KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga (Tác giả: HoaNT) 03:46 | 15/04/2025 | 15 comments

13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài  1.Как я пойду на быструю речку  2. Ой цветет калина  Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 1 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments
Chị em KGU Hà nội đi chơi Mega Grand World
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments

No comments
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 22/04/2011 - 5 comments
  Năm 1974 bố tôi đi công tác nước ngoài. Tôi rất thích quyển hộ chiếu của bố vì trong đó có nhiều dấu xanh đỏ với chữ tây chữ tàu. Mấy hôm sau không thấy quyển hộ chiếu đâu, tôi hỏi thì ông nói là phải nộp lại rồi.  Năm 1976 lần đầu tiên được xuất ngoại. Có mấy cậu người Đức tò mò xem hộ chiếu. Chỉ vào một trang có đóng dấu nhòe nhòe chúng hỏi là cái gì. Tôi giải thích đấy là thị thực xuất nhập cảnh của Việt nam. Lũ Đức trợn tròn...... Chi tiết

THĂM ANH BÙI VĂN THÌN OB 76
Tác giả: ThinhTT - Ngày đăng: 18/04/2011 - 14 comments
           Ở Đầm Long , gặp Nông Văn  Hải tôi hỏi thăm những người của OB 76 vắng mặt như Mạnh, Thìn , Hoàng, vì sát năm, nên cánh con trai biết nhau nhiều, thì mới biết Bùi Văn Thìn bị bệnh parkinson mà ở  ngay cùng quận Gò Vấp tp Hồ Chí Minh với tôi. Anh bị bệnh, hèn nào  không  có mặt trong các cuộc gặp mặt của ACE KGU tại thành phố Hồ Chí Minh; Nhớ lại, có lần tôi cũng  nghe loáng thoáng  Anh Thắng ( OB 73 ) nói là Thìn run...... Chi tiết

NHỮNG TRANG SÁCH TUYỆT VỜI
Tác giả: NgaHT - Ngày đăng: 15/04/2011 - 9 comments
Hắn là người ham đọc sách. Nhìn thấy bộ sách NGƯỜI KGU mà vợ hắn mới mang về, hình thức bên ngoài thật bắt mắt, thật hoành tráng, hắn xem lướt vài trang đầu. Ôi, giấy trắng tinh, hình ảnh sắc sảo, chữ viết rõ ràng, thật dễ đọc ( điều đó rất quan trọng đối với hắn, người ở tuổi U60). Rồi hắn đọc ngấu nghiến. Vợ hắn thấy hắn say sưa đọc nên cũng nhường cho hắn đọc trước, mình xem tập 2 vậy. Hắn vừa đọc vừa nhớ lại những kỷ niệm xưa. Ừ, sinh viên Việt Nam ở Nga, ai cũng chuộng món vermisen và cá...... Chi tiết

Hộp thư ĐKT số 1 - Đỗ Khắc Tuẫn VL75
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 14/04/2011 - 9 comments
Các bạn thân mến! Sau khi cú "đòn gió" là bài thơ "Gửi người xưa lỡ yêu tôi" được đưa lên trang web của Hội ta với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trong Ban Liên lạc Hội, tôi đã nhận ra một điều rất thú vị, đó là không ít các nhà khoa học được đào tạo từ cái lò KGU hoá ra cũng rất say mê món thơ tình chẳng kém gì những món snhixel, ragu, xmêtana hay bít tết mà bọn mình vẫn thường nhậu tại nhà ăn sinh viên ở Kisinhốp ngày nào....... Chi tiết

Tháp tùng
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 23/03/2011 - 7 comments
17/3/2011 tôi tháp tùng chị Thục Anh CL 67 đi Thái nguyên thăm anh Nguyễn Duy Lương - Hội trưởng hội đồng hương Việt nam tại KGU những năm 1968 - 1970. Xin chia sẻ cùng các ACE KGU một số ghi chép về chuyến đi này. Ảnh về chuuyến đi này cũng như chuyến trước đã được đưa lên mạng KGU- Góc ảnh.... Chi tiết

