KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Món nợ cuộc đời
Tác giả: Cuong - Ngày đăng: 24/02/2013 - 13 comments
Ở đời ai cũng sợ mắc nợ ai đó, nhưng đáng buồn (hay là đáng vui ?) vì chưa có ai sống trên đời mà không có món nợ với ai đó bao giờ. Vì thế, tốt nhất chúng coi hãy các món nợ (tinh thần, vật chất) là động lực để ta sống tốt hơn, đẹp hơn…... Chi tiết

CÁNH DIỀU MƠ ƯỚC
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 23/02/2013 - 19 comments
Hôm nay ngồi lục lại những giấy tờ cũ, đọc được một " con cóc" đã viết lâu rồi, khi xem bọn trẻ thả diều ở quê. Đang mưa Xuân, cánh diều không bay nổi, nhưng những cánh diều ngày xưa và nay vẫn đợi nắng lên, Hạ tới, Thu về,... để nghiêng cánh chào xứ sở và vi vút điệu nhạc nồng nàn của người Việt với quê hương!Bất kỳ ai xa quê, đôi lúc chợt nghe vi vút một âm thanh bay bổng, chợt ngỡ mình đang ở quê, đang nghe tiếng sáo diều, đang cùng cánh diều hít thở đầy lồng ngực hương đồng gió nội. Cánh diều bay trên những vòm trời xanh trong, ngẩn ngơ ngắm nhìn xuống quê hương, xuống những cánh đồng, xuống những mái nhà, những mái bếp đang e ấp đầy khói trắng của bữa cơm chiều, những đứa trẻ đang reo hò. Quê đấy, chẳng đứa trẻ nào ở quê không mơ ước được cầm dây diều, chạy theo nó, nhìn nó bay bổng lên và nghe nó ca hát, giọng ca ấy khó ai có được. Ơi cánh diều mơ ước tuổi thơ tôi, tuổi thơ bạn, cánh diều của đám trẻ nhà quê còn mãi,...... Chi tiết

Mưa bay
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 22/02/2013 - 21 comments
Sỏi 24 Lất phất những hạt nước bay, nước đọng trên cỏ óng ánh, nước phủ trên lá mơn man. Mưa Xuân rắc hạt vàng lên tóc. Loáng thoáng tiếng ếch kêu như vọng lại từ miền xa lắm. Sững nhìn bóng cửa sổ buông rèm hắt xuống mặt đường như hạnh phúc đâu xa, ngay dưới chân ta. Côn trùng nỉ non về những điều chưa nói. Đất, nồng nàn hơi nước. Trời, hào phóng bao la. Mưa bay, đi dưới mưa bay, mà lòng thấy đắm say. ... Chi tiết

Mình về đi thôi...
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 20/02/2013 - 17 comments
Sau những ngày phiêu diêu, bầm dập anh Lê Văn Cường lại đến với Nàng Thơ. Qua Nàng Thơ, anh tâm sự với  tổ tiên, với những người thân yêu, bạn bè và cuộc đời… Mình về đi thôi… Về thôi - về với cuộc đời Về thôi - về sống với người mình yêu Mười ngày qua chót phiêu diêu Tấm thân bầm dập: cánh diều đứt dây Mừng sao mình lại về đây Căn nhà xưa với tràn đầy thương yêu Đớn đau của chục ngày qua Sáu ba năm trước đời ta thấm gì ? May sao Tiên...... Chi tiết

Những cái Tết xa nhà
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 18/02/2013 - 24 comments
Tết luôn là một hương vị đặc biệt cho mỗi con người VN. Tôi cũng vậy. Khi còn bé, những năm 60 của thế kỷ trước, cái Tết với tôi vô cùng háo hức cũng như với bao đứa trẻ con khi ấy. Được nghỉ học, được sắm quần áo mới, được phong bao và được đốt pháo. Lũ trẻ không bận bịu gì với việc chuẩn bị Tết như người lớn, chúng càng háo hức đón Tết. Món đốt pháo là món ưa thích nhất của tụi con trai chúng tôi. Hồi đó ít pháo lắm, mỗi gia đình được phân phối 1 bánh...... Chi tiết

EM... và TÔI
Tác giả: CHÚC LINH - Ngày đăng: 17/02/2013 - 17 comments
                 Em đã chia tay tôi quay lưng đi thẳng về nơi ấy   EM... và TÔI Đêm nay cũng giống như rất nhiều đêm về trước, tôi lại không thể nào chợp mắt được vì nhớ em. Cũng chẳng biết tại sao nữa, đã từng ấy thời gian trôi qua rồi mà bóng dáng em vẫn cứ quấn chặt lấy trái tim tôi để rồi thỉnh thoảng lại ám ảnh sang cả trí óc mình. Tôi đã tự hứa với lòng mình là phải quên em đi, nhưng bao nhiêu lần hứa là từng...... Chi tiết

Đầu Xuân gặp bạn
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 17/02/2013 - 12 comments
Hôm qua, mùng 7 Tết, Lớp Sinh vật (Ong Bướm) 76 của chúng tôi đã tụ tập ở nhà bạn Nguyễn Thị Phương Thảo, cạnh Bể bơi Thái Hà, Hà Nội. Một cái Tết trong ấm áp tình bạn đã khơi dậy trong HaiVN mấy dòng nôm na sau đây, xin gửi tặng Lớp SV/OB76 và Người KGU:... Chi tiết

Thơ viết cho cháu Bin
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 16/02/2013 - 10 comments
Cháu về bên ấy sáng nay Mang bao thương nhớ bên này về theo Mỗi lần nghĩ đến cháu yêu Lòng vui quên hết bao nhiêu nhọc nhằn… Bin giờ mới tháng thứ năm Mà như – bạn  nhỏ  tri  âm - trong nhà  Mắt ngời ngời sáng như sao Môi hồng xinh tựa hoa đào ngày Xuân Tóc đen nhánh – da trắng ngần Bao nhiêu nét đẹp tụ dành cháu tôi Khi nằm ngủ – lúc vui chơi Cháu – Thiên thần nhỏ – cuộc đời đã ban Thương Cha Mẹ bận đi làm Nên cháu ăn ngủ thật...... Chi tiết

Con về
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 15/02/2013 - 3 comments
CON VỀ       Con về       Cắt những tháng dài, thương nhớ mẹ       Nắng Sài gòn rót mật hàng me.       Con về       Vợi bao trăn trở, lo cha bệnh       Mưa đầu mùa, gội sạch bụi trần                   Con về                   Tiếng chim ngân trong lá                  ...... Chi tiết

Chiều thong dong
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 15/02/2013 - 29 comments
Chiều nay tôi lững thững đến Trung tâm chiếu phim quốc gia định mua vé xem một bộ phim nào đó. Nhưng vé đã hết sạch. Hôm nay là Ngày Tình yêu mà. Các đôi trai gái rủ nhau đi xem chật rạp thì làm gì còn vé cho cái kẻ mãi chiều mới đến như tôi. Cạnh rạp chiếu phim có các quầy bán sô cô la tình yêu, hoa tình yêu, bưu thiếp tình yêu, bánh tình yêu, các gói quà tình yêu (không biết bên trong là cái gì). Ngày Tình...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s