
13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 1.Как я пойду на быструю речку 2. Ой цветет калина Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là...




Giữa không gian mộng mơ!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 10/03/2013 - 14 comments
Đêm nay bên đống lửa hồng là các chàng, các nàng mà ba mươi năm, bốn mươi năm về trước đã từng là những chàng trai với cánh tay săn chắc, những cô gái với ánh mắt long lanh. Họ nối vòng tay, nhảy múa mê say. Lửa bập bùng cháy. Lòng ai xao xuyến. Tình ai ngất ngây! Họ trở lại là những chàng trai cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu!
Nhớ truyện xưa…Có một chàng trai nhìn thấy một khối hình sặc sỡ đã nỡ dương cung bắn. Một......
Chi tiết

ÔNG NỘI TÔI
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 06/03/2013 - 10 comments
GIỚI THIỆU MỘT PHẦN KÝ ỨC VỀ ÔNG NỘI TÔI QUA BA BÀI THƠ
ÔNG – CHÁU
Giữa thế kỷ hai mươi (1952)
Cháu của ông ra đời
Còn Ông
Đầu thế kỷ (1900)
Thời gian trôi lặng lẽ
Mang bao lời huấn thị
Của Ông
Cho cháu lớn thành người
Nay Ông đang tám mươi (1979)
Phơ phơ chòm râu bạc
Cháu Ông
Đi công tác xa rồi
Mỗi lần về Ông hỏi
Điều Ông đang trông đợi
Nhìn Ông
Cháu chỉ cười
Mày đã gần ba mươi
Vợ......
Chi tiết

Số phận
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 04/03/2013 - 9 comments
Ảnh chụp bên cạnh sân bóng rổ, đội bóng CL74, Tiến HM mặc may ô ngồi ngoài cùng bên trái.
Trước Tết ít hôm, Lý - vợ Tiến HM ( cùng lớp CL 74) hồ hởi gọi điện cho tôi thông báo :
- Anh Tiến nhà em khá lên nhiều, đã cho ăn qua miệng được, không phải ăn xông ( ống luồn qua mũi) nữa, lúc nào tiện anh qua chơi thăm anh Tiến “.
Tôi hứa nhất định sẽ qua, nhưng nỗi ám ảnh khi nhớ lại khi lớp CL74 chúng tôi đến nhà thăm Tiến sau lần cấp cứu......
Chi tiết
TRÁNH QUANG TÈO
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 04/03/2013 - 6 comments
Quá yếu trị bệnh vào viện điều
Bại tay công lực nhẹ hều hêu
Đau, mỏi, góc quay từng phần liệt
Bắp thịt rão, mềm, nhẽo nhèo nheo
Cô ca cô la nâng chẳng nổi
Lắm khi chuột rút vặn còng queo
Tiêm, uống, phong bế, vật lý liệu
Tích cực hòng tránh mặt Quang Tèo
19/11/2012 ĐXT
ps. Bài này muốn mồi để Bác Cường LV họa lại
...
Chi tiết
.jpg)
MỘT NĂM - NHOẰNG
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 28/02/2013 - 5 comments
Một năm trôi qua thoáng cái nhoằng
Vừa Nhâm Thìn đã Quý Tỵ xuân
Lịch tường nhắc cháu ngày ngày bóc
Giỗ chạp nhủ mình tháng tháng đăng
Khoe khỏe tỉnh, quê năng năng gặp
Yêu yếu bệnh viện nhẩn nhẩn nằm
Rỗi, rảnh thẩn thơ phiên chợ mạng
Tính ngày vẫn đủ ba sáu lăm
......
Chi tiết

