KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Hoa cúc dành cho người anh hùng
Tác giả: Huy Đức (ThuTT sưu tầm) - Ngày đăng: 24/07/2012 - 15 comments
Vài lời nhân ngày 27/7Có một người lính trước khi bơi qua sông Thạch hãn để vào Thành cổ, mang một gói vuông viêng bọc bằng ni lông bao gạo gửi một người lính khác đem về cho Mẹ nếu như anh không về. Trong cái gói nhỏ ấy có một số thứ của riêng anh và những bức thư của một người con gái đang du học ở phương xa. Trước khi đi vào nơi tử địa, họ ngồi đọc cho nhau nghe vài đoạn thư gửi về từ xứ tuyết "nghìn trùng mới đến được chiến hào. Tôi nhớ có một lá thư viết dưới gốc...... Chi tiết

CON TẦU ĐÃ RỜI ĐUPNA
Tác giả: Tấn Định - Ngày đăng: 24/07/2012 - 7 comments
  CON TÀU ĐÃ RỜI ĐUP-NA                                      Cho Thái Lê Con tàu rời Đup-na Không hẹn ngày trở lại Lòng anh thành sân ga Để tàu em đi mãi .  Con tàu em đi mãi Để ga anh đứng chờ Giọt lệ chảy thành thơ Từ mắt em thuở ấy . Ánh mắt em thuở ấy Bỗng nẩy mầm yêu thương Sao chúng mình vấn vương Cây trổ hai lá nhỏ (*) .  Ga lòng anh đứng đó Con...... Chi tiết

Bốn câu thơ thắm đượm nghĩa tình đồng đội
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 23/07/2012 - 31 comments
                                                         NghiPH   1.Về tác giả   Anh Lê Bá Dương tự kể: Bố tôi là người TP. Vinh, mẹ quê Diễn Châu, gia đình lên Nghĩa Đàn ở, tôi lại sinh ở Hà Nội, học ở Hà Đông, 13 tuổi về lại Nghệ An, 15 tuổi tôi trốn nhà đi bộ đội.   Anh Lê Bá Dương hiện nay là nghệ sĩ Nhiếp ảnh,...... Chi tiết

Dân Hà Nội khỏe thật!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 22/07/2012 - 2 comments
Hai bác nông dân ở một tỉnh ven Hà Nội tán chuyện với nhau: -         Dân Hà Nội khỏe thật. Chúng ta bán cho họ toàn là rau phun thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ rất cao mà họ chẳng bị làm sao. Họ khỏe thật đấy! -          Đâu, dân Hà Nội đâu có khỏe. Hôm qua tôi đi qua một con phố. Cứ đi mấy bước lại thấy một nhà nghỉ. Chắc dân Hà Nội yếu lắm nên đi vài bước đã phải nghỉ rồi. Tôi thương họ quá!... Chi tiết

Đồ con lừa
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 21/07/2012 - 2 comments
Đồ con lừa !!! Chỉ có hai người trong một toa , trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà. Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm. Và để giết thời gian , người đàn bà bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn:“Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Đêm đến, công chúa gọi người hầu...... Chi tiết

GÓC PHỐ CHIỀU MƯA
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 19/07/2012 - 6 comments
GÓC PHỐ CHIỀU MƯA   Sài Gòn có góc phố Cho anh và cho em Sài gòn buồn không nói Mưa nói nhiều thay anh   Anh nhớ chiều Hà Nội Mùa này đang mưa rơi Góc phố nào em nhỉ Anh đứng chờ đơn côi   Em đi Hà Nội buồn Vương trên từng mái phố Em xa Sài Gòn nhớ Góc nhỏ nào phố tôi.   Tan sở chiều muồn muộn Em về gặp mưa rơi Mưa xóa nhòa đôi mắt Để nỗi buồn nhân đôi   Sài Gòn có góc phố Cho cả anh và em Dẫu có xa góc ấy Vẫn...... Chi tiết

VỀ LẠI NGÀY XƯA
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 19/07/2012 - 6 comments
VỀ LẠI NGÀY XƯA   Em giờ đã khác ngày xưa Cái thời đánh đáo tắm mưa vỉa hè Cái thời động cái khóc nhè Cái thời đi học kéo bè đánh nhau   Cái thời ăn cháo, ăn rau Chơi trò đuổi bắt nấp sau cột nhà Bây giờ em sắp lên bà Nhưng mà "vẫn tuyệt" như là ngày xưa   Giá như con lắc đừng đưa Để em về với nắng mưa thủa nào Để em đuổi bắt cào cào Nuôi con sáo nhỏ nửa đời của tôi   Xuân qua, Đông lại đến rồi Em về bên ấy sáo...... Chi tiết

Ga xép
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 19/07/2012 - 12 comments
GA XÉP     Thế là anh đi qua! Cuộc đời em như sân ga xép Vừa  gặp gỡ đã nhuốm màu ly biệt Mỗi chuyến tàu là một cuộc phân ly.   Nơi xa kia cuộc sống thật diệu kỳ, Bến đỗ cuối bao vòng tay siết chặt Niềm vui sướng dâng trào trên khóe mắt Hạnh phúc vỡ òa sau năm tháng cách xa.   Tàu anh đi, bao ga xép đã qua. Người tất bật lên toa, kẻ vội vàng rời bến Phút chớp nhoáng chẳng có gì lưu luyến Anh hờ hững rời ga, không lời hẹn quay về.   Em đứng lặng bên đường...... Chi tiết

Anh trai tôi
Tác giả: Nguyễn Thị Lợi - Ngày đăng: 13/07/2012 - 11 comments
Sắp đến ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 rồi. Để chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay đã có không biết bao nhiêu xương máu, hy sinh của các liệt sĩ đã đổ ra mà suốt cả cuộc đời dường như chúng ta vẫn còn mắc nợ họ. Hôm nay đọc Báo Quân đội nhân dân thấy có câu chuyện "Anh trai tôi" của Tác giả Nguyễn Thị Lợi (em gái liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - người liệt sĩ mà có lẽ tất cả chúng ta đều biết qua những dòng nhật ký "Sống mãi tuổi 20" của anh), một câu chuyện thật cảm động, nhất là hình ảnh người mẹ của anh. Và tôi post lên để cùng chia sẻ với các anh chị em và các bạn.... Chi tiết

Tổ quốc ở Trường Sa
Tác giả: Nguyễn Việt Chiến - Ngày đăng: 12/07/2012 - 8 comments
Các anh đứng như tượng đài quyết tử Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa.  Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma Anh đã lấy ngực mình làm lá chắn Để một lần Tổ quốc được sinh ra Máu các anh thấm vào lòng biển thẳm. Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn Phút cuối cùng đảo đá hóa biên cương Anh đã lấy thân mình làm cột mốc Chặn quân thù trên biển đảo quê hương.  Anh đã hóa cánh chim muôn...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s