
13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 1.Как я пойду на быструю речку 2. Ой цветет калина Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...



.jpeg)
ẤN TƯỢNG THUNG NAI
Tác giả: Nguyễn Thị Lộc - Ngày đăng: 13/07/2015 - 25 comments
Ngày cuối cùng của hậu Du xuân 2015, nhóm kgu khoá 72 chúng tôi được khoá 74 mời cơm tại nhà Minh-Chi,
đang vào tiệc vui vẻ, bỗng điện thoại của tôi reo, đang giải thích chuyện phòng khách sạn cho ông xã thì Minh hỏi: Ai gọi cho chị đó?
- Ông xã .
- Sao chị không đưa ảnh đến đây luôn cho vui.
- Ảnh vừa ở Tuyên Quang về.
- Ở Tuyên Quang à, trước em cũng ở Tuyên Quang, ở nhà máy Z2.
- Anh Dũng chồng chị cũng ở Z2.
- Anh Dũng đá bóng, đá chân trái phải......
Chi tiết

Ba tôi – Ông Bá Kroong
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa - Hóa 72 - Ngày đăng: 09/07/2015 - 29 comments
Cuộc đời ba tôi ghi dấu từng chặng đường cách mạng. Những tưởng khi đất nước thanh bình, ông yên tâm hưu trí tuổi già bên con cháu; nhưng không, ông vẫn khắc khoải với “cái nghèo, cái chữ” của đồng bào Tây Nguyên, nơi ông coi như quê hương của mình.
Một ngày trọn cuộc đời
Khi Bà mẹ “Âu Cơ” mang chúng tôi - những đứa con 5, 7 tuổi - xuống biển, lên tàu tập kết ra Bắc thì ba tôi lại lên núi. Sau Hiệp định Geneve (1954) ông là cán bộ nằm vùng,......
Chi tiết

"HOME SWEET HOME" hay là "HAI NGÀY Ở NYC"
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 28/06/2015 - 35 comments
(Các nhân vật chính trong bài không có tên, vì tôi cố gắng giữ lời hứa với chị: Không được viết gì về chị trên KGU đấy nhé! Viết xong bài, tôi lưỡng lự mãi rồi mới dám post (vì sợ bị mắng là giữ lời hứa một cách nửa vời, hihi). Lúc đầu tôi định post ở mục Ký-Luận, nhưng tôi đoán là sau khi đọc bài này, trong mỗi người đọc đều hiện lên một chân dung người KGU...)
Những ngày ở Mỹ, tôi hay để ý đến những ngôi nhà xinh xinh ở các khu......
Chi tiết
.jpg)
Triển lãm tranh của má Thu Hồng, VL78
Tác giả: Thu Hồng - Ngày đăng: 31/05/2015 - 33 comments
Triển lãm tranh của má tôi
( Đây là bài của Trần Thu Hồng, VL78 viết về má của mình và đã được post lên Fb, Thu Hồng có nhờ tôi post hộ lên trang KGU)
Ngày 20/4 Trường ĐH Mỹ Thuật TP HCM đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm tranh "Ký ức thân thương" của 4 hoạ sĩ lớn tuổi, trong đó có má tôi. Bà vốn là tiến sĩ Sinh Hoá học (nghiên cứu sinh ở Лвовь), nguyên Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. Sau khi ba tôi mất bà mới chú tâm tới vẽ tranh.
Tranh: Tướng Trà
Triển......
Chi tiết
Càng ít đi lại, chúng ta càng sớm ra đi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 25/05/2015 - 10 comments
Mấy hôm nay, chúng tôi được đón ba từ Đà Nẵng ra dự gặp mặt nhân kỷ niệm 69 năm Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn. Ba tôi là thế hệ giáo viên đầu tiên của ngôi trường đào tạo sĩ quan đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sáng hôm thứ bẩy tôi được đi cùng ba đến thăm cụ Trần Nhật Độ- đại tá nguyên Chính ủy Bộ đội Đặc công. Cụ Độ năm nay thọ 91 tuổi, ba tôi thọ 94 tuổi. Ba tôi cứ đùa vui:- Anh Độ mới 19 tuổi mà, đang tràn đầy sức Xuân, còn tôi mới......
Chi tiết

