KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

NGÀY MAI 27/7
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 26/07/2013 - 11 comments
Ngày mai là 27/7- Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Mặc dù trong cả năm, vẫn diễn ra những hoạt động tri ân với các gia đình Liệt sỹ và các anh chị Thương binh, nhưng đây là ngày cả nước cùng đồng lòng nhớ về các anh chị. Các Nghĩa trang Liệt sỹ trong cả tháng Bảy đỏ hương và ngát hoa tươi. Ngày 27/7, trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, ở mỗi vùng quê, những tốp người lần lượt ra vào Nghĩa trang, cúi đầu trước những nấm mồ trắng, những cái tên còn mãi trẻ, những nấm mộ chưa rõ tên anh, chị. Ai cũng như ai đều thấy trong tim tràn ngập một cảm xúc biết ơn, xót xa vì những người đã ngã xuống. Người KGu cũng thế, ai cũng thấy mình cần phải sống và làm việc tốt hơn để tri ân các anh, các chị. Xin được gửi mấy vần thơ mộc mạc đến các gia đình Liệt sỹ, đến các anh chị thương binh, các cựu chiến binh với lòng biết ơn sâu sắc, lời Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và an lành!... Chi tiết

MỘT CHÚT THANH BÌNH
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 26/07/2013 - 35 comments
                               MỘT CHÚT THANH BÌNH Hôm nay tôi có một ngày nhàn rỗi. Cũng là nhờ chế độ ưu đãi với những người từ 55 tuổi trở lên, cứ ba tuần sẽ có một ngày nghỉ ngơi.Sau lúc ăn sáng, xem thơ và tin tức trên mạng, tôi lên đường tới trung tâm. Bây giờ đang là vụ nghỉ hè của các cháu, những bố mẹ có con trong độ tuổi ấy, cũng được nghỉ phép cùng. Nhiều nhà đã lên đường sang các bờ biển mà...... Chi tiết

"NGON QUÁ "
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu - Ngày đăng: 25/07/2013 - 4 comments
Cách đây vài hôm, khi xem phim "Biệt động Sài Gòn"trên VTV1, Tôi được chứng kiến một chiến sỹ biệt động nói rất sảng khoái rằng được phân vào đội Cảm tử quân là "NGON QUÁ".Tư thế của anh rất oai phong, tiếng cười rất sảng khoái. Nhờ các anh mà thế giới nể phục Việt Nam. Giờ nghĩ đến thực tế của Đất Nước, "NGON QUÁ" là nơi có quyền có chức, nơi đem lại nhiều bổng lộc.Thật không thể chạnh lòng. Mấy lời gửi đến các bạn cùng tuổi, đang nắm vấn mệnh đất nước.         NGON...... Chi tiết

ĐUA NGỰA
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 25/07/2013 - 2 comments
Hai ông chúa đất gần nhau năm nào cũng đua ngựa, nhưng năm nào ba con ngựa của ông B cũng thua ba con ngựa của ông A; Thành ra chán, năm nay mất hào hứng… Bạn hãy giúp cho ông B thắng ông A năm nay đi ... Chi tiết

CHUYỆN TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 24/07/2013 - 2 comments
Làng nọ làm đình lại do bị cháy, xong lại cháy. Lần này quyết định cử một phái đoàn đến xin câu đối của Cụ Tam Nguyên về trấn yểm; Đang ngồi chơi cờ tiếp khách, nghe trình bày xong, Cụ truyền trải giấy, mài mực rồi cầm bút xổ một nét thẳng tâng dọc câu đối; Bảo cứ thế về mà treo; Cả đoàn ngơ ngác nhìn, không hiểu; Nhưng bị thúc dục nên đành đem về; Làng tập trung giải không ra đành mang sang để hỏi… Sang đến nơi Cụ Tam Nguyên cười: -Tôi biết thể...... Chi tiết

TÂM NGUYỆN TỪ NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 24/07/2013 - 7 comments
TÂM NGUYỆN TỪ NGÃ BA ĐỒNG LỘC Vương Trọng, Xuân Vịnh cùng Anh Chị Em ơi! Chúng ta mười Người: Tần, Cúc, Hợi, Xuân, Rạng, Hà, Hường, Nhỏ, Xuân, Xanh Gửi lời nguyện ước Ngã ba trinh:   Dâng cả tuổi xuân cho chiến chinh Chúng Chị quên hạnh phúc riêng mình Một niềm vì tự do độc lập Cho Lạc Hồng dân tộc Việt quang vinh   Bốn trăm sáu lăm đồng đội hy sinh Trên Ngã ba yêu nặng nghĩa tình Máu xương hòa đất, hồn đau đáu: Ấm, no, mát đời, khắp sinh...... Chi tiết

