
13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 1.Как я пойду на быструю речку 2. Ой цветет калина Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...




ĐỒNG CẢM VU LAN
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 10/08/2014 - 7 comments
Hôm nay Rằm tháng Bảy Giáp Ngọ 2014. Vu lan ai cũng nhớ Mẹ thương Cha. Có mấy lời chia sẻ cùng những Ai đã SA các thân sinh trong đó có MoN, Liên... và Nguyệt NgocBQ
Cụ ơi!
Cụ về với thế giới Người hiền:
LỘC đời hưởng trọn, quy tiên
Chữ THỌ đầy chín mươi niên GỬI trần
PHÚC đông con, cháu, chắt đàn
Hải phòng đất mẹ AN KHANG VỀ nằm
SỐNG đà đắc đến cửu tầng
THÁC rồi VỀ chốn chín tầng mây cao
Ra đi tâm đắc tự hào
Trần gian LỬA thế hệ sau sáng ngời
…
Siêu sinh trên chín......
Chi tiết

Nhớ ông ngoại
Tác giả: NguyenTH - Ngày đăng: 01/08/2014 - 6 comments
Cách đây tròn 13 năm, vào ngày rằm tháng 7 (Tân Tỵ), bố tôi từ giã cõi trần sau một cơn nhồi máu cơ tim. Sự ra đi đột ngộ của ông để lại cho con cháu, những người thân trong gia đình một sự đau đớn, tiếc thương không thể nguôi ngoai. Ha2ngg năm cứ đến ngày răm tháng 7 ÂL, hình ảnh của ông cùng bao kỷ niệm đẹp đẽ thân thương lại ùa về trong chúng tôi những đứa con, đứa cháu của ông. Hôm nay vào FB đọc được những dòng tâm sự này của đứa cháu - con cô em gái tôi viết về ông, cảm động quá, xin giới thiệu cùng mọi người để thấy lớp trẻ bây giờ rất đáng yêu và trân trọng chứ không vô cảm như nhận xét của nhiều người. Tôi chợt nhớ một câu com. trên FB của bạn Ng. Ngọc Chu:"Lòng yêu nước chảy trong dòng máu của chúng ta, từ tình yêu thương cha mẹ và đồng bào, những người con hiếu thảo bao giờ cũng là những người yêu nước nồng nàn. Những ai có lòng thương người dào dạt thì tình yêu nước của họ cũng trào dâng như vậy". Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tuổi trẻ hiện nay của đất nước....
Chi tiết

Đau quá, cây ơi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 23/07/2014 - 8 comments
Tiếng cưa réo lên xoèn xoẹt. Tiếng cuốc chim đào gốc cây chát chúa. Nhức óc đinh tai. Hàng cây cổ thụ gắn với thành phố này đã trên nửa thế kỷ mà người ta nhẫn tâm chặt phá. Đau quá, cây ơi! Đau quá, người ơi!
Cớ sao cứ phải xây nhà ga ở mặt tiền nhà hát thành phố? Sao không xây ở phía sau kia? Cớ sao công trình không né cây? Cớ sao bắt cây phải chết vì công trình!
Đau quá, cây ơi!......
Chi tiết

Chung vui tết thiếu nhi của F2-KGU
Tác giả: TuyetHA - Ngày đăng: 19/06/2014 - 20 comments
Từ khi có cháu nội, cháu ngoại, các bà vẫn thầm mong, một ngày nào đó, khi các cháu lớn lớn một chút, cho chúng tụ tập với nhau, làm quen nhau dần và xa hơn nữa để tiếp nối mối liên hệ của gia đình KGU mai sau.
Thế rồi ngày đẹp trời ấy cũng đã đến, tất cả vui mừng hồ hởi khi nhận được tin nhắn của bà Bích Lam:”Nhân dịp tết Thiếu nhi, tối chủ nhật này mời các bà, các cháu tập trung ở nhà BL nhé!”.
Tíu tít tin nhắn, điện thoại: chuẩn bị gì......
Chi tiết
NGƯỜI KGU ƠI, VỀ VỚI WEB NHÀ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 13/06/2014 - 55 comments
Người KGu ơi,
dẫu đang lu bù công việc,
việc quốc tế, việc quốc gia, việc làng, việc xóm,...
Đừng quên, còn một nơi thắc thỏm,
vắng hơ, vắng hoắc những khuôn mặt quen,...
Hãy viết bài, hãy comment,...
hãy để những câu chuyện đời lên men như tăm rượu
làm say đất, say trời, say người tứ xứ,...
Người KGu ơi,
đang bận bù đầu,
việc vợ, việc chồng, việc con, việc cháu,...
Lo bữa cơm ngon, nuôi tình yêu châu báu,
lo giàn rau sạch, đau đáu gốc hoa,
đừng quên tình bạn một nhà: là web KGu!
Hãy......
Chi tiết