MẸ CHỒNG
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 24/05/2015 - 5 comments
MẸ CHỒNG
Vào trước và sau "Ngày của mẹ" tôi vừa bán hàng vừa để ý khách mua hàng và cảm nhận sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng hiển hiện ở nhiều người. Khách hàng mua sâm, yến chủ yếu là những người giàu có, có những người hỏi han kỹ lắm về tác dụng, cách dùng nhưng có người đưa tiền cho tôi rồi bảo “Anh mua cho mẹ chứ chưa chắc mẹ anh đã dùng, thôi thì cứ mua đại đi!”. Tôi không biết bao nhiêu sự quan tâm, tình thương yêu và lòng......
Chi tiết

NHỮNG NGƯỜI THẦY XÔ VIẾT CỦA CHÚNG TÔI
Tác giả: Diệp Chí Mậu - Ngày đăng: 18/05/2015 - 21 comments
NHỮNG NGƯỜI THẦY XÔ VIẾT CỦA CHÚNG TÔI
(Cám ơn sự giúp đỡ tìm tư liệu cho bài viết của các em Hóa 74)
Vào năm học tôi hay gặp thầy “Gà chọi” , phó giáo sư Isac Aronovic Gerscovic. Ông hay đứng hút thuốc cạnh cửa sổ Hành lang khoa Hóa. Hồi ấy tôi cũng hút. Đó là thói quen từ thời tôi sang Bacu, ở đấy thuốc lá “Thủ Đô” bán khá phổ biến. Một lần thấy tôi ông gọi lại nói chuyện. Ông kể cho tôi......
Chi tiết

TIẾNG VE ẢO
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 18/05/2015 - 27 comments
Có một loại tiếng VE không phân biệt Hè,Thu, Đông Xuân... tạm gọi là ve ảo vì không thấy hình hài... Mọi người chắc cũng có ai đó từng gặp... Kinh nghiệm trị xin hãy cùng nhau chia sẻ
TIẾNG VE ẢO
Ở đâu VE sẵn một đàn
Lắm khi tiếng rộn râm ran cả đầu
Cho dù có đi đến đâu
Hình như VE cũng theo sau đi cùng
Lúc như thể ở sau lưng
Khi cảm giác tưởng lưng chừng ngang tai
Bịt hai tai kín bằng tay
Thì nghe tiếng phát ra ngay trong đầu
Có khi chúng bỏ đi đâu
Con còn lại khóc......
Chi tiết
NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN CỦA KHÓA 72 CHÚNG TÔI
Tác giả: Diệp Chí Mậu - Ngày đăng: 12/05/2015 - 34 comments
Rời Bacu-thù đô cùa Cộng hòa Agiecbaijan đầy gió với biết bao càm xúc về năm Dự bị tại Trường Dầu nổi tiếng, chúng tôi gồm 30 người(15 Hóa và 15 Sinh vật theo sự phân công của Sứ quán) đáp tàu hòa về Mondavi. Được giao làm trưởng đoàn, lúc ấy tôi cũng chưa khái niệm gì về nơi sẽ đến học trong 5 năm tới và cũng chưa biết xe lửa sẽ đưa chúng tôi về hướng nào. Sau một ngày đêm rong ruồi, sáng hôm sau tàu đưa chúng tôi về đến ga Kiep- thù đô......
Chi tiết

THUỐC BỆNH MẸ XƯA
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 04/05/2015 - 12 comments
12-THUỐC BỆNH MẸ XƯA
Cách đây gần sáu chục năm thôi
Tuổi thằng TungDX tôi chửa tới mười
Không ít lần Bác Dâu và Mẹ
Chờ con – nước giải uống một hơi
***
Đau tê đầu, nhức khớp các nơi
Cảm nắng, gió, … thay tiết đổi trời
Nhủ tìm lá cây, lùng ngải cứu
Gạch nóng kê đầu, nước xông hơi
…
Thuốc bệnh của Mẹ chỉ vậy thôi
…
Bây giờ chữa căn bệnh Mẹ tôi
Cơ man nào là thuốc trên đời
Thuốc đầy đây, Mẹ đâu còn nữa
Gió thổi vào thương cảm......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9
- KHI DÂN “CÃI CỌ” NGHE GIẢNG VỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN HIỆN ĐẠI…
- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