
13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 1.Как я пойду на быструю речку 2. Ой цветет калина Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...




Thầy giáo anh Ngọc, Viện sỹ Riabukhin
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 18/11/2010 - 8 comments
Ngọc và thầy giáo, 17/06/2010
Thầy giáo anh Ngọc, Viện sỹ Riabukhin
Em đang ngồi trong phòng làm việc, thấy thư ký gọi điện, báo có một ông già muốn gặp em. Em nhìn vào lịch làm việc trong ngày, không thấy có ghi "ông già" nào cả. Bảo thư ký hỏi hộ họ tên "ông già". Trả lời: "Thầy anh Ngọc!"
Em chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, "thầy anh Ngọc" cười tỏm tẻm đứng đợi. Thầy chậm rãi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn khắp phòng làm việc của em, mắt nhìn có vẻ lạ lẫm, rồi tủm tỉm:......
Chi tiết

Письмо Высочанского А.И вьетнамским студентам
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 18/11/2010 - 1 comments
Thư của thầy đã được Thuý Hoa chụp ảnh và gửi lên mạng,nhóm học trò cũng đã có trả lời. Thư viết tay nên khá khó đọc . Xin gửi lại bản đã được đánh máy lại để mọi người cùng xem...
Chi tiết

Không nên phát triển bằng bất cứ giá nào
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 18/11/2010 - 8 comments
Không nên phát triển bằng bất cứ giá nào
NghiPH
Trong hai ngày 17-18/11/2010, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Anh chị em Hội KGU tôi thấy có anh Nghiêm Xuân Minh (Hóa 77), chị Lê Thanh Bình (Sinh 78) đến dự. Có thể có một anh chi em khác NguoiKGU cũng đến dự nhưng tôi không nhận ra. Vì có khá nhiều anh chị em Hội KGU......
Chi tiết
Tâm sự bà giáo về hưu
Tác giả: LinhND - Ngày đăng: 16/11/2010 - 26 comments
Nhân ngày 20.11, xin gửi tới độc giả suy tư của tôi, khi giã từ giảng đường. Xin chúc anh chị đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và nếu có khúc mắc hay trăn trở thì đừng nản lòng như tôi....
Chi tiết

Gặp mặt Giáo sư, Nhà Giáo Nhân Dân Đào Hùng Cường
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 16/11/2010 - 10 comments
Nhân dịp anh Đào Hùng Cường lớp Hoá 77 ra Hà Nội nhận danh hiệu Giáo sư 2010. Đây quả là một nièm tự hào của KGU nói chung và của lớp Hoá 77 và chị em chúng tôi nói riêng. Trước khi đi công tác miền Nam Kim Thanh đã giao nhiệm vụ cho mấy đứa con gái lớp tôi chuẩn bị khâu hậu cần để anh Cường gặp mặt chiêu đãi với 2 tin mừng của anh Cường trong năm 2010 đó là anh được Nhà nước phong Giáo sư và danh hiệu Nhà giáo nhân dân...
Chi tiết

Chuyến đi Thung Nai
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 09/11/2010 - 19 comments
Chuyến đi Thung Nai, Hoà Bình của KGU Hà Nội
Hội KGU và MK Hà Nội chọn những đêm hôm trước kỷ niệm CM tháng 10 để đi dã ngoại tránh tắc đường.
Theo kế hoạch của Hội trưởng MK Hà Nội- Lưu Kim Thanh trước đó được truyền qua mail đàn là chuẩn bị quần áo gọn, nhẹ, không tắm và một ít "Lông" sản phụ: Ngô, khoai, sắn ... để buổi tối lửa trại. HT Ngọc là có hành trang nặng nề nhất cứ như là đi nước ngoài vì phải mang theo trang thiết bị máy chiếu, máy tính, âm......
Chi tiết

Năm cuối cùng thời sinh viên của tôi
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 06/11/2010 - 18 comments
Sau khi nhận được sự góp ý chân thành của 1 số bạn qua chuyến đi Thung Nai, tôi đã chỉnh sửa 1 chút, hôm nay tôi xin đăng lại bài Năm cuối cùng...Rất mong các bạn thông cảm về sự gián đoạn này. Tôi cũng mong sẽ được đọc các kỷ niệm đẹp đẽ và khó quên về thời sinh viên ở KGU của các bạn....
Chi tiết

Если жизнь тебя обманет
Tác giả: А.С. Пушкин - Ngày đăng: 04/11/2010 - 2 comments
Добрый день, дорогие мои!
Высылаю вам философское стихотворение А.С. Пушкина
Ваша Ирина Степановна
Если жизнь тебя обманет
А.С. Пушкин
Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись! В день уныния смирись: День веселья,......
Chi tiết
tự sự theo yêu cầu
Tác giả: LinhND - Ngày đăng: 04/11/2010 - 4 comments
Lấy chồng bằng tuổi- sướng hay khổ đây?
Hồi đó, tôi mơ ước sau này lấy một anh chồng cao, to, được trai, và đặc biệt phải lớn hơn tôi năm tuổi. Đơn giản là tôi nghĩ, chồng phải nhiều tuổi hơn vợ, vậy thôi.
Chúng tôi sang Nga du học. Trong cả khóa lưu học sinh, có khoảng chục anh là cán bộ, giáo viên, bộ đội đi học. Còn lại, toàn là “ cá mè một lứa”. Mấy anh có tuổi, thường bị các chị “ có tuổi” để ý. Hình như họ nhận được chăm sóc bài bản hơn nên ngay......
Chi tiết
Письмо Высочанскому А.И
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 02/11/2010 - 7 comments
Глубокоуважаемый Аркадий Иванович,
Вчера, воскресеньим утром наша группа в полном сборе с Кам Ту, Бинь Ф. ( биологи 75,76 г.), Хиеном ( химик 74 г) - автором трех старых фотографий ваших сыновьей и жены, собрались у супруг Хань-Нги ( он и Главный Редактор нашего Сайта) с одной целью - открыть и по совету Люды, с пивом попробовать вкус Вашего подарка. Супруги - хозяина дома уже взяли подарок заранее, но не открыв, ожидая остальных. Ведь они, быстрее......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9
- KHI DÂN “CÃI CỌ” NGHE GIẢNG VỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN HIỆN ĐẠI…
- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