
13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 1.Как я пойду на быструю речку 2. Ой цветет калина Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...



ký ức xa xôi về Bạn Nguyện
Tác giả: NhuanNT - Ngày đăng: 31/10/2010 - 19 comments
‘Kỷ niệm như rêu em bám vào chợt ngã...’ hình như Hồng Nhung hát như thế. A Chí thì gật gù: ”Quá khứ như đồng xu rơi xuống cỏ, đi tìm mãi chưa ra... mịa cái ông Nga quái này làm thơ hay thế”. Ai nói cũng hay cả, nhưng sao với tôi kỷ niệm này cứ như cái dằm cắm vào da thịt mình. Cái dằm nằm đó, thành một phần máu thịt của mình mà nó vẫn là cái dằm, vô tình chạm vào lại đau.
Ấy là khi Giảng nhắc đến Nguyện, bạn của chúng tôi......
Chi tiết

Ba tôi (Phần 4)
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 30/10/2010 - 10 comments
BA TÔI
HạnhLM- Cãi cọ 80
Phần 4: Cuộc đời không thể thiếu những vần thơ
Ba tôi thi thoảng có làm thơ. Tôi còn nhớ được hai bài. Ba tôi cũng tham gia tích cực vào chỉnh lý gia phả của tộc Lâm (bằng thơ) với 100 câu thơ lục bát.
Dưới đây, xin giới thiệu 2 bài thơ do Ba tôi làm, 1 bài thơ sáng tác tập thể của học trò xứ Quảng những năm 41-43 (thế kỷ XX) và 1 bài của một ông bạn viết tặng Ba tôi để chúng ta hiểu thêm về tâm tư, tình cảm của các cụ tham gia......
Chi tiết
"Бабье лето"
Tác giả: Юлия Друнина - Ngày đăng: 30/10/2010 - 4 comments
Дорогие мои!
Посылаю Вам Стихотворение Юлии Друниной "Бабье лето".
Целую, обнимаю.
Ваша Ирина Степановна."Бабье лето"
Юлия Друнина
Видала я всякие виды,
Порой выбивалась из сил.Но нету ни капли обиды На тех, кто меня не любил.Обиды растаяли глыбыВ сиянье осеннего дня.Лишь хочется крикнуть:- Спасибо!-Всем тем,Что учили меня.Учили, кто лаской,Кто таской,Кто дружбой,А кто и враждой...Ну что же, сентябрь мой,Здравствуй! -Своей......
Chi tiết
Một thời để nhớ
Tác giả: BinhTK - Ngày đăng: 29/10/2010 - 4 comments
NHỮNG CẢM XÚC KHÓ QUÊN
Rời VN qua Nga khi đất nước đang còn chiến tranh, khi tuổi đời mới 18, đôi mươi . Xa gđ , xa bạn bè ngừơi thân ai cũng khóc như mưa , ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng ai cũng có thể cười , hát và bắt đầu làm quen nhau (đúng là con nít ) . Tàu đưa chúng tôi đi là tàu TQ , tất cả nhân viên phục vụ trên tàu rất
“ thân thiện , gần gũi và ấm áp “ nên đã làm cho tất cả “ con nít “ trên tàu nhanh chóng quên......
Chi tiết

KGU website và gia đình tôi
Tác giả: NhuanNT - Ngày đăng: 29/10/2010 - 18 comments
‘Gia đình’ là gọi cho sang, thực ra nó chỉ có 2 người, 2 ông bà già, nhăn nhúm và thường xuyên nhăn nhó như 2 con khỉ già. Ở làng tôi, ngòai 50 tuổi là được vào hội người già, gọi là lên lão. Chúng tôi đủ tiêu chuẩn từ lâu rồi.
Nhà rộng rãi, có 3 phòng ngủ. Thông thường thì 1 trong 2 người đi làm ban ngày, nghĩa là cả ngày chả phải nhìn mặt nhau. Tối về , nếu tôi phải làm ca chiều (thường từ 14:30 đến 22:30) thì cũng khỏi phải nhìn......
Chi tiết

