KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

BÍ MẬT
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 18/03/2014 - 24 comments
  Trên tầng áp mái của ngôi biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc, có một căn phòng nhỏ mà chỉ mình ông chủ được phép ra vào. Bà chủ nhớ từ khi chuyển đến, chồng bà đã cho xây bịt các cửa số và gia cố cửa ra vào của căn phòng này. Thỉnh thoảng trở về từ văn phòng hoặc sau những chuyến tháp tùng sếp đi công ta xa ông thường xách cặp đi thẳng lên căn phòng và ở lại đó khá lâu. Khi ra khỏi căn phòng mọi người thấy ông vui vẻ hơn khi mới trở...... Chi tiết

Tặng quà
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 17/03/2014 - 13 comments
Trong 12 tháng của năm Chí Phèo ghét nhất tháng 3. Vì tháng 3 có hai ngày phải tặng quà cho Nở: 8/3 và sinh nhật Nở. Hôm 8/3 Chí Phèo tặng Thị Nở cái gương, bị Nở phản ứng gay gắt và còn ra tối hậu thư: sinh nhật Nở phải tặng một con SH, không thì ... - Nở ơi, hay là Chí tặng Nở một cái nhẫn kim cương thay cho xe SH? Tất nhiên là Thị Nở gật đầu cái rụp. Và hôm nay Thị Nở đã có nhẫn kim cương đeo. Đi đâu Nở cũng khoe, anh Chí - number one. Hội nhậu của Chí Phèo nghe tin mắng...... Chi tiết

Tháng ba...
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 10/03/2014 - 18 comments
  Tháng ba xưa, đi học đường xa. Mưa dầm dề. Không áo mưa, tóc tai lưa thưa, giấu quyển vở trong áo ngực, dò từng bước trên con đường sống trâu. Gió lạnh quất ngang mặt, ngã ì oạch. Đến trường, cả người lấm lem. Tháng ba nay, đi làm đâu có xa. Mưa dầm dề. Áo mưa rộng thùng thình, khắp không gian ẩm ướt, những dòng người lướt thướt cưỡi xe máy trên đường. Mưa giăng giăng, mắt kính lờ mờ. Đến cơ quan rồi, người cứ lơ mơ!    ... Chi tiết

TÁO QUÂN CHẦU TRỜI
Tác giả: NGUYỄN ĐÀO LIÊM OB75 - Ngày đăng: 10/03/2014 - 10 comments
Bài này LiemND OB75 mới gửi TungDX, đọc thấy thú vị, mặc dù tết qua đã tháng trời nhưng dư vị xuân vẫn còn, mưa giang, gió rét...mời ACE cùng thưởng thức Trong ảnh Tác giả là người đứng hào hoa phong nhã TÁO QUÂN TRÌNH NGỌC HOÀNG   BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC TRONG NĂM QUÝ TỴ. Tháng Chạp, ngày hai mươi ba,  Táo Quân sẽ phải trình ra Thiên Đình, Báo cáo tất cả tình hình, Diễn ra trên đất nước mình năm qua: •Theo truyền thống của chúng...... Chi tiết

QUA SÔNG DU XUÂN 8/3
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 08/03/2014 - 21 comments
8/3 QUA SÔNG DU XUÂN Có ba cặp trẻ đi du xuân; Tới một con sông, có một con thuyền nhỏ chỉ chở được hai người, phải tự chèo qua; Ba anh con trai đều là người cả ghen, quyết không để người của mình ở với người con trai khác cho dù có mặt người bạn gái của người đó; Các bạn hãy giúp họ làm sao qua sông mà thỏa mãn các điều kiện trên; Để thuận tiện ta ký hiệu từng cặp là Aa, Bb và Cc Mời cùng giải trí và du xuân... Chi tiết

