KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Vừng ơi
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 14/02/2014 - 7 comments
Ngày tình nhân Chí Phèo tiết lộ chuyện xưa. Hồi mới chuyển vô Sài gòn thấy con gái SG xinh hơn Nở Chí hăng hái đi tán tỉnh. Được một cô SV cùng trường cũ tư vấn về công nghệ "Vừng ơi" Chí Phèo áp dụng ngay. Nhưng làm hoài mà không thành công. Một lần bị Nở bắt được, Chí sợ khai ra hết. Nở cười độ lượng: - Muốn tán con gái SG phải nói "Mè ơi" nghe chưa.... Chi tiết

HỘI NGỘ - CHIA LY
Tác giả: MaiND - Ngày đăng: 13/02/2014 - 9 comments
Cháu Đích tôn của tôi sinh ở Luxamburg, tên nôm gọi là Nem và tên khai sinh là Gia Minh. Tròn 01 tuổi bố mẹ cháu đưa về Việt Nam thăm ông bà và đón Tết Giáp Ngọ cùng gia đình. Sau 02 tháng ở Việt Nam, ngày 09 tháng Giêng, cả nhà cháu lại trở về Lux tiếp tục học NCS. Nhớ cháu, chợt có bài thơ tặng Cháu và chia sẻ với các ACE KGU cùng thưởng thức.... Chi tiết

Chuyến Du Xuân ở miền Trung
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 12/02/2014 - 13 comments
Tết Giáp Ngọ 2014 được nghỉ dài nên lúc đầu chúng tôi định rủ 4 cặp U60U70 ‘cưỡi” ô tô đi du lịch, nhưng không thành. Cuối cùng còn 2 cặp, đành “cưỡi máy bay” vào Đồng Hới rồi từ đó thuê xe ô tô đi các điểm mà mình muốn thăm quan. Vậy là sáng mùng 3 Tết, sau khi làm Lễ hóa vàng xong thì vợ chồng con trai tôi đưa cháu về Đà Nẵng thăm quê ngoại, còn vợ chồng tôi lên đường du hành Quảng Bình cùng vợ chồng chị bạn. Khi chiếc...... Chi tiết

Tự Thú Trước Bình Minh
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 12/02/2014 - 10 comments
Khoa ơi càm ơn em đã chia sẻ cảm xúc với anh. Anh vừa làm nhắng 1 bài thơ vui gọi là đền cho bài vừa rồi tâm trạng quá, Khoa giúp, anh post lên mạng nhé. Bố cục bài thế naào cũng được. Cho càng Vui càng tốt.... Chi tiết

GIẤC MƠ THIẾT GIÁP NGỌ
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 09/02/2014 - 10 comments
Nhà TungDX ở Long Biên - Gia Lâm cũ, cách xã Phù đổng khoảng 5km, thời đầu XD gia đình vẫn đến Phù đổng mua lợn giống về nuôi...Mấy ngày tết xem hết chương trình TV này sang chương trình khác, khi tỉnh khi mơ viết theo dòng thời sự những cảm xúc thật của mình, lòng thành cũng muốn Thánh Gióng giúp hóa giải KK của thời cuộc, nhưng lại bị khước từ... Nhớ đến cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mà tự động viên rằng sẽ có sách lược hay (tức là Ngựa sắt) trong cơn hoạn nạn... nên đề đặt là...... Chi tiết

Hàng cây thùy dương
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 08/02/2014 - 2 comments
Tôi dịch bài hát này từ hồi là sinh viên năm thứ 2 ở Kisinhôp. Gửi các ACE tham khảo:   ТОПОЛЯ  Музыка Яна Френкеля Слова Константина Ваншенкина     Там, тополя сажали мы с тобою.  Сгибались эти прутики, дрожа,  А нынче серебристою листвою  Стучат в окно второго этажа.    Теперь их тень над улицей нависла,  Теперь листва их гордо шелестит.  Неужто впрямь растут они так быстро  Иль это просто время так...... Chi tiết

Chữ “ Thọ - 壽 ”
Tác giả: ThucPT - Ngày đăng: 06/02/2014 - 11 comments
  Đầu xuân nói chuyện sức khỏe, xin mạo muội giới thiệu với ACE về cấu tạo chữ  "  Thọ 壽 " để  đọc cho vui. Tôi cũng như đại đa số người VN, tuổi từ 60 trở xuống - thuộc thế hệ "mù chữ Nho", trong khi đó tiếng Việt đa phần đều phải dùng "gốc Nho" để diễn đạt. Đó cũng là lý do chúng ta, ai cũng hiểu, tại sao trong tiếng Việt các từ HánViệt lại chiếm tỷ lệ nhiều đến như vậy - khoảng 65% gì đó. Từ HánViệt là từ Hán nhưng đọc theo cách của người Việt, viết bằng chữ Việt (chữ cái Latinh). Như vậy...... Chi tiết

Chuyện lái xe
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 03/02/2014 - 3 comments
Câu chuyện đầu năm: Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: “Cẩn thận, coi chừng khét!”, “Sao em bỏ ít muối thế?, “Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi”. Người vợ bưc bội: “Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!”. Người chồng mỉm cười: “Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải”. Học cách thông...... Chi tiết

Xuân
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 02/02/2014 - 6 comments
Sỏi 37   Tiết xuân ấm áp, thị Lan mảnh khảnh trổ hoa giữa đám lá xanh. Thì cứ gọi nôm na như vậy, chứ biết tên thị là gì trong mớ lan rừng chở về, được bác làm vườn lọc ra, trồng thử. Ngó nghiêng xung quanh, thị thấy các liền chị, liền anh có làn da xanh ngọc sáng long lanh đẹp quá, sang quá. Thị thích lắm, thị lân la làm quen. Họ tốt, nói là trông thị nâu nâu thế kia quê lắm, khuyên thị trước tiên hãy đi tắm trắng để lấy làn da ngà, sau đó học ăn học nói,...... Chi tiết

THƠ VIẾT LÚC GIAO THỪA
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 01/02/2014 - 15 comments
                                THƠ VIẾT LÚC GIAO THỪA   Bấy lâu lặng tiếng, im hơi Bởi Tình Yêu đã hiến người K'Gu Bao nhiêu dồn nén bấy chừ Gửi vào thơ - Phút Giao thừa - tặng nhau.   Bạn & tôi - chúng mình bao nhiêu tuổi  Là ngần ấy năm ta đón Giao thừa Thời khắc của Âm - Dương tụ hội Giao thừa thành những cột mốc đời ta Ta chia tay năm Hai Nghìn Mười Ba Vị Khai quốc Công thần cuối cùng đã khuất Ngôi sao sáng trên...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s