Về một loài hoa dại
Tác giả: LuongDT - Ngày đăng: 21/03/2011 - 6 comments
Tôi vừa bay ra Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tham dự buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại Bà Rịa Vũ Tầu. Ngồi trên máy bay tôi thiếp đi vì mệt do cả tuần phải thường xuyên theo dõi diễn biết sự cố hạt nhân tại Nhật Bản. Trong lúc nửa tỉnh nửa say ấy, tôi bỗng nghe thấy một giọng nữ đọc một bài thơ. Nhưng rất tiếc là tôi chẳng nhớ nổi một từ nào, chỉ nhớ có một giai điệu rất hay và êm dịu. Khi đọc xong, tôi còn nhớ giọng cô gái đó hỏi tôi về bài thơ về một...... Chi tiết

Chuyện kể sau "Chuyến đi bão tap"
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 18/03/2011 - 15 comments
Chuyện kể sau “Chuyến xe bão táp” Chúng tôi đã lấy tên của một bộ phim nhựa Việt Nam trước đây để đùa với nhau về chuyến đi của mình hôm nay, ngày 17/3/2011. Dù mưa gió tầm tã suốt đêm qua cho đến sáng, cộng với cái rét “bất thường” ngọt lịm, chúng tôi vẫn quyết tâm lên Việt Trì thăm anh Đỗ KhắcTuấn (VL75) và gia đình của anh theo kế hoạch đã định từ gần một tháng nay. Đoàn gồm có: anh HuyTQ (VL76) với vai trò “tài xế nhân dân” của...... Chi tiết

Làm gì?
Tác giả: ChauHM - Ngày đăng: 08/03/2011 - 5 comments
Những người học ở Liên Xô trước đây đều biết một bài báo nổi tiếng của Lenin với tiêu đề “Làm gì”? Mặc dù nội dung của bài báo chủ yếu đề cập đến nhiệm vụ của những người Bolsevic Nga lúc đó phải thực hiện để bảo vệ nhà nước Xô-Viết non trẻ, nhưng chính câu hỏi “Làm gì” đã ghi dấu ấn trong tôi suốt bao nhiêu năm qua. Tôi cho rằng đây là câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống mà mỗi người phải tự trả lời! Tại sao vậy? Đơn giản là số công việc thì...... Chi tiết

Người KGU khóa 1 (Phần 2)
Tác giả: AnhPT1 - Ngày đăng: 26/02/2011 - 12 comments
Phan Thục Anh (Hoá 1967) Trường ta-KGU: những năm đầu thập kỷ 60              Người KGU K1 và K2 đã trải qua những năm đại học đầu tiên tại cơ sở cũ trên đường Пирогова, cách khu vực hành chính khoảng 100 m. Cơ sở này bao gồm mấy ngôi nhà thấp, ở giữa có 1 sân nhỏ, quang cảnh chung có phần gợi nhớ đến khu vực các trường đại học của Việt Nam trên đường Lê Thánh Tông, Hà Nội. Không kể Văn Miếu thì đây là khu trường đại học lâu năm nhất của Hà Nội,...... Chi tiết

Nét đẹp cuộc sống
Tác giả: ChauHM - Ngày đăng: 26/02/2011 - 8 comments
Sáng đi ăn phở. Ngồi cạnh là một cụ già hơn 80 tuổi. Một cậu bé bán vé số sáp tới. Cụ già lục được mấy chục ngàn trong chiếc áo cũ, mang ra mua. Tôi hỏi cụ: -   Ông ơi, ngần này tuổi mà ông còn hi vọng sẽ trúng số độc đắc sao? Cụ già trả lời: -    Nếu trúng thì đã tốt quá. Nhưng ông chỉ có ý định giúp cậu bé cơ nhỡ này thôi. Tôi đỏ mặt xấu hổ, vì từ trước tới nay, mỗi khi có người tới chào vé số, tôi thường xua họ...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91

- MẸ TÔI

  Tác giả: CucNT | Comments: 91

- HÁI TÁO!

  Tác giả: LyTM | Comments: 80

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76
.
s