
13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 1.Как я пойду на быструю речку 2. Ой цветет калина Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...




HỘP THƯ ĐKT SỐ 6
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 22/08/2011 - 8 comments
HỘP THƯ ĐKT SỐ 6
Ngon như bún ốc, phở bò
Mãi rồi cũng chán, cũng no, lắc đầu
Số này thơ chửa viết đâu
Chỉ xin giãi tỏ đôi câu tâm tình.
Các bạn thân mến!
Trước hết tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã lên mạng đọc và nhiệt tình đóng góp ý kiến về Hộp thư......
Chi tiết

LỜI ĐỀ NGHỊ
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 21/08/2011 - 19 comments
(hay là Một góc chân dung của một NguoiKGU)
Người KGU ấy xuất phát là dân chuyên toán. Mình thì vốn phục dân toán từ thuở học cấp 2. Hồi ấy bọn mình có dịp học chung với các bạn toán (nhưng đến giờ toán thì các bạn ấy xách cặp đi học riêng, còn đến giờ Văn thì bọn mình cũng thế). Sau này vào cấp 3, nhiều bạn trong lớp đã thi đỗ vào hệ chuyên toán của Đại Học Tổng Hợp, Đại Học Sư Phạm. Mình không dám “vơ đũa cả nắm” nhưng suy từ mình thì thấy,......
Chi tiết
Làng Vũ Đại ngày nay
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 21/08/2011 - 11 comments
Kỷ niệm sinh nhật đầy một tuổi của WebKGU. Cám ơn các anh các chị hàng ngày đi chợ để nó luôn đông vui.Hồi chợ КГУ mới ra đời anh Ngọc BQ có kêu gọi viết bài. Loay hoay mãi tôi cũng có bài nhưng lại gửi lên mail đàn. HT tuýt còi luôn. Tôi phải thanh minh, em dốt văn, 12 năm phổ phổ thông chưa năm nào văn trên 5 phẩy. Đăng lên web người ta cười cho. “Không ai cười đâu. Lần sau là phải đăng lên web đấy”. HT kết luận đầy mệnh lệnh.Tôi tính mình văn dở, phải tìm cách......
Chi tiết
Gặp gỡ vợ chồng anh 3chai ở Hà Nội
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 20/08/2011 - 9 comments
NghiPH
Khi biết vợ chồng anh 3chai về Việt Nam, tôi nhắn tin hỏi thăm và gửi cả bài thơ Đôi mắt người đàn bà Lý Sơn cho anh đọc. Anh nhắn lại: Cảm ơn Nghị! Bài thơ khá hay!
Trong thời gian ở ngoài Bắc, anh chị đã về quê chị ở Nam Định thăm người thân và thăm bạn bè. Anh 3chai hẹn gặp vợ chồng tôi tại nhà Ngọc- Nguyệt vào tối thứ Ba, 26/7/2011.
Như đã trở thành lệ, vợ chồng tôi đến nhà Ngọc- Nguyệt khá muộn. Khi tới đã thấy có chị Bình Phạm, anh Giảng,......
Chi tiết

NGÀI ĐẠI TÁ … KHÔNG CHỜ THƯ
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 14/08/2011 - 18 comments
Mình thì không mê Marquez, khổ sở lắm mới đọc xong cái “Trăm năm cô đơn” của ông ấy, nhưng truyện ngắn “Ngài đại tá chờ thư” thì lại nhớ và thích. Mình bị ám ảnh bởi hình ảnh ông đại tá già gia cảnh nghèo túng, suốt 20 năm ngày ngày ra bến đò, đến bưu trạm để chờ món trợ cấp, lần nào cũng khấp khởi hi vọng, để rồi thất vọng khi nhận được câu trả lời “hôm nay không có thư cho ông đại tá” …
“Ngài đại tá” mà mình......
Chi tiết

ĐÚNG NGÀY NÀY 40 NĂM TRƯỚC, CHÚNG TÔI ĐÃ ĐẾN VỚI KGU
Tác giả: GiangHV - Ngày đăng: 13/08/2011 - 33 comments
Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 13 tháng 8 năm 1971, những người KGU khoá 77 chúng tôi đã đặt chân tới sân ga Kishinhev trong một bầu không khí rất đông vui và vô cùng ấm áp tình người của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam học tập tại đây....
Chi tiết

HỘP THƯ ĐKT Số 5
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 05/08/2011 - 11 comments
Các bạn thân mến!
Qua bốn kỳ “hộp thư” mở “nắp”
Từ xa tôi được gặp mọi người
Động viên, tán tụng, nói cười
Ai chưa móm, chắc... hở mười cái răng
Món quen thuộc tôi hằng mời bạn
Là mấy câu lục bát tầm phào
Xem ra đã hết cao trào
Ít dần câu chuyện đổi trao mỗi kỳ
Điều đó chẳng có gì là lạ
Thịt mãi rồi, ăn cá mới ngon
“Hộp thư” chắc sẽ không còn
Nếu đi theo mãi lối mòn “đôi co”
Muốn góp vui cũng lo đấy nhỉ
Bởi mỗi người......
Chi tiết

Đi tìm mộ liệt sĩ Cao Xuân Tường
Tác giả: VinhCX - Ngày đăng: 01/08/2011 - 16 comments
VinhCX, Hóa 1974
I Thư của Cao Xuân Vịnh
Thư riêng
Hà Nội, ngày 27/7/2011
Thưa các Anh, Chị, Em nguoikgu kính mến,
Thưa các Bạn,
Thú thật, mình đã viết sẵn và lưu trên máy thư này đã lâu rồi, suốt từ đầu tháng Bảy (để chờ Ngày 27/7/2011 gửi các Bạn) mà không dám gửi trực tiếp tới nguoikgu theo đường e-Mail hoặc post lên trang Web của Hội mình. Lý do đơn giản, bởi trong đầu mình luôn ám ảnh những câu hỏi không đâu vào đâu: “Liệu việc......
Chi tiết
Về Cao Bằng
Tác giả: ThucPT - Ngày đăng: 27/07/2011 - 20 comments
"Khi trở lại Cao Bằng
Con đường tươi mầu nắng
Tiếng chim hót trên cao
Giữa rừng già im vắng ...."
Cao Bằng là tỉnh vùng cao biên giới, nằm ở phía đông bắc, cách thủ đô Hànội gần 300 km. Phía bắc và phía đông giáp Trung Quốc. Phía tây giáp Tuyên Quang và Hà Giang, còn phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn.
Khí hậu ở Cao bằng cũng khắc nghiệt. Mùa hè nóng giống như dưới xuôi , mùa đông thì thật rét. Một chị tập huấn viên người Cao Bằng vừa cười vừa kể......
Chi tiết
BỒNG LAI TÂM SỰ VỚI NGƯỜI KGU
Tác giả: LaiBT - Ngày đăng: 22/07/2011 - 18 comments
Bồng Lai tâm sự cùng Người KGU!
Lần đầu tiên lên diễn đàn KGU để chào hỏi, để cám ơn, để tâm sự đôi dòng nên tôi cảm thấy lúng túng quá.
Tôi cứ nóng ruột mấy hôm nay vì ra Hà Nội mà không vào được trang web. Chính là phần vì quên tên, sót thiếu chữ vn (dùng máy tính khác); phần vì mới làm bà ngoại – làm một công việc đúng nghĩa của một......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9
- KHI DÂN “CÃI CỌ” NGHE GIẢNG VỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN HIỆN ĐẠI…
- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