màu sắc rực rỡ, ngập trong hương thơm sắc nắng. Quỳnh đang kết những búp cong đón chờ ngày tỏa hương. Những ngày cuối Hạ của một mùa Hạ đầy sự bất thường và căng thẳng. Sự ngang ngược và tham lam, ngang nhiên xâm lấn vùng biển Việt Nam của bọn Tàu khựa gây bất bình trong mỗi gia đình, mỗi con người, mỗi trái tim, và cả thế giới. Rồi mùa World cup sau bốn năm chờ đợi đến với giới hâm mộ, sự đỏng đảnh của trái bóng tròn làm nhiều người say mê thức thâu đêm. Những ngày cuối Hạ vẫn còn sót đâu đây tiếng ve ran, những bông phượng cuối mùa, lũ trẻ phổng phao đợi chờ ngày phải đi học thêm, cuộc sống vẫn căng tràn nhựa của nhiều đổi thay và thức tỉnh,...... Chi tiết

Bóng bay
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 30/06/2014 - 21 comments
Sỏi 41   Trong công viên, nắng chan hòa, gió reo vui, cây rung rinh lá. Trong công viên, hai mẹ con đang chơi với nhau, mẹ lặng lẽ đọc sách trên cỏ, con gái quấn quýt với quả bóng bay, vui quá, nó cười khanh khách. Cô bé chạy theo thì bóng bay đi, cô bé đứng dừng thì bóng quay lại, rồi nó tuột tay, bóng bay vút lên cao, chao, lượn, hoành tráng, và... nổ đoành. Cô bé khóc òa. Mẹ lau nước mắt cho con gái, lẩm bẩm “Đừng mất thì giờ với bóng bay con...... Chi tiết

CON YÊU
Tác giả: Lan Dung - Ngày đăng: 24/06/2014 - 16 comments
Bài thơ về tình cha con Thuận Yến - Thanh Lam Mượn lời nhạc sĩ quá cố, tác giả bài thơ "Con yêu" chuyển tải trọn vẹn tình thương vô bờ bến của người cha dành cho "cô con gái bé bỏng" Thanh Lam. Nhạc sĩ Thuận Yến - 'bóng cả' che cuộc đời hai nghệ sĩ thành danh. Bài thơ "Con yêu" xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua lập tức nhận được sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm của nhiều người. Bài thơ mở đầu bằng một lời tạm biệt trước lúc chia tay, nhưng là cuộc chia tay vĩnh viễn: Cha đi rất xa lần này con nhé! Hết hoàng hôn có lẽ cũng chưa về? Miền này nhiều hoa đỏ lắm con ơi!Cha lại nhớ rừng Trường Sơn thủa trước... Nhân vật cha, không ai khác chính là tác giả "Chia tay hoàng hôn" và người con được nhắc tới là nữ ca sĩ Thanh Lam. Những câu thơ tái hiện cả cuộc đời hai cha con gắn bó với nhau, từ thuở Thanh Lam ra đời được bố mẹ đặt tên là "nốt nhạc xanh", cho tới khi lớn lên trở thành cô ca sĩ giỏi giang, xinh đẹp nhưng đa đoan, "đò ngang trắc trở". Trên hành trình sống đó, dù có thế nào, Thanh Lam luôn có bố ở bên. Bài thơ thể hiện tình thương, nỗi lo lắng của Thuận Yến trước lúc ra đi, để lại con gái một mình giữa cuộc đời trắc trở. Thuở nhạc sĩ còn sống, trong mắt ông Thanh Lam lúc nào cũng chỉ là "đứa con gái bé bỏng" của cha. Lời thơ khiến người đọc tin rằng đó chính là những lời nhạc sĩ để lại cho con trước phút lâm chung. Chia sẻ với VnExpress, ca sĩ Thanh Lam cho biết bài thơ do người bạn thân thiết của cô - Lan Dung - viết. Trong những giờ phút cuối cùng của nhạc sĩ Thuận Yến, người bạn đã sát cánh cùng Thanh Lam và gia đình cô, đồng cảm với cuộc đời, nỗi mất mát và tình yêu thương hai cha con dành cho nhau để viết nên bài thơ này. Thanh Lam đón sinh nhật lần thứ 45 hôm 19/6. Dù vắng cha, những lời thơ như an ủi Thanh Lam rằng ông luôn ở bên, yêu thương và che chở cho cô.... Chi tiết

MẸ ƠI !
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 24/06/2014 - 20 comments
MẸ ƠI !   Cứ mỗi lần đọc một bài thơ nào đó nói về Mẹ (một chữ viết hoa) là tôi lại nhớ về Mẹ của tôi. Biết chỉ để nhớ, để thương, để hoài niệm thế thôi nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ, cũng trăn trở, buồn và thổn thức khôn nguôi. Chiều nay cũng vậy, mặt trời mất tích vào đâu ấy, mưa !… Từ khung cửa sổ căn nhà mình, tôi tình cờ đọc được bài thơ của một người con gái xa quê nhớ mẹ. Bài thơ quá hay, nó dập vào tim tôi, moi dậy cảm xúc...... Chi tiết

Tôi được đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 18/06/2014 - 7 comments
Cách đây 3 tuần, tôi rất may mắn được cùng với các cựu chiến binh Trung đoàn 803, đơn vị anh hùng, Liên khu V đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.   Đại tá Huân và anh Võ Điện Biên đón và hướng dẫn đoàn cựu chiến binh thăm nhà Đại tướng. Tôi rất háo hức, rất vui mừng được đi với đoàn, vì đây là lần đầu tiên tôi được bước vào không gian sống của vị Đại tướng kính yêu của Quân đội nhân...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s