KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy (Tác giả: HoaNT) 03:00 | 25/04/2024 | 0 comments

Ngày 16/4/2024 mấy chị em KGU77 rủ nhau đi tăms khoáng Windham Thanh Thuỷ theo tuor 2 ngày 1 đêm thật vui và bổ ích
Ngày 16/4/2024 mấy chị em KGU77 rủ nhau đi tăms khoáng Windham Thanh Thủy theo tuor 2 ngày 1 đêm thật vui và bổ ích. Hai ngày các chị tha hồ nói chuyện , tắm khoáng và đặc biệt có allbum áo dài và Kimono rất đặc sắc. 

Chị em KGU Hà nội đi chơi Mega Grand World
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments
Chị em KGU Hà Nội đi vãn cảnh chùa Hưng Yên
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments
Vinpearl Nam Hội An từ 12-15/6/1023
Tác giả: HoaNT - 06/07 - 0 comments

Chúc mừng năm mới
Tác giả: Hoàng Võ Tánh - Ngày đăng: 31/12/2011 - 3 comments
С Новым годом-2012Поздравляю с Новым годом!Пусть начнется новым взлетомК лучшим жизненным высотамИ хорошим в банке счетом,Принесет в делах согласье,В личной жизни- много счастья,А в любви- большой отдачи,Это тоже ведь удача!Пусть подарит радость встречиВ новогодний нежный вечер.И продлит на много летВдруг зажженный в душах свет.С новым счастьем! С Новым годом!С новым в жизни поворотом!TanhHV... Chi tiết

ĐỌC THƠ CỦA MÈO MUN
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 27/12/2011 - 21 comments
ĐỌC THƠ CỦA MÈO MUN   Ngồi đây một mình tự nhiên gợi lại cho tôi nỗi nhớ về những bài thơ của một người ở nơi xa lắm. Ở tận nơi không bao giờ có mùa đông, nơi đông nghịt người, nơi tiếng xe máy chạy thâu đêm, suốt sáng và nắng chói trang ngay từ sáng sớm. Đã có khi nào chị nghĩ về Hà Nội mùa đông để thêm một lần nữa cho ra đời một bài thơ hay làm rung động lòng người nữa không? Cuối cùng tôi cũng quyết định viết về chị, một người bạn, một nhà văn...... Chi tiết

Giai điệu Nga
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 25/12/2011 - 20 comments
Sỏi 10   Thư viện của Viện Kỹ thuật Quân sự vắng tanh. Ngày cuối năm hối hả. Có dở hơi thì mới vào đấy mà ngồi. Tôi cắm cúi ghi chép, mệt nhoài, ngẩng đầu nhìn quanh, không có ai. Dõi mắt ra cửa sổ, thấy mấy cái lá cây đung đưa trước gió, lòng rung rinh, tôi tiến lại gần. Bỗng vang lên trong đầu giai điệu bài hát Nga. Tôi lẩm nhẩm, rồi cao hứng hát vang. Giật mình, lại nhìn quanh, không có ai. Yên trí, tôi mạnh dạn hát vang những bài hát trữ tình Nga yêu...... Chi tiết

Những chuyến đi xa Hà Nôi 2011
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 20/12/2011 - 10 comments
Năm 2011 sắp kết thúc, tôi cũng đã được “thực tập” để chuẩn bị về hưu được 2 năm, có nhiều điều mới mẻ đến với tôi trong suy nghĩ, cách nhìn cũng như đối xử của mọi người. Sướng nhất là ít phải trách nhiệm, được tự do nhiều và giờ giấc, thời gian xông sênh hơn. Gần đây tôi ít phải đi công tác các tỉnh như thời gian còn làm trưởng khoa mà thường là để cho các anh em trẻ đi. Tôi cố gắng thu xếp lịch công tác bằng các chuyến đi xa Hà Nội lúc nào thật cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bạn bè.... Chi tiết

Minh Anh Jessica – thế hệ thứ hai của dân KGU
Tác giả: Kẻ ham chơi - Ngày đăng: 17/12/2011 - 12 comments
Sáng nay, Thứ Bảy, ngày 17/12/2011 trên VTV1 có Chương trình Talk Vietnam về Jessica Minh Anh (con gái của chị Bình/anh Minh – dân KGU) đang là người Việt trẻ được báo chí của 15 nước trên thế giới nhắc đến nhiều nhất sau show diễn đẳng cấp quốc tế J Autumn Fashion Show trên cây cầu biểu tượng của nước Anh. Cô là giám đốc kiêm người mẫu công ty thời trang nổi tiếng ở Anh J Model Management. Xin trân trọng giới thiệu: Bài viết về Minh Anh trên báo Việt: “Jessica Minh Anh - Cô gái Việt táo bạo gây chấn động...... Chi tiết

