KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

MÙA THU TRONG THƠ NGƯỜI KGU
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 19/11/2012 - 16 comments
MÙA THU TRONG THƠ NGƯỜI KGU               Một mùa Đông đang gõ cửa từng căn nhà, một mùa Đông với rất nhiều dự đoán, dự báo. Còn mùa Thu?? Hình như năm nay mùa Thu nó hơi dài hay sao ấy, vì thế trên trang WEB có rất nhiều bài về mùa Thu. Cứ tính theo lịch thì mùa Thu đã qua rồi, nhưng ta thử kéo lại mùa Thu một chút xíu xem sao.             Thử làm một tổng kết nho nhỏ về các bài thơ (tôi chỉ...... Chi tiết

LỖI HẸN
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 18/11/2012 - 10 comments
       LỖI HẸN       Anh ơi!Em thấy mình có lỗi. Cứ nói cùng anh biết bao lời, Vẫn biết lòng anh còn muôn nỗi. Tâm tình nào chỉ  với em thôi.   Anh ơi! Có phải em nông nổi? Chưa kịp tin yêu đã trãi lòng.  Vẫn biết tim anh bao đợt sóng Bến bờ còn ở chốn mênh mông.   Anh ơi! Có phải em mơ mộng? Chưa kịp mầm ươm đã xanh rừng. Vẫn biết hồn anh bao mộng tưởng. Bao nhiêu lối rẽ một con đường.   Anh ơi! Có phải em khờ dại? Tình yêu đâu phải...... Chi tiết

MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 14/11/2012 - 16 comments
Mùa Đông đã đến! ngọn gió từ hướng Đông Bắc đã tràn về. Cả ngày trời Hà Nội như phủ một lớp mù mỏng, rất mỏng! Mùa Đông thật sự đã bắt đầu với những dải khăn mỏng bay lất phất của những cô gái đang phóng xe đi ngoài phố,... Đâu đây màu sắc những chiếc áo rét đã làm phố xá đa màu thêm, đỡ tất bật hơn. Cây bàng trong sân còn xanh nhưng đã có vẻ như chuẩn bị cho mùa rét, lá càng sẫm màu! Hanh hao làm làn da khô hơn, sắp đến lúc, các cô bé, cậu bé đến trường da đỏ tía vì lạnh đây! Mùa Đông Hà Nội, hàng ngàn con sóng lao xao, mặt Hồ Gươm thật yên bình. Những dãy liễu rủ cành, lá dài hơn, bay bay soi bóng xuống Hồ như thầm bảo: Đông đến rồi!... Chi tiết

Hiểu nhầm
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 31/10/2012 - 5 comments
Thị Nở sai Chí Phèo đi mua cây giống để về trồng trong vườn. Chí Phèo tha một núi cây về. - Anh Chí mua nhiều vậy họ có khuyến mãi gì không? - Một cái áo phông. - Có đẹp và vừa không anh Chí? - Rất đẹp lại vừa khít. - Vậy sao không tháy anh Chí mặc? - Sợ mọi người hiểu lầm. - Sao lại hiểu lầm? - Trên áo trước ngực và sau lưng có in chữ to: "Giống tốt, năng suất cao"!!! ... Chi tiết

MƯA BÃO
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 30/10/2012 - 10 comments
         MƯA BÃO Nước dữ dội quất vào ô cửa kính. Con lặng nhìn trời qua màn nước đang rơi, Lòng cuồn cuộn một nỗi niềm thương mẹ. Mưa cứ rơi, gió cứ thổi bốn bề. Con vẫn bình yên trong căn nhà cao rộng. Chợt cơn mưa trong lòng con náo động. Cơn mưa lũ tràn về trong đói rét ngày xưa. Mấy mẹ con mình căn nhà lá đơn sơ. Chớp xé rách bầu trời, gió xé toang mái lá. Căn nhà tranh đổ nghiêng, cây trong vườn gãy ngã. Một mình mẹ vững...... Chi tiết

ĐÔNG SỚM
Tác giả: TẤN ĐỊNH - Ngày đăng: 26/10/2012 - 9 comments
ĐÔNG SỚM Có lẽ nào em đã vội ra đi Để ai đó ngỡ ngàng, Đông về sớm Sao em chẳng chờ tôi  dẫu bằng cơn gió muộn Hết heo may khí lạnh sẽ tràn về   Có lẽ nào em đã hết say mê Cành cơm nguội, cây liễu già rủ bóng Vắng em rồi, vẫn không thôi hy vọng Em sẽ lại về,  để gốc bàng lá đỏ bớt đơn côi...   Chẳng giữ được em, điều trĩu nặng tim tôi  Chùm chuông gió lộc vừng rung rinh lời ước Quanh Hồ Gươm ta làm sao quên được Vạt nắng chiều em dát...... Chi tiết

Cũng chỉ tại cái "Thời bao cấp!"
Tác giả: Tuyêt HA - Ngày đăng: 25/10/2012 - 3 comments
   Cái thời bao cấp ấy đã thành dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí thế hệ 5X, 6X chúng ta. Cái thời mọi sự mua bán đều phải có tem phiếu. Mọi nhu yếu phẩm đều phải phân phối theo kiểu bốc thăm hoặc phân bổ theo đầu người. Từ xích, lip, xăm, lốp xe đạp cho đến cái soong, cái chậu, cái chén, cái bát. Bọn trẻ con bây giờ nghe kể lại cứ y như nghe chuyện cổ tích.    Tôi nhớ mãi chuyện chia thịt ngày ấy ở Viện QY 115 (Học viện QY), chả là hàng tháng Phòng Hậu Cần của...... Chi tiết

Mất thật rồi
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 24/10/2012 - 3 comments
- Alô, Chí Phèo nghe. - Anh có báo mất tiền sáng nay? - Đúng vậy. - Chúng tôi đã tìm thấy tiền, còn nguyên vẹn ... - Vậy tôi có thể qua để nhận? - Chúng tôi có gửi Thị Nở cầm về rồi. - Chết cha, vậy là mất tiền thật rồi!!! ... Chi tiết

Cây cỏ gai
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 22/10/2012 - 15 comments
Sỏi 21 Trong bụi rậm có cây cỏ gai, không ai thu hái, chẳng ai bán mua. Cây cỏ gai, hoang sơ như thế, rung vì gió, khô vì nắng. Cây cỏ gai, ngơ ngác vì một tiếng gà gáy, rùng mình vì một giọt sương mai. Cây cỏ gai, nước xối không bật gốc, sống  với con đường bụi bậm, với rãnh nước đơn côi, với con ếch ương bộp chộp, với con mèo hoang vội vã. Cây cỏ gai, chỉ cần cho nó, chẳng cần cho ai. Có bầy chim quý trong vườn thượng uyển, lang bang, bắt gặp cây cỏ gai, lạ mắt, xà vào,...... Chi tiết

HỘI MK
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 20/10/2012 - 20 comments
QUÀ MỪNG 20/10:                        HỘI MK   Trên toàn thế giới văn minh Chưa đâu có, mới trường mình mà thôi!           Xin mời các bạn cùng tôi Đoán xem ngữ nghĩa tuyệt vời MK           M là nước Mônđôva K: Kisinhốp nơi ta học hành Bồi hồi nhớ thuở niên thanh Say em Múa Khéo mà thành đôi ta.           Tặng nhau Mua Kẹo sôcôla Giận...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s