KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

CÁ BIỂN ĐÔNG NỔI GIẬN
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 16/06/2014 - 4 comments
Cá Biển Đông nổi giận Thành rừng giáo rừng chông Thành sấm sét bão giông Nhấn chìm quân cướp biển  ... Chi tiết

GIỜ NÀY BẠN Ở ĐÂU?
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 05/06/2014 - 26 comments
  GIỜ NÀY BẠN Ở ĐÂU?  Tuổi thơ tôi đi qua trong chiến tranh, dưới những làm mưa bom, bão đạn. Khi biết nhớ, tôi đã phải chứng kiến sau những trận bom, những căn nhà bốc cháy, đổ nát, bao người dân vô tội quê tôi bị bom Mỹ cướp đi mạng sống, những người lính hiền hậu từ mọi miền Tổ quốc đóng quân ở quê tôi bị hy sinh. Rồi gia đình tôi bị trúng bom, mẹ và các chị bị thương. Bao nhiêu đau thương do chiến tranh gây ra. Tôi cũng như tất cả người dân Việt Nam và nhân loại yêu...... Chi tiết

Nội hay ngoại?
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 04/06/2014 - 10 comments
- Bố Chí ơi, loài người từ đâu sinh ra? - Từ loài khỉ. Chí Phèo đáp. - Mẹ Nở ơi, loài người từ đâu sinh ra? - Loài người do chúa trời nặn ra con ạ. - Thế sao bố Chí bảo từ khỉ? - Đúng thôi. Bố nói về nhà nội, còn mẹ nói về nhà ngoại.... Chi tiết

PHÍA BÊN KIA...
Tác giả: Hong Vu - Ngày đăng: 01/06/2014 - 6 comments
Tình cờ hôm nay đọc được bài thơ "Phía bên kia..." của bạn Hong Vu- giáo viên dạy hoá Trương THCS Trưng Vương- Hà Nội tôi thấy hay và rất thích. Được sự đồng ý của bạn Hong Vu, tôi xin chia sẻ lên trang web KGU bài thơ này.... Chi tiết

NGÀY NHỮNG NGƯỜI CHA - FATHER´SDAY
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 29/05/2014 - 14 comments
                              FATHER'S DAY - NGÀY NHỮNG NGƯỜI CHA Hôm nay, 29.05 là Father's Day. Nhân Ngày Những Người Cha, Xin kính chúc anh em, các bạn trai  VUI TƯƠI, KHỎE MẠNH & HÀI LÒNG với hiện hữu. Mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho các mái ấm thân yêu. *** Hoa này của nhà mình. Mình tự làm thiệp xin tặng NHỮNG NGƯỜI CHA hội KGU nhân ngày lễ. Mong Anh, Em đón nhận.               ... Chi tiết

Chùm thơ BẢO VỆ CHỦ QUYÊN BIỂN ĐẢO
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 28/05/2014 - 2 comments
  CHỦ QUYỀN HOÀNG SA, TRƯỜNG SA Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam Cớ sao Tàu khựa lại gian tham Ngang nhiên chiếm đoạt như kẻ cướp Trời đất không dung việc bay làm.   PHẢN ĐỐI BỌN LẤN CHIẾM TRUNG QUỐC Biển đảo của nước Việt Nam ta Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm à Thế giới hô vang lời phản đối Biển Đông giận giữ lũ thối tha   CẢNH BÁO BỌN CƯỚP BIỂN Bớ quân Tàu Khựa chớ nghênh ngang Lấn chiếm Biển Đông quá sỗ sàng Thế giới vang lên lờ cảnh báo Việt Nam đâu chịu lũ sài lang   Truyền thống...... Chi tiết

