KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga (Tác giả: HoaNT) 03:46 | 15/04/2025 | 15 comments

13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài  1.Как я пойду на быструю речку  2. Ой цветет калина  Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 1 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments
Chị em KGU Hà nội đi chơi Mega Grand World
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments

QUÀ XUÂN
Tác giả: Nguyễn Đào Liêm OB75 - Ngày đăng: 05/04/2014 - 7 comments
Nhận Email của bạn Nguyễn Đào Liêm OB75 gửi bài "QUÀ XUÂN" Mạnh Cơ xin phép tác giả post lên để gia đình KGU cùng đọc làm quà nhân dịp HỘI XUÂN 2014 tại Đà Nẵng năm nay.... Chi tiết

Chơi trò đua xe
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 26/03/2014 - 21 comments
  Biết cháu Đức thích ô tô, các ông, các bà gửi cho Đức rất nhiều ô tô. Giờ đây Đức có một bộ sưu tập ô tô rất đa dạng, phong phú. Cái ô tô màu bạc là quà của bà Kim Thanh mua tận nước Đức. Bà cho Đức đúng vào TếtTrung Thu được tổ chức tại nhà bà Nguyệt- Ngọc. Suốt tối hôm đó, Đức mê mải chơi với con ô tô xịn, không màng đến các trò chơi khác, quên cả ăn bánh ga tô. Cái xe buýt 2 tầng là của bà Phương Thoa...... Chi tiết

DIỄM PHÚC TRẦN GIAN
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 22/03/2014 - 12 comments
Chia sẻ cùng ThuKK Cụ đã linh thiêng chọ ra đi vào 8/3 để trở thành bất tử trong con cháu và nhân gian Được săn sóc Mẹ là DIỄM PHÚC TRẦN GIAN, một sự cứu rỗi số phận run rủi trao cho… TÌNH TRONG BÁT CHÁO Mẹ ơi! -Ăn cháo Mẹ nấu đầu đời -Cháo cho Mẹ nấu sáu mươi tới rồi Hai hàm móm mém, Mẹ ơi Ngắm Mẹ, nghẹn, nước mắt rơi vào lòng Rưng rưng con tự hỏi lòng: Còn được nấu cháo bao năm cho Người Chỉ là cháo giản dị thôi Mà chan chứa nghĩa tình đời tháng năm Cháo...... Chi tiết

BÚT TRE TRẺ ĐÀO LIÊM CHÚC TẾT
Tác giả: NGUYỄN ĐÀO LIÊM OB75 - Ngày đăng: 20/03/2014 - 12 comments
Chúc  Mừng  Năm  Mới (Theo dòng thơ vui-Bút Tre)                                          *** Chào Xuân Năm Mới Giáp Ngo (Ngọ), Ông, Bà thêm khỏe, tuổi thò (thọ) càng tăng, Sống đời vui vẻ, bình lăng (lặng), Cháu, con quây quấn (quần); sướng bằng, mấy ai?. Vợ, chồng hạnh phúc lầu, dai (lâu, dài), Kinh doanh, sản xuất…phát tài, tiền nhiêu (nhiều). Gái, trai, dâu, rể...... Chi tiết

DƯ ÂM CUỘC GẶP MẶT VỚI GS MAI XUÂN LÝ
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 15/03/2014 - 31 comments
DƯ ÂM CUỘC GẶP MẶT VỚI GS MAI XUÂN LÝ Cuộc gặp mặt cuối tuần giữa người KGU SG với giáo sư Mai Xuân Lý có lúc biến thành cuộc mạn đàm về văn chương và trình diễn ca nhạc rất hấp dẫn và lý thú. Anh Lý là nhà khoa học, nhưng lại rất quan tâm và hiểu biết sâu sắc chuyện văn thơ, có lẽ do anh cũng là người làm thơ. Anh sôi nổi bàn chuyện thơ Olga Becgon thì Bằng Việt hay là Thụy Anh dịch hay hơn. Hóa ra anh Lý có biết nhà thơ trẻ Thụy Anh và đã từng đọc thơ Thụy Anh ở Ba Lan.... Chi tiết