Đầu Xuân ham chơi, gặp “Kẻ ham chơi”
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 24/02/2013 - 12 comments
Đầu Xuân, có ai mà lại không ham chơi? Mình phải tranh thủ viết “đoản văn” này (bắt chước em Gió) để ghi lại “sự kiện” gặp gỡ “Kẻ ham chơi” (KHC) hôm nay. Chả là hôm thứ 5 vừa rồi, tự nhiên nhận được cú điện thoại của KHC. Ngoài mấy câu anh em hỏi han, chúc tụng nhau đầu Năm Mới, mình được KHC mời đi chơi trưa chủ nhật. Thế là, một kế hoạch được vạch ra, chỉ có mấy anh em. Tất cả có 5 anh em gặp nhau ở một quán nhỏ, lẽ ra, có thêm 1 người KGU nữa là 3, nhưng phút chót anh bạn chắc là bị “Thủ trưởng tại gia” “điều” đi có việc, nên không đến được. Lâu không gặp nhau thấy KHC vẫn thế. Mình về nước 1976, thì 1977 KHC mới sang, anh em làm quen với nhau trên Web KGU và mail đàn, rồi mới gặp mặt thực sự tại lần Du Xuân năm nào. Chuyện chung, chuyên riêng vui như Tết!...
Chi tiết

Tìm người
Tác giả: ThuTT - Ngày đăng: 21/01/2013 - 19 comments
Tìm ngườiTôi tìm thấy cô bạn cùng lớp Olia Sayanova trên Internet khi đi tìm mấy bài báo chuyên ngành. Lớp tôi có những 16 Việt nam nên chúng tôi (ít nhất là bọn con gái) ít liên hệ với mấy bạn Nga. Trong lớp tôi chỉ hay nói chuyện với Olia nhất là vì sau này chúng tôi cùng chung Kaphedra. Olia là cháu ngoại của Viện sĩ Klimenco. Ông dạy môn Sinh hóa đại cương nên bất cứ sinh viên Việt nam nào đã học khoa sinh đều biết ông. Ông mất khi chúng tôi đang......
Chi tiết

HAI ĐÀU CẢM XÚC
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 31/12/2012 - 9 comments
Nhân dịp năm mới chúc đại gia đình KGU mọi sự tốt lành, vạn sự như ý và trẻ mãi mặc dù tuổi vẫn tăng đều.
Nhân đám cưới con Công BT VL75 chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ vui vẻ, cùng với nó là hai cảm xúc trái chiều bình thường của một trong những kẻ đã sang lão Lục tuần.
1-Cái tuổi mà Nguyễn Khuyến đã phải đi băng ba chân. Các bạn còn khỏe thì đi bằng gậy là xe máy (4 chân), kẻ yếu hơn thì đi chống gậy là Taxi (6 chân).
2-Đã vào......
Chi tiết
BỐ MẸ TÔI (Tiếp theo)
Tác giả: TuyetHA - Ngày đăng: 22/12/2012 - 11 comments
BỐ MẸ TÔI (Phần 2).
Những năm đầu sau giải phóng Thủ đô
Ngày 10 tháng 10 năm 1954, bố tôi cùng đoàn quân về tiếp quản Thủ đô. Trở về với bố ngày ấy còn có 3 chú, em trai của bố (ông bà nội tôi có 4 con trai, cả 4 đều là bộ đội cụ Hồ trong Kháng chiến chống Pháp). Đại gia đình đoàn tụ. Chẳng bút nào tả xiết niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Bà nội tôi bảo: Chắc nhờ đại ân, đại đức của tổ tiên, đại gia đình tôi mới được hưởng phúc lớn vậy.......
Chi tiết
2012 với bạn bè với người KGU
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 20/12/2012 - 16 comments
Cứ nấn ná mãi cuối cùng tôi cũng đặt bút viết bài này vào lúc Hà Nội bắt đầu vào đông tạm biệt mùa sấu rụng. Nhìn vào lịch thấy giật mình vì thời gian đi nhanh vùn vụt đã gần kết thúc năm 2012 rồi, một năm đầy ắp các sự kiện với bản thân với gia đình với công việc và với bạn bè với người KGU.Có quá nhiều sự kiện nên tôi cứ theo các hình ảnh để ghi lại các công việc mà tôi đã ghi lại được trong máy ảnh...
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9
- KHI DÂN “CÃI CỌ” NGHE GIẢNG VỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN HIỆN ĐẠI…
- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