NGÀY XƯA, NGƯỜI ẤY BÂY GIỜ RA SAO
Tác giả: UYỂN NT - Ngày đăng: 12/12/2011 - 9 comments
                    NGƯỜI XƯA, NGÀY ẤY BÂY GIỜ RA SAO     Các bạn ạ, ai đã từng đọc bài МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ,hẳn còn nhớ câu chuyện của Chàng và Nàng.   Và không ít những câu hỏi về Chàng và Nàng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Người thì đoán rằng Nàng là ai? có phải là chị "nọ" ,chị "kia" không?...Có người lại lo cho Chàng,liệu có bị Nàng giận dỗi,khi đọc bài đó không?...... Chi tiết

NHỚ VỀ CON ĐƯỜNG XƯA
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 03/12/2011 - 17 comments
NHỚ VỀ CON ĐƯỜNG XƯA   Trong những dòng tự sự “về nguồn” của rất nhiều người ở hội KGU tôi thấy đều có cùng một suy nghĩ, một niềm nhớ nhung, một hoài niệm về những cái đã qua của một thời sinh viên, của một thời nhớ về nơi xa lắm ấy. Trong các “còm” cho bài “Về nguồn 4” của HT Ngọc BQ tôi tình cờ đọc được một bài thơ hay, bài GỬI CON ĐƯỜNG XƯA. Bài thơ là của chị ThuTT, chắc vừa rồi chị cũng về nơi ấy. Bài thơ của chị đã làm cho tôi và một số độc giả bị “sốc”...... Chi tiết

Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
Tác giả: LuongNH - Ngày đăng: 23/11/2011 - 116 comments
Chúng tôi cùng viết bài  này nhân sự kiện “Đoàn về nguồn tháng 10/2011” mà chúng tôi  mới được trải nghiệm. Các anh chị tham gia Chợ KGU có thể hiểu là nội dung bài viết không nhằm vào một chuyện riêng của ai, mà chỉ là câu chuyện tâm tình kể về một trong các câu chuyện thời sinh viên, đã diễn ra trên xứ sở Môldova. Với mùa hè chan hòa ánh nắng, mùa thu lá vàng rơi và mùa đông cũng ngập tràn tuyết trắng, Môldova đã là mảnh đất ươm...... Chi tiết

Món plov
Tác giả: LamNM - Ngày đăng: 20/11/2011 - 22 comments
          Nhìn tấm hình bà Samuc chụp với Nguyệt TM khi đi về nguồn làm tôi nhớ lại câu chuyện cách đây gần 40 năm, một kỷ niêm của tôi đối với bà Samuc mà hôm nay, nh ân ngày tưởng nhớ công ơn các thầy cô giáo, tôi muốn thuật lại để mọi người nghe.       Bà Samuc dạy môn hóa vô cơ nên tất cả học sinh khoa Hóa đều phải học qua bà. Hồi đó, nói chung sinh viên khoa Hóa đều kính nể và có phần hơi ngán...... Chi tiết

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 15/11/2011 - 25 comments
Năm 2011 chúng tôi được toại nguyện là đã mời, đón và hành trình cùng các thày cô Arkady thăm Việt nam rồi các trò theo đoàn Về nguồn thăm thày cô ở Mônđôva. Đúng là сказка và мечта cho cả các thày cô và các trò. Đây cũng là một dịp để các trò tri ân với thày giáo dạy tiếng Nga của mình. Hôm 19/5/2001 một cuộc gặp mặt ở Bánh tôm Hồ Tây của những học trò các thày cô với một số ACE KGU để nhắc lại những gì đã làm với thày cô trong những ngày vừa qua cũng rất vui. Viết về chuyến đi thăm của các thày cô này đã được các bài của Ngọc NT, Thuỷ, Ngọc BQ, các video của Ngọc BQ, ảnh của cháu Hương Giang con gái anh Huy- Thuỷ, Hiền VC, NgọcBQ, Thanh... kể lại rất sinh động rồi. Trong bài này tôi chỉ muốn ghi lại, nhắc lại những gì mà gọi là “mắt thấy, tai nghe ” và mọi người chưa kể, hay kể lại theo cảm nghĩ của mình mà thôi. Nhân dịp sắp tới ngày 20/11 và hôm nay nhân ngày 11/11/2011 Viện tôi tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam tôi lại bồi hồi nhớ lại và muốn nhắc lại một vài hình ảnh của câu chuyện cổ tích năm 2011 này.... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91

- MẸ TÔI

  Tác giả: CucNT | Comments: 91

- HÁI TÁO!

  Tác giả: LyTM | Comments: 80

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76
.
s