Đêm rằm tháng Giêng
Tác giả: BinhNH - Ngày đăng: 03/03/2014 - 20 comments
Hôm nay đã sang tháng 2 ta năm Giáp ngọ rồi. Tôi đã định viêt về mấy câu thơ giản dị Đêm rằm tháng Giêng của ông ngoại Minh Anh từ những ngày tháng Giêng , nhưng rồi việc nọ việc kia, ngoảnh đi ngoảnh lại đã sang tháng Hai mất rồi. Chả là cách đây hơn 2 tuần, hôm ấy sắp rằm tháng Giêng, bốn anh chị em tôi quyết định họp mặt gia đình nhân đầu xuân Giáp Ngọ và cũng là kỷ niệm bố tôi 92 tuổi ta.  Hôm đó trời rét đậm, có lẽ rét nhật trong đợt rét năm...... Chi tiết

MỐI TÌNH CHÔN CHẶT
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 22/02/2014 - 17 comments
MỐI TÌNH CHÔN CHẶT  Quê tôi không có châu thổ màu mỡ của các dòng sông, không có những cánh đồng lúa chín vàng ngút tầm mắt, những dòng sống tấp nập tàu  bè qua lại đầy cá tôm, những miệt vườn xanh bốn mùa trĩu nặng hoa trái, không có cảnh tượng hữu tình của  “ Núi đôi”,  không có bình nguyên xanh mơn mởn, chỉ có những cánh đồng  mùa hạ nắng khô nứt nẻ, mùa đông bùn ngập buốt chân. Nhưng cánh...... Chi tiết

XUÂN GIÁP NGỌ- MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA NGƯỜI KGU- KHÓA 73
Tác giả: Ngô Thị Chín - Ngày đăng: 16/02/2014 - 15 comments
XUÂN GIÁP NGỌ- MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA NGƯỜI KGU- KHÓA 73  Xin gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các anh, các chị trong Hội KGU. Xuân năm nay vui hơn mọi xuân khác. Gia đình em đã thao thức, háo hức khi biết tin những người thân- KGU khoá 73 từ ba miền Tổ quốc về thăm quê Kinh Bắc. Cả nhà tất bật đón bạn hiền như chuẩn bị có đám cưới. Về hậu cần, em tham khảo chị Phương sao cho phù hợp sau ngày tết và giao cho vợ chồng con gái út (cháu Hưng- Mai); còn con rể trưởng...... Chi tiết

DU XUÂN VỀ XỨ QUAN HỌ
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 10/02/2014 - 24 comments
DU XUÂN VỀ XỨ QUAN HỌ   Như thường lệ, Khóa 73 KGU chúng tôi vào những ngày đầu Xuân thường tụ tập với nhau vào ngày 5-6 Tết, nhân dịp " Đại ca xứ Bắc kỳ" về quê ăn tết với các bậc tiền bối của gia đình tại một trong những đại điểm của Hà Nội. Nhưng Xuân Giáp Ngọ này, chúng tôi thống nhất sẽ tổ chức gặp mặt đầu Xuân tại Xứ Quan họ theo lời mời của Anh Tiểu (OB73) và gia đình tại thông Tiêu Sơn- Thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh, quê hương của những làn Quan họ. Theo truyền thuyết, tại xứ...... Chi tiết

KGU TƯƠNG NGỘ TƯƠNG PHÙNG
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 26/01/2014 - 9 comments
OB75 KGU THĂM TUNGDX 04/01/2014 Ngày Xuân nắng đẹp chim ríu ran Tíu tít chỉ đường OB sang Ba trăm mét ngoằn ngoèo bảy khúc Lái phờ tay cũng ngó được dung nhan   Gia cảnh… ân cần trao hỏi han Bệnh tình lo lắng đổi vấn an -Cười xòa U bảy mươi đà tất Vần BỆNH phất, khôn lẽ vạn toàn   Ngọc dặn dò ăn, day bấm huyệt Các chiêu giải bế, lưu thông huyết Hạnh trao chế phẩm “gieo cấy” được Phá căn nguyên sinh cục máu đông Chuyên gia Điện nguyên tử tháp tùng Nhiếp gia cầm máy...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91

- MẸ TÔI

  Tác giả: CucNT | Comments: 91

- HÁI TÁO!

  Tác giả: LyTM | Comments: 80

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76
.
s