KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 13/04/2013 - 4 comments
Trí tưởng tượng Trong lớp mầm non 5 tuổi, cô giáo vẽ quả táo và hỏi học sinh: - Cô đố các con đây là quả gì? Tý đứng dậy: - Thưa cô đó là quả lê ạ. Cô giáo: - Không phải đâu con, đó là quả táo đó. Nhưng mà thôi, nếu con nghĩ như vậy thì cũng được. Cô vẽ con chim và lại hỏi học sinh, Tý lại đứng dậy nói : - Thưa cô đó là con gà ạ. Cô giáo: - Không phải đâu, đó là con chim đó. Nhưng mà thôi, nếu con nghĩ như vậy thì cũng...... Chi tiết

Lên TV
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 13/04/2013 - 3 comments
Chí Phèo sáng tác nhạc, hứng lên cầm đàn ghita đệm và hát cho Thị Nở nghe. - Nở thấy Chí Phèo hát thế nào? - Lẽ ra anh Chí phải lên TV biểu diễn mới phải!!! - Không lẽ Nở cho rằng tài năng Chí Phèo xuất chúng như vậy? - Không phải, nếu anh Chí hát trên TV Nở có thể tắt hoặc chuyển kênh. Còn ngồi hát trước mặt thế này ... ... Chi tiết

BÓNG
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu - Ngày đăng: 13/04/2013 - 13 comments
                                 BÓNG                  Ngày em đi tới lớp               Tôi thẩn thơ cổng trường               Gốc bàng già làm bạn               Ngồi chờ tối mù sương               Ngày em xa quê hương               Tôi nép sau gốc phượng               Em chia tay bịn rịn ...... Chi tiết

Đúng sách
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 11/04/2013 - 4 comments
Chí Phèo về nhà dúi cho Thị Nở cuốn "Cẩm nang U60" và nháy mắt đầy ngụ ý.- Chuyện gì vậy anh Chí?- Nở mở trang 59, dòng 7 nhé!- Xem nào! Cảm hứng về chuyện ấy của người đàn ông tăng đáng kể nếu trước đó người phụ nữ biết rên rỉ. Hí hí, hay nhỉ, thế mình thực hành ngay anh Chí nhé.- Ừ, chờ tí, đang khởi động!- Xong chưa?- Rồi, bắt đầu đi!Và Thị Nở bắt đầu rên rỉ:- Chưa bao giờ tình trạng trượt giá lại khủng khiếp như bây giờ. Rau và thực phẩm tất cả đều nhiễm thuốc...... Chi tiết

MUA VÍ
Tác giả: Kim Thu - Sưu tầm - Ngày đăng: 10/04/2013 - 2 comments
                                                         MUA VÍ Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy trên, dãy dưới và cô rao hàng như sau: - Bóp trên thì 2 ngàn, bóp dưới thì 3 ngàn, bóp da thì 5 ngàn, bóp lông thì 8 trăm. Có một anh khách cắc cớ hỏi cô: - Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô? Cô trả lời ngay: -...... Chi tiết

MỘT CHIỀU TRẤN VŨ
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 10/04/2013 - 6 comments
                                 MỘT CHIỀU TRẤN VŨ                            Trấn Vũ chiều nay mây thôi bay           Đây đó sương giăng, màu trắng lụa           Khoan thai buông tiếng chuông chiều đổ           Thọ Xương khắc khoải đếm canh gà.           Trấn Vũ năm nao, em thiếu nữ           Màu...... Chi tiết

VĨ ĐẠI
Tác giả: Kim Thu - Sưu tầm - Ngày đăng: 07/04/2013 - 3 comments
                                         VĨ ĐẠI   Einstein có tính ưa khôi hài. Có lần Vua hề Charlie Chaplin nhận được thư khen của Einstein sau khi xem phim Nhật ký đào vàng. Einstein viết:  - Ngài chỉ diễn câm thế mà mọi người trên thế giới đều hiểu. Ngài chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại.  Chaplin đã dí dỏm có thư phúc đáp như sau:  -Tôi càng kính phục ngài hơn. Thuyết tương đối của ngài không ai hiểu...... Chi tiết

NHỮNG GIỌT TRI ÂN
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 07/04/2013 - 8 comments
                                       NHỮNG GIỌT TRI ÂN                  Tôi trở lại Đức sau những ngày Du Xuân và nghỉ phép với vô vàn những gặp mặt và hội tụ. Thoắt đấy, mà đã một tháng qua rồi. Hôm nay, lại một ngày làm việc như thường nhật. Châu Âu vẫn gió rét, sướt mướt, nhiệt độ không vượt trên con số 0. Tôi mở CD Hành Khúc Ngày Bình Yên của Bắc Hải...... Chi tiết

СЛОВО НЕ УЧАВЩИХСЯ В КГУ
Tác giả: MỘT CHÀNG RỂ KGU - Ngày đăng: 06/04/2013 - 16 comments
       Tôi và hắn cùng học với nhau từ năm lớp 8 tại trường Nguyễn Huệ Hà Đông. Sau lần cùng đi tuyển phi công với hắn, thì hắn trúng còn tôi thì trượt. Nhưng số phận không cho hắn đi làm cái  nghề "giặc trời" ấy. Trong một lần liên hoan, hắn say rượu ngã gấy mất hai cái răng. Thế là "tèo" cái chuyện đi lái máy bay mà thời bấy giờ đối với những thằng con trai là cả một giấc mơ mà không phải ai cứ muốn mà được. Hắn đi học đại học ở Liên Xô, tốt nghiệp...... Chi tiết

Ranh Ngôn Sinh Viên
Tác giả: HienVC ( sưu tầm) - Ngày đăng: 06/04/2013 - 5 comments
Забавные Студенческие Изречения Самая большая студенческая ложь: "Список использованной литературы". В иностранных вузах студенты платят деньги за то, чтобы учиться, а в наших - за то, чтобы не учиться. Студенты - это такая часть населения, которая имеет самые дорогие телефоны, но у которых никогда нет денег на счету. Ничто так не сближает людей, как один вариант на экзамене. Студенты очень похожи на коров: когда они пытаются...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s