TỔ QUỐC TÔI NHỮNG NGÀY NÀY
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 26/05/2014 - 16 comments
Những ngày này, người dân Việt chúng ta đang nén cơn giận, đang tập trung tinh thần và trí tuệ, tình cảm, sáng suốt nhìn nhận những động thái của kẻ lấn chiếm ngang ngược để có sự chống trả và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giàn khoan của Trung Quốc với hàng trăm tàu biển các loại và hàng chục máy bay hỗ trợ đã ngang nhiên xâm lấn vùng lãnh hải của Tổ quốc. Những người dân Việt bình dị, vừa mới qua cuộc chiến đau thương chưa được bao lâu, thật sự không muốn có chiến tranh. Nhưng lương tri và tình cảm thì gào thét, nhiều người, nhiều nơi đã thét lên: có thể mất hết chứ không chịu được sự ngang ngược của bọn bành trướng. Đã có nơi, bọn xấu trà trộn, có thể cũng là mưu đồ thâm hiểm của chúng, gây rối và mất trật tự ở một số doanh nghiệp, nhằm làm đình trệ và ảnh hưởng đến kinh tế ngay trong lòng đất nước. Nhưng cái nhìn thấu suốt và độ lượng của những người lính già, những chiến binh đã qua xương máu thì vẫn bình tĩnh và sáng suốt. Nếu chúng làm càn, chúng ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. còn chúng chọc ngoáy ngoài khơi, ta cần có đối sách, vì đó không chỉ là chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam mà còn là an ninh, an toàn hàng hải quốc tế. Khắp các tỉnh thành, người dân phẫn uất nhưng vẫn đoàn kết và trật tự tham gia biểu tình, thể hiện lòng quyết tâm, sự giận dữ và quan điểm của người dân Việt, đòi TQ phải tuân thủ Công ước quốc tế, không được xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Nhiều nơi trên thế giới, người dân cũng xuống đường ủng hộ Việt Nam đòi TQ rút giàn khoan. Nhiều nhà khoa học và nhiều người dân thì đã nhìn rõ cái rốn bão đang chuẩn bị hoạt động. Luật người và luật trời đều sẽ không dung cho hành vi ngang ngược đó, bão sẽ nổi và nếu chúng không kịp rút, lòng biển sâu sẽ lưu chúng mãi mãi! Những ngày này chúng ta cần sáng suốt hơn, thấu đáo và nỗ lực trên mọi mặt trận, mọi phương diện, nếu chúng ta tự lực, tự cường, không cần dựa dẫm vào bất kỳ quốc gia nào mà vẫn tồn tại thì chúng ta sẽ chiến thắng! Hãy nhìn người dân Cu Ba, người dân Bắc Tiều Tiên,... tại sao họ vẫn dũng mãnh, hiên ngang đáp trả bằng cả ngôn từ và trên mọi chiến trường với các cường quốc, dẫu họ cũng chưa giầu. Đó là bài học từ sự hy sinh, gian khổ, tận trung với nước, tự lực, tự cường và đoàn kết một lòng của toàn dân. Hãy nhìn lại lịch sử Việt Nam, chiến tranh là điều cần tránh, nhưng nếu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ quyền của dân tộc thì Lời Bác vẫn vang vọng khắp 3 miền Bắc Trung Nam đó thôi!... Chi tiết

CHÙM THƠ MÙA HẠ
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 23/05/2014 - 3 comments
NHỚ KỶ NIỆM XƯA Hoa phượng rực rỡ cổng trường Ve râm ran hát vấn vương tơ lòng Người ơi còn nhớ hay không? Bao nhiêu kỷ niệm tuổi hồng, trường xưa   Xa rồi người có biết không Ngôi trường với gốc phượng hồng còn đây Bao năm bao tháng bao ngày Mình tôi lặng lẽ nơi đây... nhớ về:   Nắng hè bỏng rát bờ đê Em tôi phơi lúa mải mê cả ngày Đêm về trong giấc ngủ say Lại mơ thấy thóc về đầy bồ em   Em còn nhớ hay đã quên Cành hoa phượng hái đặt thềm nhà...... Chi tiết

Nhanh thôi
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 23/05/2014 - 2 comments
- Anh Chí định đi đâu vậy? - Ra quán nhậu tý thôi. - Nhà còn bao nhiêu việc. Anh ở nhà giúp Nở, không đi đâu cả. - Anh đi vù cái là về ngay mà. - Nở không tin anh được, nhiều lần quá rồi. Chí Phèo bèn rút một bông hoa hồng đưa cho Nở: - Nở để hoa trên bàn. Đừng cắm vào nước. Chắc chỉ 30 phút hoa sẽ héo. Khi nào hoa héo anh về liền. Anh mà sai trời đánh chết luôn. Bùi tai Nở để Chí đi nhậu. Đến 2h sáng vẫn không thấy Chí đâu. Nở bực tức...... Chi tiết

Nếu một mai khi cha không về nữa
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 14/05/2014 - 6 comments
Những ngày tháng 5/2014 Biển Đông yên bình đang nổi sóng. Cả nước đang sục sôi, khí thế " Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" lại một lần nữa cháy lên trong huyết quản các con dân nước Việt. " Nếu một mai cha không về nữa" có thể là lời nói cuối cùng của người cha dặn lại con trai trước lúc ra trận...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s