LỜI MỜI DỰ HỌP MẶT
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 01/06/2014 - 10 comments
Nhân dịp về Thăm đất nước và Lễ vào hè Đặng Phương Thảo CL76 và Trần Lê Minh OB77 mời ACE KGU đang có mặt tại Hà Nội đến họp mặt tại nhà riêng theo địa chỉ:
Số nhà 45/52 Đường Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà nội
Thời gian: ngày 10/6/2014 từ 16 giờ đến 22 giờ.
Điện thoại liên hệ: 04-37194052
Di động: 01667427696
Rất hân hạnh được đón tiếp
...
Chi tiết

CẢM NHẬN DU XUÂN 2014
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa- Hóa 1972 - Ngày đăng: 12/05/2014 - 22 comments
Tôi tỉ mẫn xếp các hồi ức Du Xuân KGU 2014 vào bộ nhớ ‘Hành trang cuộc đời’: Thành phố Đà Nẵng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Đồ đá Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng,
Bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, Bảo tàng Chăm, Thành cổ Quảng Trị, Dòng sông Thạch Hãn, Nghĩa trang Trường Sơn, Cầu Hiền Lương, Mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tượng đài Mẹ Suốt, Dòng sông Nhật Lệ, Động Thiên Đường... Một......
Chi tiết

Gặp anh Hồ Việt tại Dạ hội Du Xuân Đà Nẵng
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 07/05/2014 - 17 comments
Tại Dạ hội Du Xuân Đà Nẵng 20/4/2014 tôi cùng với vợ chồng anh Tuấn, vợ chồng anh Thịnh và vợ chồng anh Hồ Văn Giảng được ngồi cùng bàn và chuyện trò với anh Hồ Việt.
Tôi đã đến nhà anh Hồ Việt hai lần nhưng mãi đến tối ngày 20/4/2014 tôi mới được gặp anh. Ngồi cạnh chúng tôi là con trai của nhà lão thành cách mạng xứ Quảng- Hồ Nghinh. Trong thời chống Mỹ, Quảng Đà là mặt trận nóng bỏng nhất, là chiến trường trọng điểm của Khu Năm. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cụ Hồ Nghinh rất......
Chi tiết

GẶP MẶT SAU HỘI DU XUÂN ĐÀ NẴNG
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 07/05/2014 - 10 comments
Trong dịp những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Anh Đặng Đình Kim, trưởng khóa 73 KGU nhắn lời mời cho anh chị em khóa 73 đến gặp mặt thân mật tại nhà ở khu đô thị Ciputra Hà Nội vào sáng ngày thứ 7- 3/5. Nhận được tin nhắn tôi và Mai rất mừng vì trong những ngày nghỉ lễ không đi đâu và cũng đang ngứa ngáy chân tay. Với cái ham vui, thích gặp nhau ở cái tuổi U70 nên cũng thấy vui và hồi hộp vì sắp được gặp lại anh chị em cùng khóa. Tối thứ 6, Kim gọi điện thông báo cho tôi là......
Chi tiết

DU XUÂN ĐÀ NẴNG … TRƯỜNG SƠN … GỌI TÔI VỀ VỚI TUỔI THƠ
Tác giả: Bong Lai - Ngày đăng: 04/05/2014 - 26 comments
Du xuân Đà Nẵng ( tháng 4/ 2014) đã trôi qua đầy lưu luyến .
Chuyến đi đã cho tôi một trải nghiệm thú vị mà bản thân tôi , trước khi lên đường , không ngờ sẽ có được.
Trên trang web kgu, các bài viết của chị Tuyết, chị Thục, anh Nghị , và gần đây nhất của Cúc , anh Hoài v.v. cùng những lời com chân tình đã như những thước phim chiếu lại, cuốn hút lòng người và gợi nhiều nỗi nhớ. Tôi đã được đọc,......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9
- KHI DÂN “CÃI CỌ” NGHE GIẢNG VỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN HIỆN ĐẠI…
- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