NẾU PHỤ NỮ..
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 07/03/2014 - 16 comments
Nhân ngày 8/3/2014 *Nếu không có mẹ Âu cơ Lạc Long Quân vẫn bây giờ độc thân Trăm con đâu để quây quần Sinh sôi phát triển thành dân Việt mình **Nếu thiếu năm mươi phần trăm Dân là phụ nữ - đời thành lệch nghiêng Đàn ông đi dáng xiên xiên Bến sông toàn lái, không thuyền buồn tênh ***Nếu như tất thảy gia đình Đàn bà đi hết - NHÀ thành trống hoang Thinh không vắng lặng tiếng cồng Thiếu nửa yêu quý đời ông tan tành…   Trong khi “Nếu”...... Chi tiết

nếu phụ nữ...
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 07/03/2014 - 3 comments
Nhân ngày 8/3/2014 *Nếu không có mẹ Âu cơ Lạc Long Quân vẫn bây giờ độc thân Trăm con đâu để quây quần Sinh sôi phát triển thành dân Việt mình **Nếu thiếu năm mươi phần trăm Dân là phụ nữ - đời thành lệch nghiêng Đàn ông đi dáng xiên xiên Bến sông toàn lái, không thuyền buồn tênh ***Nếu như tất thảy gia đình Đàn bà đi hết - NHÀ thành trống hoang Thinh không vắng lặng tiếng cồng Thiếu nửa yêu quý đời ông tan tành…   Trong khi “Nếu”...... Chi tiết

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 06/03/2014 - 9 comments
CHÙM THƠ NGÀY 8/3 Nhân ngày mồng 8 tháng 3Chúc mừng các Mẹ, các BàCác Em, các Cháu khỏe ra gấp mườiLuôn giữ trẻ đẹp xinh tươiHoa thêm sắc thắm, cuộc đời thêm xuân. TẶNG EMNgày lễ anh chẳng có tiềnMua quà để tặng, nên liền làm ThơAnh nghĩ từ sáng đến trưaĐến tận chập tối được vừa mấy câuĐêm nay chờ lúc gần nhauLúc đó anh tặng mấy câu thơ này...Mồng 8 tháng 3 gửi tặng emCon sóng hôn bờ suốt ngày đêmKhi mơn man, khi ào ạt cuồng điênSóng với bờ như...... Chi tiết

Ai mà xấu thế
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 06/03/2014 - 5 comments
- Anh Chí ơi, sắp đến ngày gì anh có nhớ không. - 8/3. Biết rồi khổ lắm nói mãi. - Còn ngày nữa, quan trọng không kém. - À, sinh nhật Nở. Suýt thì quên. - Hình như anh Chí quên làm gì đó... - Biết rồi khổ lắm nói mãi. Và Chí Phèo chạy ngay ra phố. Chí Phèo bê đồ mua được đặt tạm ở cửa để tìm cách treo nó lên. Thị Nở nghe tiếng Chí Phèo về chạy ngay ra và thốt lên: - A anh Chí mua tặng Nở bức tranh. Và Nở đến gần ngắm nghía: - Anh Chí...... Chi tiết

TÌNH SỬ SÔNG CÔNG NÚI CỐC!
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 05/03/2014 - 25 comments
Những ai đã từng đến ngắm hồ núi Cốc, sông Công, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mênh mang, xanh ngắt một màu của hồ, chập chùng, liên tiếp của những dãy núi mây phủ lưng trời chắc sẽ cũng dạt dào cảm xúc về Tình sử của nàng Công và chàng Cốc! Câu chuyện tình ấy được lưu truyền với các thế hệ người Việt. Họ yêu nhau với mối tình thanh tân, mạnh mẽ của tuổi mới lớn mà không được Quan Lang cho phép, chạy trốn cùng nhau vẫn chẳng thành, để bây giờ chàng thành ngọn núi cao giữa bao la sóng vỗ giữa mặt hồ xanh, ấy là núi Cốc mà chàng đã hóa thân thành và sông Công, con sông dịu dàng uốn lượn bao quanh với nơi được ngăn đập thành hồ Cốc- nước mắt và hiện thân của nàng Cốc xinh đẹp. Con đập ấy được các trai tráng và thanh nữ của Thái Nguyên đắp suốt từ 1973 đến 1975 mới hoàn thành, với 4 con đập (3 phụ, 1 chính) để có thêm một hồ lớn tưới mát cho cả vùng quê rộng lớn chân dãy Tam Đảo. Vùng căn cứ địa Cách mạng ấy cũng là vùng sông nước mây trời, chim ca, vuợn hót, hoa lá muôn màu. Hãy lên đó để thấy mình lạc vào Bồng lai tiên cảnh, thấy tình yêu thật vĩ đại, để bồng bềnh khi hơi mát của hồ mơn man, thấy lòng mình thật thảnh thơi trước bao la của mây nước, của non xanh nước biếc!... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s