
13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 1.Как я пойду на быструю речку 2. Ой цветет калина Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...




Nhà nghỉ Коммунальник
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 14/10/2010 - 28 comments
NƠI BẮT ĐẦU CỦA TÌNH YÊU
Một buổi sáng tháng 7 mùa hè 1975, ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu xuyên những cành lá bạch dương đang rung rinh trước gió in đốm vàng như những đồng tiền óng ánh rơi khắp mặt đất và trên con đường nhựa tôi đang rảo bước. Con đường ra khu thể thao trong khu ký tức xá sinh viên sáng nay vắng hẳn bóng các anh chị đá bóng hay cầu lông, bóng chuyền. Sinh viên KGU chúng tôi đã bước vào dịp nghỉ hè, theo thông lệ mọi người đã đăng......
Chi tiết

Năm đầu tiên ở Kishinhốp
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 14/10/2010 - 27 comments
Năm đầu tiên sống ở Kishinhốp
Vì tôi và Thúy Hoa ở cùng phòng trong cả sáu năm sống trên đất Mônđavi (1971 – 1977) nên tôi muốn viết tiếp một phần thời gian sau chuyến tàu hỏa 10 ngày từ Việt Nam đến Kishinhốp đầy ắp các kỷ niệm khác nhau của tuổi 17 mà bạn Thúy Hoa đã gửi cho cộng đồng STUDENTKGU. Tôi không có khiếu về văn thơ, nhưng cứ “viết đại” những gì mình cảm nhận, nhớ lại một vài kỷ niệm trong năm đầu tiên sống......
Chi tiết
.jpg)
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba ....
Tác giả: ChiNB - Ngày đăng: 13/10/2010 - 5 comments
Trong cuộc đời học sinh, sinh viên có nhiều điều thú vị lắm. Chuyện trường, truyện lớp, chuyện bạn bè, chuyện tình yêu “trẻ con” mà đến bây giờ mới bị hé lộ. Nhân chuyến “Trở về” của Ngọc-Nguyệt, nhất là biết Nguyệt lại là học trò bà Самусь Н.М, bạn Hiền lớp tôi mới “tự thú” một thủ thuật làm thí nghiệm của mình, xin phép hai bạn Hiền, Bưu cho tôi post lên để mọi người KGU, nhất là Hóa KGU cùng đọc nhé (Trong ảnh là Bưu, Hiền và Thục)
Sinh......
Chi tiết
Переписка с И.С. Сакара ( Продолжение )
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 11/10/2010 - 2 comments
4.Thư đến
Дорогие студенты преподавателя Высочанского Аркадия Ивановича!Я встретилась с Аркадием Ивановичем только в сентябре месяце, так как он не был в Кишиневе.Я передала ему ваши подарки, рассказала о нашей встрече, показала фотографии. Он обещал вам написать письмо.
У вас скоро большой праздник - 1000-летие Ханоя . Поздравляю всех с праздником. Желаю дальнейшего расцвета вашей столицы. Всем крепкого здоровья, творческих ......
Chi tiết

Các trò Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao của thầy
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 08/10/2010 - 1 comments
Các trò Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao của thầy Анатолий Нилович Пушняк
Nhân dịp nhận được những thư đầy tình cảm của thầy Анатолий Нилович Пушняк- thầy đekan ngoại quốc kính yêu của nhiều thế hệ sinh viên, NCS của hội ta gửi cho chúng ta, tôi xin đưa ra một vài thông tin về thầy.
Thầy sinh ra và lớn lên ở Tiraspol. Hình như dân của thành phố này chủ yếu là người Nga, người Ukraina. Tiraspol nằm trên đường từ Kisinev đi Odessa. Thời niên......
Chi tiết

Письмо Анатолия Ниловича Пушнякa вьетнамским выпусникам
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 07/10/2010 - 4 comments
Письмо многоуважаемого Анатолия Ниловича Пушнякa вьетнамским выпусникам
Любимые, бесконечно близке мои дорогие друзья и коллеги из Вьетнама!
Большая радость в бесконечном мире на таком расстоянии иметь любимых и искренних друзей, таких как Вы. Большое вам спасибо Вашим родным и близким, что наш труд от чистого сердца Вы не забыли, цените и оказываете знаки внимания спустя большое время, хотя в мире происходят иногда катастрофические......
Chi tiết

Con xin tạ lỗi Thầy
Tác giả: LinhND - Ngày đăng: 05/10/2010 - 10 comments
Con xin tạ lỗi thầy
LinhND- Sinh 78
Ngắm nhìn những bức ảnh về buổi gặp lại sau gần 30 năm của hai bạn Ngọc Nguyệt tại chính ngôi trường mà chúng tôi được đào tạo- Trường đại học Tổng hợp quốc gia Kisinhốp (KGU), nước Cộng hòa Moldavia thuộc Liên Xô trước đây, tôi nhận ngay ra thầy: vẫn vẻ mặt nhân hậu đó, vẫn dáng to thô với cái lưng đã hơi chùng xuống. Nếu gặp ngoài đường thì ít ai đoán thầy là giảng viên Khoa Hóa Trường Đại học. Thầy rất dung dị, mộc mạc.
Tôi......
Chi tiết

Nhớ lại những năm tháng sinh viên
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 02/10/2010 - 6 comments
Dàn nhạc Toán Lý taị hôi diễn 26/03/1979, từ trái: Ngọc (Toán 79), Quốc Anh (Lý 82), Thu Hà (Lý 80), Tuấn, Diện (Lý 82), Ngọc Bình (Toán 81), Hồng Sơn (Lý 80). Bản nhạc đang chơi: Vì miền Nam (Huy Thục)
Trong bài này tôi muốn chia sẻ với các hội viên KGU hồi tưởng về cuộc sống âm nhạc thời sinh viên. Nhớ đâu kể đấy và không theo chuẩn nào cả.
Tôi vẫn nhớ hàng năm có nhiều hoạt động ca nhạc nghệ thuật trong hội đồng hương VN. Hầu hết đều diễn ra tại Дом культуры nằm cạnh các......
Chi tiết
Chia sẻ kinh nghiệm dạy con cái
Tác giả: ChauHM - Ngày đăng: 01/10/2010 - 6 comments
Hầu như bố mẹ nào cũng dành nhiều thời gian và tâm huyết dạy con sử dụng chân (để đi), sử dụng tay (để cầm đũa hoặc cầm bút). Nhưng rất ít bố mẹ quan tâm đến việc dạy con sử dụng não bộ của mình để suy nghĩ.
Khi còn bé, những đứa trẻ Việt Nam thường được bố mẹ răn đe những câu như thế này: “Cấm con làm việc này, cấm con làm việc kia”. Lớn hơn một chút, chúng vẫn thường xuyên bị bố mẹ quở trách: “Ai cho con làm việc này, tại sao con không xin phép mà đã làm việc kia”?......
Chi tiết

Viên Vệ Sinh Dịch tễ TƯ của tôi kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 30/09/2010 - 7 comments
Với tư cách là người trong cuộc được trực tiếp tham dự buổi lễ của long trọng của Viện VSDTTƯ- một Viện Nghiên cứu khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước được nhiều người ngưỡng mộ, xin ghi chép lại những gì mắt thấy tai nghe tại buổi lễ ngày hôm qua 29/9/2010. Mọi người xem và chia vui với chúng tôi nhé....
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9
- KHI DÂN “CÃI CỌ” NGHE GIẢNG VỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN HIỆN ĐẠI…
- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