Câu chuyện đi tìm hài cốt liệt sỹ
Tác giả: MaiND - Ngày đăng: 23/07/2013 - 22 comments
Gần 4 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Chiến tranh kết thúc, nhưng hàng vạn gia đình có thân nhân là liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn canh cánh nỗi đau quặn lòng, bởi chồng con họ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Họ khao khát với nỗi niềm mong muốn tìm thấy nơi an nghỉ của liệt sĩ để được đến tận nơi thắp nén hương thăm viếng và đưa được hài cốt của người thân về nghĩa trang địa phương để có thể thường xuyên hương khói cho hương hồn liệt sĩ… Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, việc mai táng liệt sỹ ở mặt trận không thể tiến hành một cách thận trọng, chu đáo, đặc biệt là việc đánh dấu, ghi danh để có thể xác định rõ danh tính từng liệt sĩ nên các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và quy tập về các nghĩa trang trên cả nước phần lớn đều chưa xác định được danh tính. Vì vậy, việc đi tìm mộ liệt sĩ và di hài của liệt sĩ là một việc vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại của các thân nhân liệt sĩ và trong nhiều trường hợp còn cần đến cả những yếu tố ngẫu nhiên mang đậm tính tâm linh cùng sự may mắn… Liệt sĩ Nguyễn H. nhập ngũ tháng 01/1971, hy sinh cuối năm 1972 tại Nam Lào. Sau gần 40 năm, nhờ các nhà ngoại cảm, năm 2011 gia đình đã tìm được mộ anh và đưa hài cốt của Anh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn - Hà Nội. Là người trực tiếp cùng gia đình đi tìm mộ Anh và nhân ngày 27/7, tôi kể lại câu chuyện này như một nén nhang thắp lên để mọi nguời cùng tưởng nhớ về các liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế…... Chi tiết

LỜI THỈNH CẦU Ở NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC
Tác giả: VƯƠNG TRỌNG - Ngày đăng: 23/07/2013 - 27 comments
                          Kỷ niệm 45 năm Ngày hy sinh của Mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc                                                                                       24/7/1968-24/7/2013   Lời...... Chi tiết

ĐỐ CÂN ĐĨA
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 23/07/2013 - 61 comments
Trong một chi tiết máy có 7 viên bi gỗ giống nhau về khối lượng và hình thức, nay lại có viên thứ 8 giống y 7 viên kia và nhận thông tin khủng bố: một viên có nhồi thuốc nổ, khối lượng khác 7 viên còn lại, (nhưng không rõ nặng hơn hay nhẹ hơn). Với một chiếc cân đĩa thăng bằng, chỉ với 3 lần cân, hãy nhanh chóng phát hiện viên có thuốc nổ để tránh phát nổ... Chi tiết

VEN SÔNG LÔ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 22/07/2013 - 20 comments
Chị Hạnh gọi: Em ơi, cùng đi lên nhà anh chị Tuấn Lý nhé, cả nhóm sẽ đưa Đại ca Thắng lên, đi sớm về sớm, ăn sáng dọc đường em ạ. Một tuyến đường mới được xây dựng, còn nhiều đoạn biển đường chỉ cho đi 40km, rồi 60, ì ạch lắm. Nghe hát nên nhanh đến nơi. Đi tiền trạm còn chỉ đường cho em Liên. Tự nhiên, con đường lên Phú Thọ như ngắn lại, vì những cung đường đã được ghi dấu. Thứ 5, Liên lái xe mà cái đích là đến chơi một chút rồi anh chị Tuấn Lý sẽ đưa đến Thiên Cổ miếu và nơi lăng mộ của 3 dũng sỹ với cây da bò đã được đưa lên web KGu. Con đê ven sông Lô sau trận mưa còn đọng những vũng nước, xe của Liên bắn đầy đất, nhưng không khí thoáng mát và khung cảnh thơ mộng làm cô em quên luôn cả sự mệt nhọc. Chị Thanh, vợ anh Hoài và cả 2 chị em đến sớm như đã hẹn. Gặp cả đại gia đình, cả 4 đứa cháu bụ bẫm với hai cô con gái rượu của anh chị vào cùng đón khách. Nước nôi rồi Liên chở cả 4 người chúng tôi đến viếng Thiên Cổ Miếu. Bây giờ thì mắt thấy, tai nghe và được đứng dưới tán cây Táu hoa vàng chụp ảnh rồi. Cây Táu cổ hoa trắng đang được chăm sóc tốt dần lên.... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s