Ba tôi (Phần 3)
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 27/10/2010 - 8 comments
BA TÔI
HanhLM- Cãi cọ 80
Phần 3: Về nghỉ hưu, hoạt động xã hội và những lời nhắn nhủ con cháu
. Về nghỉ hưu với những hoạt động xã hội sôi nổi
Năm 1980 ba tôi về nghỉ hưu sau 35 năm làm lính Cụ Hồ (1945-1980), về với đời thường, về với quê hương Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ, với Hòa Vang “Đau thương mà anh dũng”, nơi chôn rau cắt rốn của mình- An Phước, Hòa Phong Kiên trung, bất khuất.
Ba tôi có phần ân hận vì làm nhiệm vụ xa quê nên không được......
Chi tiết

Re truyện của Bi
Tác giả: LaiBT - Ngày đăng: 27/10/2010 - 5 comments
TpHCM, đêm 29.12.09
Lai vừa đọc vừa khóc. Không dám đọc lại lần thứ hai . Cảm phục Bi có nội tâm nhạy cảm, phong phú. Lai đọc và có cảm giác tuyệt vời về sự trôi chảy, không phải lấn cấn câu nào cả. Nhưng quan trọng hơn là phải có một tấm lòng , một tình thương, yêu dấu chứa chất mới có thể viết được chi li và đầy cảm xúc đến như thế. Bi viết tường tận từng chi tiết làm cho ai đọc chắc cũng phải hối hận sao mà mình thờ ơ thế, sao mà Công đau đớn thế, sao mà Hồng tốt thế…Mặc......
Chi tiết

Ba tôi (Phần 2)
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 25/10/2010 - 13 comments
BA TÔI
HạnhLM- Cãi cọ 80
Phần 2: Những năm tháng trong quân ngũ và các chiến hữu thân thiết của ba tôi
Sau ngày 02/9/1945 cùng với các bạn học ở Trường Thanh niên tiền tuyến, ba tôi tham gia Ban giải phóng quân Thuận Hóa, đặt trụ sở ở Trường Quốc học Huế, gấp rút tuyển quân, biên chế thành 25 trung đội giải phóng quân đầu tiên của Thừa Thiên- Huế, gồm đủ các thành phần: công nhân, viên chức, thợ thủ công, cựu binh sĩ,......
Chi tiết
Lời của người cha đã khuất
Tác giả: ChauHM - Ngày đăng: 25/10/2010 - 11 comments
Thời cải cách ruộng đất, Ba tôi bị tù oan. Một số đồng chí là cán bộ cải cách khi đó đã đối xử với Ba rất tệ. Khi nhà nước sửa sai, Ba ra tù và làm sếp của một số người đã đàn áp mình xưa kia. Họ rất lo sợ. Nhưng Ba không trả thù mà chỉ nhắc một câu: Sống ở đời, đừng bao giờ cạn tình, vì chúng ta không thể biết, những con đường mà mỗi người đang đi, khi nào sẽ lại gặp nhau. Chuyện này do Mẹ kể lại để dạy chúng tôi....
Chi tiết

Thập ca nữ KGU
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 25/10/2010 - 19 comments
Thập ca nữ KGU
Thập ca vì trên video tôi đếm được 10 chị, hát say sưa, hơn đứt nhiều thanh niên. Đây là 1 đoạn video mới mà tôi hôm nọ chưa phát hiện ra, nên đã được chọn để post lại đoạn này cho các bạn có dịp thưởng thức một phiên bản khác của buổi tập hát của các chị MK (chắc nhiều bạn sẽ hỏi MK là gì, tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn là Mẹ Khỏe, tuy nhiên đây chỉ là cách trả lời chính thức trên media, cách trả lời không chính thức xin dành cho......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9
- KHI DÂN “CÃI CỌ” NGHE GIẢNG VỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN HIỆN ĐẠI…
- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